Tìm kiếm bài viết theo id

VN-vẻ đẹp tiềm ẩn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gonnabeex, 14/9/09.

ID Topic : 1211677
Ngày đăng:
14/9/09 lúc 20:45
  1. gonnabeex Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    10/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    364
    Trong 5s chắc chắn có nhìu bro từng đi nước ngoài rồi phải không? các bro khi mới bước xuống máy bay ở các nước thấy như thế nào?
    Mình đã đến Nhật nhiều lần và không có gì phải chê cả, từ người mở cửa máy bay, người đứng trên đường dẫn, nhân viên an ninh và các người có trách nhiệm trong khu vực hạ cánh luôn luôn tươi cười đứng nghiêm túc chào từng hành khách, cám ơn từng du khách đã sử dụng sân bay, dịch vụ của họ. Vô đến hải quan thì chỉ cần nói mình nhập cảnh theo tư cách nào thì sẽ có người dẫn đến tận nơi. Đến Thái Lan, Taiwan hay Hồng Công thì không bằng nhưng cũng khá tốt.
    Còn khi về VN, lần nào cũng vậy, một nỗi xấu hổ với du khách nước ngoài đi cùng chuyến bay. Đứng ở cửa máy bay là 1-2 anh an ninh ẹo qua ẹo lại nói chiện với chị áo xanh sân bay, người điều khiển đường dẫn thì lo nói chuyện riêng hoặc đt cho ai đó, đi vô một chút thì vài anh an ninh với chị áo dài xanh nhìn chằm chằm, nói chiện riêng mà nhiều khi còn " xổ nho" ra nữa. Đến khu vực hải quan thì mấy chú mấy bác hải quan hay an ninh gì đó ngồi hết lên ghế chờ dành cho hành khách, bắt chéo chân qua nhau ngồi coi tivi (em nói xạo 1 chữ chết liền áh). Em là người VN mà còn thấy phản cảm, không biết du khách nước ngoài họ nghĩ sao nữa, có lẽ đó là VẺ ĐẸP TIỀM ẨN chăng? bác nào vô giải thích cho em với!! Còn nhiều lắm mà để từ từ kể típ!
    P/s: có một lần em về VN bước xuống cửa máy bay thì có 1 em mặc áo dài xanh cũng đứng chào và cảm ơn từng du khách, em đó còn rất trẻ, có lẽ mới ra trường. Từ đó về sau không còn thấy nữa, có lẽ ko được gặp lại, mong rằng em đó vẫn giữ mãi phong cách đó
    Mình cũng mong rằng sẽ có ai đó của ngành du lịch, hải quan, an ninh và của sân bay VN thấy được những vấn đề trên mà thay đổi, chứ mình thấy nhiều du khách mắt chữ A mồm chữ O khi chứng kiến những cảnh trên!:tire::tire:
     
  2. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    vẻ đẹp tiềm ẩn của những con đường ngập nước như Venice của nước ÝVN-vẻ đẹp tiềm ẩn....
     
  3. leo_8x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    oi trời
    qua nước ngoài nhìn lại Việt Nam sao tui rầu quá
    Cái gì cũng có chuyện để nói

    Xui tại mình người Việt
     
  4. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    vn củng có nhiều cái đẹp lắm chứ, mà chủ yếu vn an toàn hơn mấy nước khác là đc rồi VN-vẻ đẹp tiềm ẩn
     
  5. milk milk Thành Viên Cấp 5

    Mình chỉ biết nói 2 chữ : "Xấu hổ!"
     
  6. missing_you Thành Viên Cấp 4

    Từ khi Hương mắt lồi xuất hiện thì hình như "bớt" an toàn đi rùi :baffle:Chưa kể gần đây mấy vụ cướp của giết người hơi bị nhìu nhá :tire:.Hum qua đi ngang vòng xoay Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Văn Cừ thấy 1 bác mình mẩy máu không vừa đi vừa la ăn cướp ,ngoài ra cũng có 1 anh ôm nguyên cái đầu máu đừng chửi thề,thằng ăn cướp thì chạy còn người dân xung quanh thì hình như...đứng xem VN-vẻ đẹp tiềm ẩn - 1.Mí bạn hình sự thì đợi xong hết rùi mới xuất hiện VN-vẻ đẹp tiềm ẩn - 2...
     
