SBC theo nhiều người thì đó là Săn bắt cướp, cũng có thể hiểu là Săn bắt chó. Nhưng cướp và chó thì có tương quan hay ko? Câu trả lời là không. Giữa cướp và chó 1 trời 1 vực. Con chó biết giữ nhà, biết sủa khi có trộm. Ăn cướp thì vì lý do nào đó, đi ăn xin ko nổi nên đi cướp. vậy tức là chó ở phe thiện, còn cướp ở phe ác. Suy rộng ra, có nghĩa là cướp xếp dưới con chó. Điều này hiển nhiên đúng, vì có hẳn 1 đội cướp chó đem bán cho cầy tơ. cầy tơ lại ko phải là một thực phẩm, cầy tơ chẳng qua là 1 món ba vớ du nhập từ phương nào đó vào bởi 1 số tay nhậu ko có lòng nhân ái. Vậy cướp là bao hàm cả cướp tài sản và bắt cóc chó. Cướp cũng là người, nhưng xếp dưới chó. Có chăng là đi cải tạo lại mới mong gỡ gạc đc phần nào thứ hạng của mình so với mấy em cún. vậy SBC chính là Săn bắt cướp. quý bạn đừng nhầm nữa.
vậy ý là chữi cướp ý ah --- hiểu ùi --- thanks chủ topic cho em mở mang tầm mắt --- Công nhận cướp giờ gúm thật -- đường xá đâu cũng kẹt xe muh nó vẫn cướp được --- Đa số nạn nhân do sợ hãi , giật mình, hốt hoãng nên ko kịp kêu la mọi người ứng cứu ....Phải chi ai cũng được thực tập kinh nghiệm la....gặp chuyện sẽ bình tĩnh muh la lên cho mọi người giúp thì bọn cướp chắc ko lộng hành được nhiều .... Vài dòng lạm bàn , các bạn khi đi chơi xa hay những hơi hoang vắng , tập la hét thật to để có kinh nghiệm đối đầu với những bất ngờ xãy ra....Nên cảnh giác và tự bảo vệ mình cũng như giúp đỡ những người bị nạn ...đừng thờ ơ vì bít đâu sau này bạn sẽ gặp tình huốn như thế.
lúc đầu em tưởng SBc là viết tắt của từ tiếng anh gì ấy chứ.ai ngờ là từ tiếng việt à )
có thứ mà cướp hơn chó.đó là mấy thằng cướp có máu điên nhiều hơn con chó,nó mà "cắn" là bị thương nặng và chết tại chỗ,còn chó thì chỉ đau nhẹ và chít ngừa.
Thịt chó thật sự thì bổ nhưng không ăn cũng không có chết. Trước đây em cũng ăn thịt chó nhiều, nhưng từ ngày ăn rồi mới nghiệm ra 2 điều: 1. Làm kinh doanh ăn thịt chó( thịt rùa baba, nhím, cá sấu, kỳ đà...) xui cực kỳ, đán bài thua te tua. Không phải em mê tín, nhưng cứ thử rồi sẽ biết. 2. Có người nói heo cũng là động vật, chó cũng là động vật, vậy ăn thịt heo và thịt chó có khác gì nhau??? Lúc đầu em cũng nghĩ vậy, con gì người ta làm thì ăn, nhưng sau một thời gian thì thấy con chó nó trung thành giữ nhà, đi xa thì nó nhớ, về thì nó quẫy đuôi. Dù không phải chó nhà mình cũng đâu nỡ nào ăn??? Ăn một miếng có trường thọ đâu 3. Thịt chó dạo này chó dại chó bệnh, chó điên không phân biệt được, chỉ vì miếng thịt lúc ngon miệng mà hại thân....thiện tai thiện tai. Ai là fan thịt cầy đừng chửi em nhiều lời nhé!