Tìm kiếm bài viết theo id

Một ngày mưa....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tronkiepbinhyen, 11/9/09.

ID Topic : 1204483
Ngày đăng:
11/9/09 lúc 18:41
  1. tronkiepbinhyen Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    3/5/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,814
    Lâu lắm rồi ko ngồi viết, ko còn cảm xúc, ko còn thời gian để suy nghĩ, để cảm nhận mọi thứ xung quanh mình.....công việc, học hành, cuộc sống năng động, tất bật ở Sài Gòn hầu như làm tôi không còn thói quen la cà cafe mỗi cuối tuần, ngắm phố phường và suy tư, ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, về mọi người xung quanh, về tất cả - điều mà thời sinh viên năm nhất năm hai tôi vẫn làm....hôm nay ngồi quán cafe này, mưa ào ạt...mưa cho lòng người tĩnh lặng, mưa cho ta lại nghĩ suy...

    Nhanh....chỉ gói gọn một từ nhưng rất đúng trong quãng đời sinh viên này của tôi...mới hôm nào còn là thằng nhóc cấp ba quê mùa xách balo lên hcm học, mới hôm nào chỉ là một đứa chỉ biết bận quần tây áo sơ mi mỗi khi lên giảng đường hay dạo chơi loanh quanh thành phố, thế mà hôm nay lại thay đổi đến chóng mặt, nhìn lại chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Bốn năm thế là đã đi qua rồi sao? năm cuối trên giảng đường rồi sao? Bốn năm rồi, sao lại cứ ngỡ mới như ngày hôm qua...

    Nuối tiếc - buồn sâu thẳm....buồn vì chỉ vài tháng nữa thôi, bạn bè mỗi đứa mỗi phương trời, rồi thằng ở lại tp, thằng về quê định cư, thằng ra biển khơi....liệu có còn cơ hội nào gặp lại nhau ko? liệu có còn những tháng ngày cafe tâm sự, còn những buổi tối cuối tuần cụng ly với nhau ko? hay lại phải tất bật với cuộc sống, còn nhiều thứ để lo lắm lắm ấy nhỉ...có mấy ai còn nhớ về tình bạn ngày hôm nay....

    Mệt mỏi - bồn chồn....mệt vì mình sắp phải tự lực cách sinh, phải tự kiếm tiền lo cho bản thân, dù rằng tôi cũng không phải tuýp người sống quá lệ thuộc vào bố mẹ, nhưng bỗng cảm thấy lo lắng cho con đường mình đi phía trước, bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, từ sinh viên chuyển sang đi làm, hai con đường quá khác nhau, liệu mình có thành công và hạnh phúc hay ko?

    Thất vọng - chán nản...qua rồi thời sinh viên đầy nhiệt huyết, đầy sức sống và bùng cháy, qua rồi cái thời nghĩ mình có thể làm tất cả sau khi ra trường...nhưng càng lớn, càng phát hiện ra sự thật phũ phàng..xã hội bạc bẽo lắm...lương một kỹ sinh chỉ > 5tr lúc đầu, có khá lắm cũng chỉ đc 10tr, chỉ đủ sống, biết bao giờ mới có thể mua nhà ở tp, có thể tạo dựng một sự nghiệp ổn định đc đây.....4 năm miệt mài cực khổ học hành...bao giờ mới có thể lo cho bố mẹ già đc đây...đau và xót lắm...


    laptop hết pin lát về viết tiếp....
     
  2. babychichchoe Thành Viên Cấp 5

    mới ra trường lương đc trên 5tr là tốt lắm rồi, còn mình TNĐH ra chỉ mong kiếm đc việc làm lương 3tr, làm 1 thời gian tính tiếp, Mình mơ cũng ko đc số 5 như bạn. hiện giờ vẫn chưa kiếm đc việc nói chi đến mơ con số 5. hic
     
  3. takethat Thành Viên Vàng

    ông này cảm xúc vật vã! mình thì chả bao giờ có dc mạch cảm xúc thế này!
    mún làm lương nhiều thì làm sale ấy! Một ngày mưa....
    1 tháng hơn 10tr là chuyện thường!
     
  4. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    bạn thân thời sv???Tất cả chỉ còn là kỉ niệm,khi đã nghỉ học,ra trường,đi làm...mới thấy tiếc 1 thời sv,1 mối tình sv...rất đẹp.
    1 thời đã xa...
    PS:sao mình sến vậy trời...
     
  5. takethat Thành Viên Vàng

    chú này bữa có đi off cafe phải ko? Một ngày mưa....
     
  6. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Hâm mộ mấy chú quá, lương công nhân quèn tui tháng 1m5 mà vẫn sống đó thôi Một ngày mưa....
     
  7. takethat Thành Viên Vàng

    :snicker: ừa ừa, chủ đất BD đó nha mấy bạn!
     
  8. blackeagle2548 Thành Viên Cấp 6

    có chút đồng cảm !
     
  9. l2l Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tháng ko kiếm ra được tiền... mà 1 ngày xài sơ sơ 500K rùi Một ngày mưa........
     
  10. tâmhồnănuống Thành Viên Mới

    hixhix, lương 5M khi ra trường, mình cũng mong zậy, tụi mình bang tuổi dó nha^^
     
  11. dream_only_dream8x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    topic rất hay...đồng cảm...có cảm xúc và ko hề khóc than hay lụy tình gì về tình iu...
    ước j mình cũng viết dc hư vậy...^^
     
  12. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Thời sinh viên làm trùm đi học trễ, ra về sớm. Đến ngày tốt nghiệp bận đến mức không đi dự lễ luôn. Vẫn còn nhớ nói đùa là tốt nghiệp đồng nghĩa với mãn hạn tù, nhưng dấn thân vào con đường đi làm thì cũng là mở ra một... nhà tù khác.
    Ra đời, bạn bè mỗi đứa 1 nơi, đứa nào còn YM, có blog thì còn biết tin, còn không thì đến cái tên cũng... nhớ mang máng.

    Ngẫm lại thấy mình tệ hại thật. Nhưng nếu bây giờ gặp lại bạn bè cũ thì thế nào đây? Không có gì để khoe với chúng nó, vẫn như vậy, thậm chí y hệt thời SV, chuyện tình yêu tình báo vẫn còn xa tít tắp và là bí ẩn với chúng nó, còn công việc bình thường không có gì đáng nói,... Cũng không biết nên hỏi thăm chúng nó cái gì, vì thời đi học đã ko quen tọc mạch chuyện của ai.

    Thôi kệ, cái gì tới nó tới. Một ngày mưa....
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. 0931432878,
  3. Huyenbds132,
  4. Trungcaffevn,
  5. nguyen_nghia,
  6. next123,
  7. pc_2nd,
  8. Neather,
  9. 01256100000
Tổng: 745 (Thành viên: 11, Khách: 720, Robots: 14)