Tìm kiếm bài viết theo id

Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi namlee, 10/9/09.

ID Topic : 1201844
Ngày đăng:
10/9/09 lúc 17:05
  1. lil_bim Thành Viên Cấp 2

    Giờ này mà còn 2 trái tim vàng và túp lều tranh thì hơi khó kiếm Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không? , lý thuyết này h chắc còn 10% Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không? - 1
     
  2. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    dù cho co cuoi dc nhỏ nào ko thực dụng, và 2 dua yeu nhau thật lòng, thì cung chả tin vao cai triet lý nầy
     
  3. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Sống không phải chỉ để yêu đâu bạn àCó nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?
     
  4. xiaohudie Thành Viên Bạch Kim

    chuyện nì xưa rồi, giờ thì thực dụng hơn nhìu, thời thế đã thay đổi Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?
     
  5. aquarius007 Thành Viên Bạch Kim

    lý thuyết này h ko còn đúng nửa òi
     
  6. rubyby Thành Viên Cấp 5

    Đúng là ngày nay thì cái lý thuyết này đã không còn rồi, ngày xưa thì có 100%, mình bik được có một cô là hoa khôi trường Trưng Vương chấp nhận lấy một anh thương binh nghèo trong khi cả gia đình đều bắt cô ấy phải đi Mỹ bỏ người kia,
     
  7. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    ẽxit khi ko có khái niệm : tiền là gì Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?
     
  8. imp Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    iu thì iu đấy , nhưng tớ hok chấp nhận túp lều tranh. Ít ra cũng phải là cái chòi Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?
     
  9. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    nhưng tớ bít 1 story có thiệt , cũng dạng túp lều và tim vàng ấy , nhưng kết thúc thì ai cũng bít Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?
    Có 1 ng con giá khá xinh , học khá , tính cách ok đi yêu 1 ng con trai xấu , ko học giỏi mà cũng ko kiếm tiền giỏi nữa , chỉ dc cái dẻo miệng . Năm tháng wa đi , ng con gái này rất tin cái gọi là ty chân thật và tim đến tim , chỉ yêu mỗi a chàng này .. lúc đầu , những năm tháng ấy , còn dễ dàng wa dc vì chưa lo cơm áo gạo tiền . Nhưng lúc ra đời buôn chải , bít dc ma lực của đồng tiền , cảm thấy bất lực vô cùng . Đôi lúc , cô gái ấy mún mua 1 cái áo đầm mà ko mua nổi , vì ko có tiền và vì phải phụ a chàng kia nữa .. Lúc đầu là những thứ lặt vặt , đến khi nó dần dần to lớn hơn là : a chàng này ko có ý chí cầu tiến , và ỷ vào cô gái này đi kiếm tiền về nuôi a chàng . Vì a chàng nghĩ là : ty chân thành của mình sẽ tạo nên sức mạnh cho cô gái . Cô gái lúc nào cũng phải phấn đấu , phát triển bản thân vì bít là mình có 1 gánh nặng nữa và mình ko có chỗ dựa về mặt kte ... Dần dần , cô nàng thì phát triền về học vấn , địa vị , trình độ .. còn a chàng thì mãi là 1 ng làm công cho ng khác , và tiền cũng chỉ đủ xài , cũng ko có bằng cấp , địa vị gì hết ... Tất cả những gánh nặng , toan tính hằng ngày , cô nàng phải nặng đầu mà suy nghĩ ...còn a chàng thì phè phè với cái ý nghĩ : ty là đủ rùi ..
    Và cô nàng hỏi a chàng 1 câu hỏi : mai mốt a có lấy e ko Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không? - 1 .. a chàng trả lời là : ko ... cô nàng hỏi tiếp : vậy , mai mốt e về thì e sẽ phụ a 1 tay , a ko cần đưa tiền cho e đâu ... a chàng bình thản : uhm , chắc a cũng ko đưa cho e đâu , e tự lo đi nha , e ráng đi làm kiếm tiền về nuôi a nữa ... cô nàng cố hỏi típ : vậy wedding , a có làm theo ý e dc ko , e mún tổ chức cho đàng hoàng , vì có 1 lần trong đời , e mún mặc 2 bộ áo cưới và chụp 2 cuốn album thật đẹp .. còn đãi nhà hàng thì ko cần hạng sang trọng , bt là dc rùi , mấy chiện cho vàng hay của hồi môn thì sao cũng dc .. A chàng trả lời lạnh lùng : ai cũng nghĩ đời ng có 1 lần , nên cũng đòi làm lớn rùi mang nợ tùm lum . thui khỏi làm lun đi , chịu thì lấy ko chịu thì thui .... Cô nàng ráng hi vọng hỏi típ 1 thứ : vậy lúc về , a ráng giúp e việc nhà tý nha , ráng share phụ e tý việc, chứ 1 mình e làm ko hết đâu ... A chàng tỉnh bơ : đó là việc của e mà , e ráng làm hết đi , chứ sao kiu a làm nữa , mẹ a bít là ko hài lòng đâu , đó giờ a cũng chưa làm việc nhà nữa , mà e giờ tập làm đi là vừa rùi đó, a yêu e Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không? - 2 .... Cô nàng mỉm cười và ko nói gì nữa ..

