Tìm kiếm bài viết theo id

Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bocap2duoi, 6/9/09.

ID Topic : 1190591
Ngày đăng:
6/9/09 lúc 10:23
  1. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    31/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,728
    :smile:Một ngày chủ nhật, một ngàn bông hồng đã được kết. Từng bông-hồng-cài-áo ấp ủ đầy yêu thương mà những người bạn bên tôi mong muốn gửi đến tất cả mọi người trong mùa Vu Lan Báo Hiếu này:

    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây

    Nhìn những bông hoa trắng, tuy chưa được cài trên áo ai nhưng vẫn chút xót xa lòng:

    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 1

    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 2


    và những bông hồng màu đỏ thắm thì luôn tươi vui như những nụ cười:


    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 3



    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 4



    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 5


    Những giỏ hoa đã xong, náo nức chờ ngày khai hội:


    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 6


    (Mong chiều này trời sẽ đẹp để buổi cài hoa được mỹ mãn!) ​


    Những cơn gió đầu thu cuốn lá me giăng vàng từng con phố làm cho hồn người nao nao rất lạ, có lẽ cũng bởi một mùa Vu Lan nữa lại về. Vu Lan, mùa hiếu hạnh nhớ về ngưồn; mùa của những bông hoa trắng trầm ngâm bên thềm chùa, lặng lẽ tiếc nuối về khung trời đã mất của mình; và cũng là mùa của những đóa hồng nở hạnh phúc trên áo ai - có diễm phúc được còn mẹ. Cuộn trong bầu cảm xúc đó, nhóm Những Người Bạn Bên Tôi thiết tha được san sẻ tình cảm của mình đến với mọi người và mong muốn giữ gìn, tô vẽ thêm một nét đẹp của dân tộc: tục cài hoa ngày Vu Lan Báo Hiếu. ​



    Chiều 14 tháng 7 âm lịch, trời tưởng như đổ mưa, nhưng chúng tôi vẫn bắt đầu hành trình của mình: ​



    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 7




    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 8



    Những đóa hoa đầu tiên không tránh khỏi sự ngạc nhiên và bỡ ngỡ của nhiều người, nhưng khi được giải thích, ai cũng vui vẻ làm Những Người Bạn hạnh phúc vô cùng:



    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 9




    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 10



    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 11




    Hạnh phúc biết bao nhiêu khi chúng ta còn mẹ. Những đóa hồng đỏ thắm trên ngực áo có thể không nói hết được niềm hạnh phúc đó, nhưng những đóa hồng ấy lại làm cho niềm hạnh phúc thêm lung linh trong mắt và bất diệt trong lòng người. ​






    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 12







    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 13







    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 14






    Đôi khi, có những người ngỡ ngàn sung sướng khi nhận ra mình vẫn còn mẹ ... ​





    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 15







    ... và chẳng thể nào cầm được giọt nước mắt hạnh phúc:





    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 16







    Đối với nhiều em nhỏ, đây thật sự là một điều mới lạ





    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 17







    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 18






    Những nụ cười hồn nhiên trên những đóa hoa tươi thắm: ​





    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 19







    và rồi, khi một người mất mẹ... một cánh cửa đã khép lại, và những gì phía sau cảnh cửa ấy cũng được chôn kín mãi mãi. Những yêu thương chân thật, những nụ cười, những nũng nịu lẫy hờn.. giờ chỉ còn trong ký ức mà thôi. Nhìn lại đóa hoa trắng trên ngực, ai mà không bùi ngùi tiếc nhớ: ​








    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 20









    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 21










    đâu đó chỉ còn lại một cánh chim lẻ loi trong bưổi chiều thu.. ​







    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 22










    Tôi không khóc đâu em, khi áo tôi em cài hoa trắng; vì trong hoa em ơi, tôi thấy mẹ ngàn nơi







    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 23









    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 24









    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 25








    Thật hạnh phúc làm sao khi chúng tôi cài hoa cho những người nghèo, có những nghẹn ngào chẳng thể nói nên lời: ​








    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 26








    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 27








    xúc động biết bao khi được chia sẻ những tâm sự của các cậu bé lượm ve chai, bán vé số này ​








    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 28









    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 29





    nụ cười đã nở giữa làn môi khắc khổ ​







    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 30









    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 31








    khi chúng tôi hỏi và cài hoa cho những người nước ngoài, họ rất ngạc nhên và vui vẻ đón nhận ​







    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 32









    Trời đã tối và chuyển mưa, chúng tôi cũng cài gần hết những đóa hoa cưối; xong việc, mọi người hồ hở chia tay trong niềm hạnh phúc ngập tràn.​






    (năm 2008)





    Do vệ tinh phát sóng bị "vệ tinh buồn ngủ" ...làm nhiễu đọan ...mất sóng ...lưng chừng ...








    Hôm nay đã khắc phục hậu quả ...xin tường thuật lại đọan bị sóng ...khác đè ...









    Nụ cười thật tươi hết cỡ "liếp ga " của chị bán sữa ....khi được cài cành hoa hồng thắm .Và nụ cười bé út nhà ta cũng chẳng thua kém gì ...









    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 33










    Cảnh Mẹ con của chị khách đi đường ...ngừng xe lại xin cài cành hoa hồng nhân mùa Vu Lan báo hiếu ...









