Tìm kiếm bài viết theo id

Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi namlee, 10/9/09.

ID Topic : 1201844
Ngày đăng:
10/9/09 lúc 17:05
  1. namlee Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    10/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    263
    Tình yêu xuất phát từ sự đồng cảm của hai trái tim. Nó đã đến và đang diễn ra, rồi cũng đến ngày đơm hoa kết trái.
    Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?
    Khi chúng ta cảm thấy không thể thiếu nhau trong cuộc đời này, thì quyết định đi đến hôn nhân. Người ta trồng cây sắp đến ngày hái quả cần bón phân và phun thuốc trừ sâu để có một mùa thu, để cho ra quả ngon quả ngọt. Cuộc sống cũng vậy khi tình yêu đang vào độ chính muồi thì chợt nhận ra rằng cuộc sống rất bộn bề nhiều thứ cần phải lo toan, nhưng kinh tế thì chưa thật vững mạnh để đáp ứng cho nhu cầu của một gia đình mới, chưa thật sự đủ sự tự tin để gánh vác trách nhiệm cùng nhau xây dựng một tổ ấm vững vàng để có thể tránh được những trận cuồng phong trong mưa, trong bảo và che chở cho những tháng ngày nắng nôi, oi bức ngột ngạt của cuộc sống. Nếu khi trồng cây sắp đến ngày hái quả, mà không bón phân, không phun thuốc, liều rằng nó cong đủ sức để chống chọi hay không? liệu rồi quả ngon trái ngọt có bị sâu đục hay không? Mùa màng sẻ ra sao? Chúng ta có sẽ không chắc sẽ có mùa bội thu mà nguy cơ mất mà là rất cao nữa.
    Vậy giờ chúng ta có nên tin vào “hai trái tim vàng một túp lều tranh” nữa không? liệu cuộc sống khó khăn có sảy ra mâu thuẩn không, tình yêu có nguy cơ bị hủy hoại không? Li ệu c ó còn giữ được hạnh phúc gia đinh nữa không ?
    Còn theo như ý kiến của các bạn thì sao cho mình ý kiến nhé!

    Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không? - 1 Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không? - 2
     
  2. phutungxemay Thành Viên Cấp 4

    nếu có 2 trái tim bằng vàng 9999 thật thì bán 2 trái tim đó đi để xây nhà lầu (đùa thôi).
    Có tình yêu thôi chưa đủ đâu bạn, cuộc sống mà khó khăn thì khó mà hạnh phúc được. Suốt ngày cứ lo cơm áo gạo tiền thì còn đâu thời gian mà vun đắp tình yêu. Nếu là người đàn ông, nhìn thấy vợ mình sống cuộc sống cực khổ thì mình có thấy hạnh phúc được ko!? Và người phụ nữ cũng vậy, làm sao mà thấy hạnh phúc khi phải thấy chồng mình vất vả mưu sinh.
    Đã có lúc mình cũng nghĩ chỉ cần có tình yêu là có tất cả, nhưng thật sự đó là sai lầm, vì cuộc sống phức tạp lắm. Vì vậy cho nên ba mẹ bạn gái chê mình nghèo, không gả con gái cho mình thì mình thông cảm cho họ.
    Hic... nghèo là 1 cái tội!
     
  3. siculashoponline Thành Viên Cấp 2

    Cuộc sống hiện nay quá nhiều bộn bề và lo toan làm cho cuộc sống chúng ta đôi lúc trở nên thực dụng và có nhiều người không còn tin vào khái niệm này nữa. NHưng sự kết hợp của 2 người là dựa trên duyên số và nền tảng tình yêu, yêu thương và cảm thông đóng góp rất nhiếu trong việc vượt qua những khó khăn trong cuộc sống mà ai cũng gặp phải. Tuy nhiên, theo mình cũng không nên tin 1 cách mù quáng mà phải phấn đấu, tin tưởng nhau để có một cuộc sống vững chãi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống cùng nhau bởi tình yêu bây giờ bị ảnh hưởng bởi yếu tố cuộc sống rất nhìu!
    đó là ý kiến của riêng mình!mình có nói sai gì thì mọi người bỏ qua và đóng góp thêm ^^!!
     
  4. MoZart Thành Viên Cấp 6

    chẳng tin, bi giờ phụ nữ thực dụng hơn xưa rất nhìu ^^ ( đa số thui chứ hok phải 100% nha chị em, đừng mắng em )
     
  5. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    con trai thì con tin, con gái thì chắc 99% là ko tin
     
  6. bebobebi Thành Viên Vàng

    2 trài tim vàng 1 túp liều tranh rồi sau đó cạp đất mà sống qua ngày à.
    thời @ là no money --> no honey
     
  7. muf Thành Viên Bạch Kim

    khả năng thực tiễn của thuyết này không đến 1% nữa
     
  8. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    lí thuyết này đúng khi áp dùng cho thập niên 70-80 Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?
     
