Mình mới nhập ngũ sư 5 mùng 10 ở trên đó được 2 ngày rưỡi .Chiều ngày 12 mình nhận được tin chuyển đơn vị khác mình vẫn chưa hiểu ,lát nữa mới biết mình được lính dự bị dưới quận thế(mình ở quận 7 phường Tân Kiêng)Có nghĩa là sư 5 bắt 3 thằng dự bị lên sư 5 mình và thằng ở chung khu phố được thế còn 1 thằng dự bị thì được về.Mình mừng lắm xe chở mình về dưới quận đội quận 7 ở đó 1 đêm coi có gì thay đổi ko rồi làm giấy cam kết gì đó rồi về.Khi ở trên sư 5 chỉ có mỗi cái quần đùi vì khi đi có mang quần đùi theo mà sau đó phải đưa người nhà mang về khi lên thăm ko có dép may mà thằng bị thế nó cho cái áo mà mặc chứ ko lạnh lắm mà phải đưa cho thằng thế 500k tiền quận cho may mà mình có giữ 5 6 trăm k mà xài nếu ko có ko biết sao vì lính dự bị ko có làm lễ.mình ở trên đó có cái vui cái buồn,lính mới là mới vô đi tiểu đi đâu phải có tiểu đội trưởng dẫn đi nước thì uống nước lã cơm thì khô queo tắm thì tắm thể sáng 5 giờ 15 dậy xếp chăn màn cho vuông vức rồi tập thể dục đánh răng rửa mặt rồi an sáng ,tối thì 9h15 lên giường ngủ.Thôi mình viết nhiêu đây thôi viết nhiều mỏi tay,dù sao mình cũng rất mừng vì được về nhà tính xin đi dân phòng cơ động 5 năm cho khỏe .
vậy là chúc mừng bác rồi ,dù sao thì được về nhà vẫn tốt hơn ,lên trên đó thì học hỏi được nhiều thứ ,tự lực cánh sinh ,hehehe ,nhưng về tới nhà thì sẽ vẫn vui hơn ,sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn
đi bộ đội thì phải sinh hoạt tập thể thôi rồi,làm sao sướng được.Nhưng bù lại sẽ học được nhiều thứ.Mất cái này được cái khác.
Coi như bro may mắn, giữ sức khỏe giờ thì về đăng k1y dân quân cơ động tại địa phương, trực ban đêm., ban ngày đi học nghề hoặc nâng cao, sau này ra có nhiều cái để làm hồi đi quân sự trong trường, 1 tháng dài như 1 năm. lớn ra, khỏe ra thì có nhưng khôn ra thì không vì những chuyện "tế nhị" mà chỉ nằm trong gai mới thấy..
tui co dua em lam linh du bi ma thieu quan no cung bat di len do 3 ngay roi, ko bit co dc thay the de dc ve ko ta, lo tien moi dc lam linh du bi do , ko bit the nao
Sao có chuyện kì lạ thế đc nhỉ.Bác có lo tiền hok,hay là thằng bạn bác lo tiền? Mình có thằng bạn cũng đi sư 5,cũng đc 2ngày rưỡi. Nó cũng về,mà tại cực wá trốn về. Gia đình làm giấy tờ,trốn trong nhà 3 tháng quân trường,sau đó thằng sếp cho cái giấy bị bệnh hay gì đó,được ở nhà luôn
Mình đưa quân lên Long Giang ! công nhận là cực thật ... mà may mắn nên bro được về ! chúc mừng nhé ... cẩn thận năm sau lên lại !