    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 34









    Nụ cười thật tươi khi đựơc cài cành hồng đỏ thắm ....mặc dù chồng vé số trên tay còn rất dầy,rất nhiều ....Nỗi lo cuộc sống cơm áo hằng ngày ...như vụt mất đi nhường chỗ cho phút giây này ....









    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 35









    Nụ cười xen lẫn tí "mắc cỡ " của Anh "mô tô xe đạp " chở hoa lan đi bán dạo ....









    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 36









    Cha mất ...còn mẹ ...nhưng tuổi thơ sao phải như thế này ...ánh mắt như muốn hỏi hay mong muốn điều gì ....Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 37?








    Hình ảnh như là 01 câu hỏi nhức nhối trong cuộc sống ....chúng ta ...? 8t đời mà nhìn em gầy nhỏ bé như là 5t ....xấp vé số trên tay ...có lẽ cũng sẽ tăng dần ...tỉ lệ thuận với tuổi đời của em ...ôi ....!!!









    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 38









    Bữa cơm trưa ...nồi cơm với vài con khô ...của những người từ những miền nông thôn hẻo lánh ...vì cuộc sống mưu sinh ...lên đây khuân vác ....Nụ cười có chút gì đó xót xa ...khi trên ngực được cài cành hoa trắng hay hoa hồng ...









    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây - 39









    Chúc các bạn cùng gia đình nhiều an lạc và sức khỏe
     
  2. saigoncrzazy Thành Viên Cấp 1

    Chắc là không nhận hoa hồng của bạn rồi, tuy nhiên đây là một việc hết sức có ý nghĩa...
    Mong rằng những ai làm ngươì luôn luôn dành một chút thời gian trong ngày để nghĩ về mẹ mình và những năm tháng mẹ mình tầng tảo nuôi dạy mình để được như ngày hôm nay.
    Và cũng cầu trời có cách nào tiêu diệt bớt những đưá con bất hiếu để khoỉ phải lâu lâu nghe những chuyện ngược đãi cha mẹ của bọn chúng!
     
  3. Heart. Thành Viên Cấp 2

    Những ai còn mẹ.. Xin đừng làm mẹ buồn....
     
  4. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    chương trình này có ý nghĩa quá chứ!!!
     
  5. ocsen_vani Thành Viên Kim Cương

    úi, sắp đến lễ rùi, mải làm wa' hok nhớ, ủng hộ bạnTháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây
     
  6. hienstriker Thành Viên Bạch Kim

    ý nghĩa quá, mình vẫn may mắn cài bông hồng, xin trân trọng điều cao qúy này
     
  7. boycute Thành Viên Vàng

    chương trình ý nghĩ wa
    bài hát bông hồng cài áo càng nghe càng nghĩ về mẹ nhìu hơn
     
  8. www.shopgo.com.vn Thành Viên Cấp 5

    Cổ thụ là bóng Mẹ Cha
    Cây non là cả vườn hoa tuổi hồng
    Cha Mẹ là núi là sông
    Các con hiếu thảo nhớ công sinh thành




    Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây
     
  9. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    Rất có ý nghĩa, mình còn may mắn là được cài bông hồng, không chỉ lễ Vu Lan mà lúc nào chúng ta cũng phải báo hiếu với cha mẹ hết, cảm ơn chủ top nha
     
  10. Chủ Tịch Xã Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    " Mot bông hồng cho em
    Một bông hồng cho anh
    Và một bông hồng cho những ai
    Cho những ai đang còn mẹ
    Dang còn mẹ để lòng vui sướng hơn...."

    Mẹ mãi là dòng suối mát, nuôi lớn cuộc đời con.
     
  11. Azar Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    idol CTX đã vào topic này Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây
     
  12. pe_mairua Thành Viên Cấp 4

    ý nghĩa quá Tháng báo hiếu Cha & Mẹ, ai chưa cài bông hồng thì xin mời vào đây
    cám ơn các bạn, cám ơn những tấm lòng
     
  13. TnK's Shop Thành Viên Cấp 2

    cảm động wá những tấm lòng...
    Trân trọng những ngày con còn mẹ.
    1 ngày cha mẹ mất đi, con thật ko dám nghĩ đến
     
  14. thienthantuyet Thành Viên Vip

    thật vui sướng cho những ai còn cha còn mẹ đừng bỏ quên những giây phút thiêng liêng bên cha bên mẹ bạn nhé!
     
  15. blackeagle2548 Thành Viên Cấp 6

    mình chưa đc cài bông hồng !
     
  16. tynpro Thành Viên Kim Cương

    MÌNH VẪN CÒN ĐEO BÔNG HỒNG THÔI :d
     
  17. ivy18021988 Thành Viên Cấp 3

    Đồng cảm và chia sẻ, còn cha còn mẹ là còn tất cả, tự cài bông hồng đỏ cho mình
     
  18. online 247 www.ClickExpress.vn

    Ba mình đã mất lâu rồi, nhưng mình vẫn còn may mắn còn Mẹ
     
  19. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Bông hồng trắng khóc trên ngực con mùa Vu Lan này rồi...
     
  20. 3TKhang Thành Viên Cấp 1

    tháng nào mình cũng đi chùa,cầu cho cha mẹ,vợ con,cùng những người thân trong gia đình luôn luôn mạnh khoẻ
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. HuyBoss9001,
  3. tranphu0938,
  4. thanhphutondan268,
  5. phu266
Tổng: 808 (Thành viên: 13, Khách: 780, Robots: 15)