  9. thaiky Thành Viên Cấp 2

    cuộc sống h thực dụng lắm, ko fải như xưa, ko có tiền còn ăn rau bắt cá đc, chứ h làm j còn, mấy cái đó đều fải mua hết, nếu bạn lên núi sống thì còn may ra
     
  10. maokhadimikhadao Thành Viên Cấp 3

    Tin chớ, nếu là 2 trái tim vàng trong một túp lều tranh tọa lạc trên mấy chục ngàn hecta đất dự án
     
  11. arshavin2609 Thành Viên Cấp 3

    Mf con gái cũng ngộ lắm đó nha! có thể Lúc nghèo thì 1 căn nhà tranh 2 trái tim vàng nhưng khá khá là nó se sua lên nhiều ko còn dc như xưa
     
  12. F2F Thành Viên Cấp 2

    không có chuyện đó đâu bro, nghèo là 1 cái tội đó. Tui trãi qua rồi nên thấy thấm thía lắm --> cố gắng làm ăn --> năm nay chuẩn bị cưới vợ hehehe
     
  13. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    vẫn còn đó thôi,tuy là hơi bị hiếm trong thời buổi no money no talk
     
  14. ketui0922 Thành Viên Kim Cương

    Để xem 2 trái tim đó bằng vàng gì thì mới xác định được (vàng 24k, 18k or vàng giả....)
     
  15. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    tự hỏi tại sao quan niệm này còn tồn tại đến ngày này? @_@
     
  16. behe Thành Viên Cấp 1

    6 năm iu nhau, quyết định đi đến kết hôn, sau khi sắp xếp mọi thứ thì người ta nói là tui nghèo, không có tiền để tự lo thân huống chi lo thêm người nữa (mặc dù mọi thứ đều tốt chỉ là ko quá dư giả để ăn chơi thôi, còn sống thì ổn thoả).
    Sau đó bỏ tui đi với người khác. Thế lý thuyết của bác không nằm trong bộ từ điển của tui rùi :-<
     
  17. BABU Thành Viên Cấp 5

    thực dụng 1 chút đi !
     
  18. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Nếu hiểu được ý nghĩa của cụm "2 trái tim vàng" thì đã không hỏi như thế. Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?

    Nếu bạn nghèo mà bạn cũng yêu 1 người nghèo, thì không có nghĩa là bạn và người ta sẽ sống trong cảnh nghèo khổ đến hết đời. Bởi lẽ khi bạn yêu, bạn sẽ thấy mình có trách nhiệm phải làm cho cuộc sống của 2 ng khá lên, và vì tình yêu của 2 người, bạn luôn phấn đấu để sống tốt hơn.

    Chứ cái thứ tình yêu suốt ngày nói chuyện trên trời còn chân bước trên vách núi thì không thể gọi là "vàng" nổi. Sống với nhau mà khiến người ta trở nên làm biếng, dựa dẫm nhau thì cuộc sống đó làm quái gì có tình yêu?

    Ý nghĩa túp lều tranh theo mình là hay. Đó là một cuộc sống nhàn hạ mà sau giờ làm việc lại trở về mái nhà, dù không giàu có nhưng vẫn hạnh phúc.

    Túm lại, câu trả lời của mình là mình tin vào khái niệm đó, cái khó tin là tìm ra người nào hợp để mà "xây lều" kìa. Mình thừa bản lĩnh để tạo nên sự nghiệp cho bản thân nhưng mình muốn anh chàng của mình dù không giỏi giang gì thì cũng nên có một cái đầu thực tế và không làm biếng. Trải qua thăng trầm của cuộc sống mình nhận ra mình vẫn thích ở "túp lều tranh" xưa kia của ba mẹ mình hơn là những căn phòng lộng lẫy trong các khách sạn lớn. Mình muốn người đó đủ bản lĩnh kéo mình ra khỏi núi việc, sẵn sàng gọi điện thoại cho mình vào lúc 2g sáng dù trái múi giờ chỉ để bảo mình 1 câu: "Ngủ đi em.".
    Thôi, lo cày đã, trên đời này làm quái gì có người cho mình xây dựng 2 trái tim vàng và 1 túp lều mà mơ với mộng. Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không? - 1
     
  19. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    có thể tin nếu cả 2 người tin rằng là có thể ở trong túp lều tranh đó Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?. nhưng bây giờ thì hiếm lắm, con gái ko muốn ở trong tup lều tranh nữa đâu, bản thân con trai cũng ko muốn chứ nói gì con gái. tốt nhất là xây túp lều tranh thành nhà gạch thì may ra
     
  20. TyTy89 Thành Viên Bạch Kim

    thuyết này giống như di vật của triều đại trước thôi Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?) , làm gì sữ dụng vào thời này nữa
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 412 (Thành viên: 0, Khách: 404, Robots: 8)