Ở Trung Tâm Hút Máu Nhân Đạo (thuộc Hội Chữ Thập Đỏ Tp.HCM) thì họ chỉ "bắt cóc" và "hút máu" người ta trong buổi sáng, từ 7g đến 10g thôi hà, kể cả ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật (trừ ra Lễ, Tết) --> Đó là quy định của họ đó. Thời gian còn lại trong ngày của họ là như sau: buổi trưa họ ăn cơm trưa (dĩ nhiên) và buổi chiều thì họ... "nghỉ ngơi lấy sức" để ngày mai tiếp tục đè thiên hạ ra "hút máu" tiếp. Buổi tối thì mình "không dám" lạm bàn tới! --> Đó là "suy diễn" của Wildhorse đó. Tin cũng được, hổng tin cũng hổng sao, đừng đổ thừa là OK ! Bởi vậy nếu bồ muốn ham dui, chia sẻ cái sự "máu me" với Bang hội Bán máu nhí nhố này, thì buổi tối hôm 6/10 nhớ... ăn chay niệm Phật, đi ngủ sớm, ôm... cái gối ôm mà ngủ cho thẳng giấc và gài chuông báo thức, để sáng mai thức dậy đúng giờ. Rồi ráng nhớ... mần VS nữa nè, đánh răng rửa mặt nè, xịt keo, chải đầu láng mướt nè, ăn mặc xì-tin nè, leo lên xế độp (xế nổ càng tốt, xế hộp càng ngon) mà phóng tới chỗ hẹn... Tới đó rồi nhớ ủi vô luôn nghe, đừng có run quá mà bỏ chạy về đó, quê chết! Hope to see you there!
Big Brother cứ nói thế :doubt:, nên cứ... hiểu lầm Wildhorse hoài như thế! Mần sao mà Wildhorse biết được "độc giả ham dui" này là nam hay nữ cơ chứ! Ai quẹo vô đây mình cũng phải "queo-còm" như nhau, thì mới bán đắt hàng máu me của Bang hội mình chứ bộ! Nói thiệt, nhưng mà nói nhỏ nhỏ thôi, nếu mà mình biết LinhchiVN là lady đó hả, thì tươm tướp để mần gì cho nó... lãng phí! Phải còn hơn tươm tướp nữa mới đúng... "Lady first" chớ bộ! PS: cho Wildhorse hỏi thêm chút xíu, Big Brother và mấy Đại Ca, Tiểu Ca của mình (mấy Lady đi ra chỗ khác dùm nha!) có biết "Lady first" trong tiếng Việt của mình có nghĩa là gì hông nà?
Bro Ngựa Hoang mừng hụt zồi! Tui là nam chớ hổng phải lady. Zị thì sáng hôm đó khoảng mấy giờ? Nhà tui hơi xa nên khoảng 9h hơn tui mới bò tới đó được.
Daaaaaaaaaaaaaaaạ, ý Wildhorse hem phải dậy đâu mờ, cứ hiểu lầm hoài, tội chết... Gentleman hay Lady cũng đều "pình-đẳng" cả mờ... Chỉ có cái Lady thì phải First, dậy thôi hà... Nói chung, bà con tới bán máu càng sớm thì máu càng "tươi", nên khoảng chừng 7g đến 8g gì đó là Bang hội mình "gom quân" đầy đủ rồi. Xong sớm thì ăn sáng sớm, rồi Big Brother "Doctor Vein" sẽ dắt bà con mình đi "tăng 2" nữa , rồi còn "tăng 3" :haha:, "tăng 4" ... đến "tăng xông" luôn, hổng chừng dậy đó! Bởi rứa cho nên nếu nhà xa quá thì bồ ráng thức dậy sớm, "bò" sớm, đặng tới sớm và "cùng ham dui sớm" với Bang hội mình đi! Thử một lần đi, rồi bạn sẽ thích ngay mờ...
