Tìm kiếm bài viết theo id

Có Phải Tình Cũ KHông Rũ Cũng Tới

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kisakikaomaru, 9/9/09.

ID Topic : 1197820
Ngày đăng:
9/9/09 lúc 08:57
  1. khangiaytinhyeu2009 Thành Viên Cấp 4

    tình một đêm thôi
     
  2. MaiKa. Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái gì là của mình thì là của mình thôi bro ơi, lo lắng, hy vọng làm gì cho mệt thân!
     
  3. rubyby Thành Viên Cấp 5

    Mình là con trai nên không hiểu được tâm lý của con gái nên chỉ xin góp ý chút là: bạn nên xem lại vì vấn đề gì mà hai người chia tay và bây giờ vấn đề ấy còn không, tình cảm của bạn và người đó như thế nào, và còn 1 điều theo mình là quan trọng thì dù bạn mún gì thì cũng nên nói cho đối phương biết mà tính chứ đừng im lặng, nói thật con trai tụi mình sợ nhất là sự im lặng của con gái, không biết các bạn nghĩ gì cứ toàn ngồi mà đoán, nên mới có chuyện nhìu anh em lên đây nhờ tư vấn nè Có Phải Tình Cũ KHông Rũ Cũng Tới
     
  4. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    hằng ngày vẫn phải giáp mặt tình xưa nghĩa cũ bên cạnh bạn trai ngta =.=
     
  5. kisakikaomaru Thành Viên Cấp 2

    vấn đề chia tay ở đây là do người đó nói mình gây áp lực công việc....nên muốn chia tay và muốn có thời gian dài suy nghĩ ( cái này chắc k có rồi) và hiện giờ thì người đó đang kua và tìm hiều người khác...tình cảm của mình vẫn còn nhiều nhưng mình nt hay gọi gì người đó đều ko trả lời....:baffle:
     
  6. rubyby Thành Viên Cấp 5

    Mình cũng giống bạn này, không biết phải làm sao, tuy ở gần người ta là điều sung sướng nhưng sao thấy phía trước không có hy vọng gì

    Nếu vậy thì bạn nên quên người đó đi tuy là sẽ đau nhưng mà thà vậy còn hơn
     
  7. mamafbi Thành Viên Cấp 4

    con gái có dễ xiu lòng ko nhỉ , nếu dày công cưa cẩm thì sao nhì , ai cho bik ý kiến đi
     
  8. IMKing Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nó cũng sẽ k là của mình, nếu không bít gìn giữ nó.Có Phải Tình Cũ KHông Rũ Cũng Tới
     
  9. kisakikaomaru Thành Viên Cấp 2

    chính xác rồi đó....bộ nói đã là của mình thì ko giữ gìn thì vẫn là của mình sao...vô lý woa
     
  10. kisakikaomaru Thành Viên Cấp 2

    vậy người ta nói vậy là ko có trở về hả bạnCó Phải Tình Cũ KHông Rũ Cũng Tới có khi nào người ta đag muốn quen người khác để có sự so sánh ko
     
  11. kisakikaomaru Thành Viên Cấp 2

    Có Phải Tình Cũ KHông Rũ Cũng Tới
     
  12. pe_mairua Thành Viên Cấp 4

    hên xui, e nghĩ là tùy duyên nợ thoy
     
  13. rubyby Thành Viên Cấp 5

    Quan niệm của mình là trong tình yêu không được có sự so sánh, người mình đã yêu tuy xấu hay tốt thì đối với mình cũng là một điều gì đó rất đặc biệt, khi thương trái ấu cũng tròn mà, còn nếu đã đem người mình yêu đi so sánh với người khác thì không thể gọi là yêu được :doubt:,
     
  14. hino86 Thành Viên Bạch Kim

    vote 1 phiếu, "duyên nợ" thôi. Nhiều khi có "duyên" nhưng không "nợ" sao.duyên nợ phải đi chung thì mới sống với nhau được_sống với nhau để trả "nợ" chứ làm gì,Có Phải Tình Cũ KHông Rũ Cũng Tớimới có chung mục tiêu, Có Phải Tình Cũ KHông Rũ Cũng Tới - 1hehe có vậy mới bền. Em không biết gì đâu nghe.^^.:go:
     
  15. bekeo08 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có chứ ! chia tay roi sao bao năm 2 người gặp lại tại 1 xứ khác thì hợp lại thôi
     
  16. alone_autism Thành Viên Cấp 2

    Có thể yêu nhiều ngươì nhưng không thể yêu 1 ngươì hai lần!
     
  17. kisakikaomaru Thành Viên Cấp 2

    Vậy theo các bạn trường hợp nào gọi là Tình Cũ Ko Rũ Cũng TỚi
     
  18. alone_autism Thành Viên Cấp 2

    Hoàn cảnh đưa đẩy cho những ai yêú lòng...
     
  19. kisakikaomaru Thành Viên Cấp 2

    Có Phải Tình Cũ KHông Rũ Cũng Tới
     
  20. rubyby Thành Viên Cấp 5

    Đó là khi hai người thực sự còn tình cảm với nhau nhưng do hoàn cảnh mà không thể nói dc với đối phương, theo mình thấy con gái thường tự ái cao hơn , nên đôi khi còn tình cảm mà vẫn không chịu nói, để rồi hai bên rất là khó xử