Tìm kiếm bài viết theo id

Cafe đắng......

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tronkiepbinhyen, 10/9/09.

ID Topic : 1200310
Ngày đăng:
10/9/09 lúc 07:31
  1. caytre_vt Thành Viên Cấp 5

    Mời các bạn nghe bài "Cafe một mình"

    [youtube]rw7mqpoVsUY[/youtube]





    Cà Phê Một Mình

    Sáng tác: Ngọc Lễ
    Ca sĩ: Phương Thảo, Ngọc Lễ


    Sáng nay café một mình,
    Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
    Nhớ em bao nhiêu cho vừa,
    Em ơi, em ơi...!
    Sáng nay nghe mưa quanh mình,
    trời chợt lạnh như mùa đông
    Những cơn mưa rơi ơ thờ,
    rớt trên cuộc tình mong manh

    *
    Anh đã đi một ngày mưa buồn,
    cơn gió đông lạnh đầy đôi tay
    Anh đã đi để lại nơi này,
    đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm
    Như cánh chim lạc về phương nào,
    theo bước chân một ngày mưa bay
    Anh đã đi để lại nơi này,
    cơn gió đông còn buồn mênh mông

    **
    Sáng nay mây thấp trên đầu,
    từng giọt café ngọt đắng
    Biết em nơi đâu bây giờ,
    Em ơi, em ơi...!
    Sáng nay ngồi khóc một mình,
    từng giọt sầu rơi lặng lẽ
    Biết anh ra đi thật rồi...

    Sáng nay ngồi khóc một mình,
    từng giọt sầu rơi lặng lẽ
    Biết ta xa nhau thật rồi.
     
  2. lucifer113 Thành Viên Cấp 4

    Hức.... hầu năm 2005 đi MHX ở Gia Lai, ghé làng "tiên tiến" nhất uống ly cafe có 2000đ mà 3 thằng uống... Đậm và đặc...
     
  3. Future2 Thành Viên Cấp 4

    trùm cafe bắc hải là tui nàh....cho cái tên quán đi,có gì tui nghiên cứu dùm cho.
    p/s chủ topic:cái gì cũng có cái giá của nó.nếu em gái nó không ham đổi đời thì không ai làm gì em nó đựơc đâu,bác yên tâm.
    nhưng ở sài gòn thì mấy ai cầm lòng được trước mấy anh hào hoa vít tay ga sh2009 nhỉ????????họa chăng ngàn ngừơi mới có 1-2.Cafe đắng......
    đời là thế.
     
  4. Future2 Thành Viên Cấp 4

    tui cũng là chùm bắc hải nàh...hum nào rảnh cafe đối ẩm đi.tình hình chung thì mấy em bên cư xá bắc hải không dễ hốt như mấy em khu miếu nổi....kinh nghiệm cũng vài em,chỉ đến với nhau = cái tình chứ không phải bằng tiền.nhưng trước tiên thì phải vít ga con sh tới quán để make first impression với em nó rồi mới tính tiếp.Cafe đắng......
    không nên tin tưởng vẻ bên ngoài của mấy em nó đâu bác ạh...mặt hiền khô,ngây thơ....đụng vào đi thì sẽ biết ai là sói ai là nai.
     
  5. tâmhồnănuống Thành Viên Mới

    anh em 5s nào tốt bụng chưa có bạn gái giúp dỡ chủ topic di, mắc công chủ topic buồn woai`
     
  6. tâmhồnănuống Thành Viên Mới

    avatar ss dễ thương quá, mình kết ss nì hiahia
     
  7. huongnhu:) Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    "Người làm ta suy nghĩ lại, không biết có thực sự như người nói không." mình thích câu này của ss smiles
     
  8. tronkiepbinhyen Thành Viên Cấp 5

    cafe Trang Đài trên Trường Sơn, kế bên Chế Lan Vy đó bác :smile:
     
  9. NAUGHTYBOY83 Thành Viên Cấp 2

    khakhakha, pó tay với người ae này . Trúng ổ rồi .Quán này nổi tiếng nhất mà.Thôi quên đi bạn.
     
  10. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Hiahia, ngược lại sis kết cái nick của em. Cafe đắng......

    Nói chung mỗi lần được (hay bị) khen đều phải suy nghĩ lại, nhất là lời của những người có chức quyền. Cafe đắng...... - 1
     
  11. hogia Thành Viên Cấp 6

    sao bị ban vậy chủ tp ?
     
  12. hogia Thành Viên Cấp 6

    có gương mặt ta sẽ nhớ nhiều ,nhớ cả cuộc đời .Trời ơi
     
  13. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    1 KỈ NIỆM BUỒN man mác mỗi khi rảnh rỗi nhớ về
     
  14. kapapa Thành Viên Cấp 4

    quán đó toàn quỷ ko ah đại ca
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. tranhthiec.net,
  3. wifeboss,
  4. honeyz...,
  5. sanhkhlv91,
  6. ductuan88,
  7. mrvinh89
Tổng: 504 (Thành viên: 8, Khách: 487, Robots: 9)