Tìm kiếm bài viết theo id

Khi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Mr_Sky, 22/9/08.

ID Topic : 464958
Ngày đăng:
22/9/08 lúc 18:28
  1. ocsen_vani Thành Viên Kim Cương

    theo tớ, gấp rút lấy 1 mớ tiền dành dụm bấy lâu đi du lịch Châu Phi, nơi đâu đó thật xa 1 thời gian rùi chở về trốn cũ, bạn sẽ thấy yêu đời hơnKhi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ???
     
  2. toikhongtinai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đang buồn sao ngủ nhỉ, thường thì buồn thường hay đi theo cảm giác ức chế
     
  3. Shea Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    buồn thì đi ăn cái j mình đang thèm rùi ngủ 1 giấc cho quên sự đời!Khi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ???
     
  4. lý_thông UY TÍN TẠO NIỀM TIN

    mình buồn thì thường alo cho mấy thằng bạn ra nhậu...hehe
     
  5. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Vác balô du lịch đến mấy xứ mà ng ta nghèo khổ, sống chỉ với 5-10k/ngày để thấy rằng nỗi buồn của mình đúng là... dở hơi. Khi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ???
     
  6. cmi Thành Viên Cấp 2

    Đi Bảo lộc 2 ngày 1 đêm, tắm thác, uống trà.
    Ngày hôm sau xuống Vũng Tàu 3 ngày: leo núi Thị Vải, khoảng 1500 bậc, tối ra biển ngồi hít thở, ăn nhậu, karaoke

    Giờ về Sì gòn hồn nhẹ tưng, hết bùn....hehehe
     
  7. dangthuong07 Thành Viên Bạch Kim

    thích ý này, ngó lên ko bằng ai, ngó xuống ko ai = mình, lạc quan sống tiếp thôi
     
  8. chuotnhatzzz Thành Viên Cấp 3

    Buồn thì xách xe dạo 1 vòng cho hết xăng, ngồi quán uống cafe 1 mình, nhậu 1 mình! Khi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ???
     
  9. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    xách xe đi dạo,uống cafe 1 mình,hoặc là phi thẳng ra Vũng tàu
     
  10. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    ra vũng tàu làm gì, tự tự àh Khi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ???
     
  11. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    cứ thấy ai đi thì đi theo ng ta,mặc dù ko bít là đi đâu,miễn cứ chạy và chạyKhi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ??? - 1Khi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ??? - 2Khi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ??? - 3
     
  12. maokhadimikhadao Thành Viên Cấp 3

    Nghe nhạc, đi chơi với bạn bè, nấu ăn, 8888 với bạn, về quê kiếm không khí trong lành, nói chung là kiếm cái gì làm liên tục để khỏi nhớ tới chuyện buồn... Nhắm bao nhiêu đó vẫn chưa hết buồn thì đối diện với sự thật, nếu còn có thể sửa chữa thì tìm mọi cách để sự việc không tệ hơn hoặc đi theo chiều hướng tốt đẹp, còn không cứu vãn được nữa thì coi như bài học xương máu
     
  13. nintama Thành Viên Cấp 3

    cũng nhiều khi buồn nhưng chuyện do người khác gâyra cho mình, bạn bè người thân .... và do chưa có GF nên ko lo khoảng này


    khi buồn, tui đi lên wbesite cập nhật thông tin, vừa cập nhật, vừa hít thở, gõ phím từ từ, vừa gõ vừa si nghĩ đúng sai, rồi vòng vòng tập trung cập nhật tin trênt rang khác, sau đó đóng cửa phòng, leo lền giường làm 1 giấc, xong ra ngoài uống caphe, tắm xong chơi game đi ngủ,...

    nó cứ theo cái vòng đó lập wa lập lại, wên mất buồn lúc nào không hay.'
    kiếm người chia sẽ khó lắm vì ko biết lúc nào những "thông tin" đó sẽ way lại lụi vào lưng mình, backstaber ...... Khi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ???(
     
  14. millionairevn Thành Viên Cấp 4

    cà phê hay đi nhậu sẽ vơi bớt buồn đấy
     
  15. blackeagle2548 Thành Viên Cấp 6

    chạy xe lang thang ngoài đường, chui vào wán cà phê !
     
  16. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Khi gặp chuyện buồn ......bạn sẽ làm ji ???chính xác
     
  17. alone_autism Thành Viên Cấp 2

    Bar, lắc..ko thì thuốc ngủ..!
     
  18. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    làm 1 chầu thit chó thì ngon
     
  19. phong14 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chan thi bat dan bo vao quan.
    buon bat chuon chuon cho can ron....
     
  20. leafsriver Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nghe nhạc mạnh, đeo headphone zô, nghe tới khi nhức đầu thì thôi (lúc nghe nạhc sẽ ko suy nghị đc j), cấm kỵ nghe nhạc nhẹ và có hơi hướng buồn buồn.

    ko đi nhậu : "lấy dao chém xuống nước - nước càng chảy mạnh. nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm".

    ra chỗ vắng vắng hét to vào, hét tới khi rát cuống họng - khàn tiếng càng tốt, mọi ưu sầu cũng sẽ bay đi. (nhưng ra chỗ vắng thì coi chừng cướp giựt và yêu râu xanh).

    tâm sự với ai đó thật hiểu mình và biết lắng nghe, đi cafe với bạn bè cũng rất tốt nhưng ko nên tới những chỗ làm bạn nhớ đến chuyện buồn.

    coi hài, phim hài. có thể đến rạp, sân khấu or coi đĩa cũng đc.

    vài cách hay làm, ít khi buồn nhưng lại hay nghe ng khác kể chuyện buồn và an ủi nên cũng có 1 ít kinh nghiệm. ah đặc biệt là ko bao giờ đc ngồi 1 mình vì hay suy nghĩ lung tung, nếu buồn quá mà ngồi 1 mình thì hay suy nghĩ tiêu cực.

    hi vọng các bạn sẽ ko bao giờ buồn ^^, nếu có sẽ luôn có ng chia sẻ.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 786 (Thành viên: 2, Khách: 774, Robots: 10)