    Vì cô đã hỉu ra 1 chiện : ty ko đủ để giúp cô vượt wa những khó khăn và thử thách trong cuộc sống , và cô bít là : ng này là ng mình yêu thật nhìu , nhưng ko phải là ng chồng tương lai của mình dc , vì a ta cũng ko có ý định lấy cô , và dù có lấy thì cô cũng lẻ loi 1 mình trong cái thế giới của mình . 2 ng khác nhau về trình độ , suy nghĩ .. thì cũng ko dễ dàng gì ở bên nhau dc ... Dù ty thật lớn và thật nhìu ..
     
  10. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    mình rất mong là có thể được như vậy, nhưng ko dám nói trước, vì thật sự chưa đụng thực tế. tuy nhiên, rèn luyện tiết kiệm, ko se sua, ko la cà quán xá, thấy người ta đi xe xịn, mặc đồ đẹp ko gợn lên thèm muốn, chỉ nuôi dưỡng ước mong gặp được người chung thủy, biết trân trọng mình, hi vọng đến lúc thực tế có thể chịu được. sau này ráng kiếm công việc tạm tạm 1 chút, chắc sẽ xoay sở được. chỉ mong là nói được làm được, ko phải nói câu xúc phạm nhau!
     
  11. ice_tt Thành Viên Cấp 1

    cũng còn...nhưng thêm vế sau nữa bạn àh. Là phải cạp đất ăn đóa. Hehe, Thiếu money thì cái j` cũng dễ phai màu b àh...hix
     
  12. MaiKa. Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đúng nhưng chưa đủ, cần phải có nhiều đk xúc tác bên ngoài nữa bro ạh, thời biểu kinh tế thị trường mà, wan niệm này xưa nhưng ko sai, tốt nhất là chuẩn về mọi mặt Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?
     
  13. bekeo08 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tôi luôn tin rằng sẽ có những mối tình như thế
     
  14. kisakikaomaru Thành Viên Cấp 2

    dạo này con trai cũng thông dụng lắm...chọn girl nhà giàu khá giả tiền lương khá khá quen ko àh.
     
  15. anhky47 Thành Viên Cấp 1

    tuỳ thôi.
    ở gần nhà mình có 1 cặp vợ chồng ngồi ở góc đường bơm, sửa xe (chủ yếu là xe đạp), chưa bao giờ thấy caĩ nhau. lúc naò cũng diụ dàng noí chuyện với nhau hết. hôm qua, mình ghé qua bơm xe, thấy ông chồng ngồi ghế, người vợ đang ngồi bên cạnh, ôm lấy tay chồng, 2 người noí gì thì thầm thấy rất vui vẻ, tình cảm. có phải là cổ tích không?
    noí chung là tuỳ ở mình, mình cần cái gì hơn, nhường nhịn nhau 1 tí, bớt đòi hoỉ ở nhau 1 tí, bớt ý nghĩ muốn bằng anh bằng chị ở vật chất 1 tí thôi, rồi sẽ cảm thấy thoải maí, ko đến nỗi dằn vặt nhau mà.
    Nhà mình lúc ở caí chung cư bé xiú xiù xiu thì vui lắm. cả nhà 4 người chen chúc trên giường, noí chuyện rôm rả. nhưng từ khi về caí nhà mới cách đây hơn 10 năm, có còn là gia đình đâu. chẳng còn caí gì cả!
     
  16. bekeo08 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ngưỡng mộ chưa !
     
  17. Kyoto1596 Thành Viên Cấp 1

    Chắc là sẽ có,nhưng tuỳ thuộc con người có lòng tham hay không?
     
  18. anhky47 Thành Viên Cấp 1

    bản thân cũng chưa có câu trả lời cho chính mình làm được như vậy hay không?
     
  19. nguyễn_213 Thành Viên Cấp 3


    Mình đồng ý đó bạn àh! Xã hội phát triển, chính bản thân mỗi người ai cũng fấn đấu sao cho bằng ng bằng ta.... Nghĩ cảnh bạn bè m đi audi mà bạn vs vợ thả lưới, chài cá xem.... hp nỗi ko? Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?

    Điều này ko fải là hoàn toàn k có, b có đọc báo 2 vợ chồng ng TQ sống vs nhau trên núi hông? Nhưng nếu ở VN thì chưa nghe bao giờ ....
     
  20. Bx.Mèo Silence is Golden

    xưa rồi diễm
    h này làm j còn cái lý thuyết đó nữa