Tiện thể em quảng cáo luôn , em có "con hàng" sau mún bán, nhờ anh em quảng cáo giùm, nếu được đăng lên topic mới dùm em... (tại em sợ đăng rùi bị ban nick uổng công spam...hơn 270 bài của em hjhj) "1 Nam, cao 1,72m, nặng 60kg, hàng chính hãng, còn bảo hành...vô thời hạn, nữ dùng kỹ nên còn mới keng xà beng 99,999% . Cần vốn mần răng nên muốn tiễn...em nó đi nhanh, liên hệ (chính chủ-miễn trung gian) để có giá tốt, fix cho anh chị em thật tình mua"
1. Hàng này của... hãng nào ta? China chăng? udency: 2. Bảo hành vô thời hạn có nghĩa là "thời hạn bảo hành vô" = "thời hạn bảo hành không có", phải hem? udency: 3. Hàng này lúc trước thấy quảng cáo ở mạng khác rùi nè (hông dám nói ra sợ mích lòng chủ nhân!), lúc đó là cao 1,74m, nặng 70kg, còn mới nguyên trong hộp chưa xài. Bây giờ chiều cao bị hụt mất 2 phân (chắc xài nhiều bị mòn! ), cân nặng chỉ còn 60kg, bị... "nữ" xài rùi, mà quảng cáo mới... cong xà rông 5 số 9, thì hình như hơi khó tin! 4. Hàng hoá mới tinh bây giờ muốn bán còn phải có khuyến mãi, vậy mà cáihàng hết date này lại chả có tí teo gì tặng thêm hết thì sao mà coi được? udency: ====>>>> Tóm lại: Hông mua ! Để up lên cho bà con cân nhắc kỹ càng, kẻo bị dụ... :choler: Bà con ơi, ghé qua cửa hàng tui nè : BÁN MÁU xuyên phường, thông quận, liên tỉnh và thành phố, khắp nước, trùm châu lục và phủ kín thế giới... đeeeeeeeeêi! Đang tiếp thị ra ngoài vũ trụ... đeeeeeeeêi! Bán rẻ như cho... đeeeeeeeeêi! Nhìn mặt mà... bán đeeeeeeeeêi! Thích thì bán, hông thích thì... tặng luôn đeeeeeeeeêi! Có nhận cho mượn, cho vay, trao đổi máu, ký gởi máu... đeeeeeeeeêi!
Phản đối cách gọi tên đ/c của mình 1 cách "trần trùi trụi" như thế này của Big Brother ! Nghe sao mà "tượng hình" quá xá cỡ đi thôi! Xúc động quá!
Thực ra thì mình đã hiến máu ở NTMK hai lần rồi, cũng không để ý giờ giấc lắm. Thường là khi có công việc gì đó ở SG thì mình kết hợp hiến máu luôn. Để hôm đó cố đi sớm coi có gặp được anh em không. Nhưng nếu kẹt xe thì cũng thua luôn
hiến máu bà con ơi , hôm rồi có đi , bác sĩ bảo chờ đến khi bệnh viện gì đó , nhưng nghỉ được 1 hôm làm luôn , 350 ml , và lên con số 10 rồi , ai thi đua với tui ko ?
, em thua, 250 mà vật lên vật xuống...:surrender:, bro mún thi thì thi với Hùng hay a Tuấn đó, hình như ai cũng hơn 30 phát rồi Cảm ơn anh đã thông cảm cho thèng...ku này . Mới chích phát ah, h làm phát để đi ngủ nữa
10 lần rồi hả, thua bồ rồi, phải ký kết hợp đồng thi đua với bồ mới được! Mới có 6 lần đi "bán máu" lẻ hà, 3 lần bên Viện Tim TP, 2 lần bên BV Tâm Đức và 1 lần ở BV Nguyễn Tri Phương... Công nhận có cái trang 5 giây này làm mình "show" hàng tốt ghê vậy đó! Cả chục năm nay mà mới bán lẻ được có 6 vụ đó thôi, vậy mà riêng tháng 8 vừa rồi sao đắt hàng quá chừng chừng, có 3 mối hú Wildhorse đi "bán máu" mà bị trật rơ hết trơn . Tại mình đang trong thời kỳ "ăn chay, ngủ mặn" mờ... Hí hí hí... "Chích" cái giề đây? "Chích ai", hay là "ai chích" vậy cà? Hèn gì... máu me đi đằng nào hết chơn, hết chọi! Đã chích một phát rùi, còn ráng chích phát nữa rùi mới đi ngủ được, ối làng xóm ơi...
Than ôi! Tốt chỗ này, xấu chỗ khác :after_boom:... Mà hình như xấu nhiều hơn tốt ... Vậy mới khổ! h: Nhưng vẫn lạc quan để sống, để cười và để "nhí nhố" với tất cả...
chúc mừng bác lọt vô top ten, nói nhỏ cho bác nghe nha, tụi em trg này cũng đang thi đua với nhau í, nhưng đơn vị tính ko fải "lần" mà là "lít", lâu lâu gặp nhau cứ hỏi mày bán dc nhiu lít rồi? Thôi bác cứ cố lên nhá từ từ rồi cũng tính bằng lít như tụi e thui hehehe...