Tìm kiếm bài viết theo id

HCM - Phong vũ nổi ám ảnh của tui

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi it.themaster, 16/5/09.

ID Topic : 924717
Ngày đăng:
16/5/09 lúc 09:36
  1. don juan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    quen ông chủ thì sao :nosebleed_002:
     
  2. apolo1512 Thành Viên Cấp 5

    cũng đã từng cảnh ngộ, khi đi mua đầu dvd chán lắm
     
  3. tuanngvan Thành Viên Cấp 6

    cũng từng bảo hành 1 cái úb.lúc đi bảo hành thì nguyễn vẹn.1 tuần sau quay lại nói là không bảo hành do úb bị sứt đầu cắm. e pó tay luôn! cải nhau 1 hồi nó mới chịu bảo hành và nói mang ra nước ngoài sửa.pó chiếu
     
  4. ducgia1304 Thành Viên Cấp 4

    Sao không mua ở Lê Phụng, Khánh Thảo, Hoàng Khang, Vinh Hiển Lộc Tài???
     
  5. vutrieuca Thành Viên Cấp 4

    mình hồi giờ củng mua nhiều ở PV hôm bửa củng ghét cái con nhỏ,quầy giao hàng vuông vuông ở giữa,do lổi của nó ai củng kêu đổi cho mình mà chỉ có nó làm khó.do mình mua cái main bị lổi đem lên nó kêu đổi cái khác mà mình quen đem cái đĩa main củ theo.
     
  6. kjeungan Thành Viên Cấp 2

    Tui chỉ chơi với Hợp Nhất !
     
  7. quancuong Thành Viên Cấp 2

    tui mua nhiều ở pHong Vũ rồi, cũng được đấy chứ, quan trong là ban nên tự tin khi mua hàng, không vừa ý điều gì thì nói thẳng với người ta. NHư là chủ topic nói, nếu nhân viên thu ngân mà nói chuyện điện thoại thì bạn quát luôn chứ chờ làm gì, PV lúc nào chẳng đông người, đố nó dám cho bạn chờ. Đến lúc dán tem có thể là đông quá thì phải chờ lâu, nếu lâu 1 chút thì mình thông cảm được, chờ 10p thì nói thẳng với nó không dán luôn thì mình trả lại, không thì làm ầm lên, BỐ nó cũng chẳng dám để bạn chờ, quan trọng là mình phải tự tin vào chính mình. Chứ rụt rè chịu trận rồi post bức xúc lên mạng thì không hay lắm vì mình có thể nghĩ bạn là đối thủ cạnh tranh của PV làm giảm uy tín của người ta. Mình chỉ nêu ý kiến của riêng mình, chủ topic và anh em thông cảm.
     
  8. quancuong Thành Viên Cấp 2

    Ơ! bác nói hay nhỉ, tuy mình chưa phải đi bảo hành PV lần nào nhưng mình nghĩ sao phải xin sỏ tụi nó. Nếu không đúng hẹn, không đúng hàng thì chửi thẳng vào mặt nó chứ xin làm cái gì, thiếu gì cách trị bọn đấy,mình còn có pháp luật bảo hộ mà. mấy anh em ở đây hiền quá. NẾu ko dám lần sau cứ gọi thêm ae 5s đi chung xem chúng nó làm cao đến đâu.
     
  9. shizuoka Thành Viên Mới

    dán 1 con tem chỉ mất 3s là xong. Nhưng quan trọng là nv có dán liền cho mình hay là ngồi chơi xơi nc để khác hàng hóng cổ lên mà chờ lại là chuyện khác <----- dán 1 con tem mất 1 tiếng là ..... ít
     
  10. nhimcon12345 Thành Viên Cấp 4

    Người mình hiền và không có hội bảo vệ ng tiêu dùng nên tụi này nó không coi ai ra gì. Trả lương thấp + làm nhiều ==> bực mình ==> không coi khách hàng ra gì ==> kh thì hiền ==> càng lúc tụi nó càng láo
     
  11. L_P_S Thành Viên Cấp 5

    mua đồ tránh ra HL mua là đc
    bán hàng thì tư vấn ngu ngu
    hỏi lại thì cãi còn bh thì khỏi nói rồi ai cũng bít
    bữa đi mua cái DVD Rw xem trêm mạng thì dòng đó ko có ghi nhãn đĩa nhưng trên bảng giá ghi là có hỏi nó cho chắc cú thì nó nói cứ đưa tiền lấy ra xem đi ko có thì trả lại
    sau đó hỏi con mẹ tư vấn kia thì mẻ mắc dụ 1 ông bác đang ráp máy cho con hỏi thì nói hết hàng rồi sau đó ko thèm nói mình chọn cái khác
    ghét đi về luôn
     
  12. mc4603 Thành Viên Cấp 3

    nói tóm lại là có lỗi do nhân viên chứ gì, không lo làm việc lo cười giỡn đúng không? dễ hiểu quá đi những người đó không cầu tiến, không giỏi , không chăm làm nên cứ ở 1 chổ thôi, còn thằng giỏi thằng hay đã bay ra ngoài làm ăn rồi, ngày xưa tôi bán ở Hoàn long , nhiệt tình đến độ người ta đòi chở loa vi tính về nhà, và còn nói với quản lý là anh này nè phải chở về ráp cho tui, tôi nói không có dây để cột hàng, cô ta ok tự mua dây, tự chở về nhà và nói hết giờ làm nhớ lại nhà chị gắn dây nha,không thì chị phá máy cho chết luôn đấy nhá, bộ loa 5.1 ý mà!chỉ cần chạy xe không tới gắn dây thôi!
    Thông cảm cho mấy ngươì ấy đi!
     
  13. lk8100 Thành Viên Cấp 3

    Có lần đi mua LCD với 2 thằng bạn,lúc nó đem hàng ra kiểm tra thì phát hiện thấy vết xước nhỏ,thằng bạn mới yêu cầu đổi con khác dzùm.
    Thằng NV nó mới nói đủ thứ nghe có vẻ khinh thường + không muốn đi lấy tại vì nhìn mặt 3 đứa em còn non hay sao đó.Thằng bạn tức quá,quát nó 1 câu :" Tui mua hàng,tui trả tiền đàng hoàng chứ có xin đâu thì tui phải có được món hàng đúng ý mình chứ"
    Thằng NV nghe zậy thấy có vẻ sợ sợ,nên zô lấy cái khác ra đổi liền.

    Ngoài lần trên thì em thấy mấy lần khác mua hàng ở PV đều tốt : dịch vụ + chất lượng (chắc tại em hên HCM - Phong vũ nổi ám ảnh của tui)