  7. dau_iu I love haters

    chê Vn thỳ ngàn đời chê k hết....
    chi bằng chấp nhận vs n~ j` mình có cho xong VN-vẻ đẹp tiềm ẩn
     
  8. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Mấy topic kiểu này dễ bị close lắm , haiz , thôi thì cũng chỉ biết chấp nhận thôi , so sánh với nước ngoài làm gì cho mất công VN-vẻ đẹp tiềm ẩn
     
  9. binquan10 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ý thức dân mình chưa đc cao lắm đó bạn VN-vẻ đẹp tiềm ẩn
     
  10. aluioga Thành Viên Cấp 2

    vẻ đẹp tiềm ẩn là tìm hoài mà nó cứ ẩn,tìm ko ra đó mà
     
  11. hienstriker Thành Viên Bạch Kim

    bạn này có xu hướng đi nước ngòai nè, nứơc trong chật chội wá nên bay thôi
     
  12. dau_iu I love haters

    bay đi rồi sẽ bay về.có tiền ở VN là sướg nhất, dại j đâm đầu ra nc ngoài làm jàu cho nc nó , đúg hôn a? VN-vẻ đẹp tiềm ẩn
     
  13. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    tương lai con em là trên hết =)) ( sắp vượt biên đi us roài VN-vẻ đẹp tiềm ẩn )
     
  14. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    sân bay nói làm gì, từ thằng an ninh sân bay (gọi cho oai chứ nó là thằng bảo vệ) đến thằng khuân vác hành lý đều phải chạy tiền & chạy quan hệ để được vào trong đó. Còn cabin crew thì khỏi nói, muốn vào tối thiểu 20k mà phải có người quen gửi gắm

    tất cả đều nhờ tiền & quan hệ. Vì vậy chúng nó tưởng cái cửa ngõ của VN là cái phòng khách nhà chúng nó, nên thích làm gì thì làm thôi
     
  15. leo_8x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hình như chỉ có mình bạn dám xăm mình nói Viet Nam bây giờ an toàn

    ah mà đúng thật
    so ra mình vẫn sướng hon Iraq ấy nhỉVN-vẻ đẹp tiềm ẩn - 1
     
  16. phùvân Thành Viên Cấp 2

    Ở VN muốn đỡ nhức đầu thì khi ra đường nên ít nhìn hoặc ít nghe thôi VN-vẻ đẹp tiềm ẩn
     
  17. bebobebi Thành Viên Vàng

    đừng nhắc đến vn nữa. em nản lắm rồi.cũng mai nhà em nghèo, ko có gì cho chúng cướp
     
  18. Khoẻ & Đẹp Thành Viên Cấp 6

    :tire: trước hết ra nước ngoài là thấy cơ hội làm giàu cho bản thân mình trước ! cái đó tỉ lệ hơi bị cao. cái nữa là ra ngoài cày cuốc có tiền gửi về vn vun đắp gia đình .:tire: ở đây làm giàu cho nhà nước VN cũng tốt nhưng bạn phải biết nhà nước VN là ai ? bạn có để ý không ? bạn chạy ngoài đường thấy các cơ quan có bản hiệu :

    " Quận Đội Nhân Dân", "Công An Nhân Dân", "Uỷ Ban Nhân Dân" nhiều đúng không .

    Tuy nhiên bạn có thấy " Ngân Hàng Nhân Dân " không ? hay chỉ thấy " Kho Bạc Nhà Nước", "Ngân Hàng Nhà Nước" ? VN-vẻ đẹp tiềm ẩn - 1 Mình thì luôn mang 1câu hỏi :" Nhà Nước ! anh là ai ?"
     
  19. gonnabeex Thành Viên Cấp 2

    Mình nghĩ cái này là gia pháp không nghiêm + lợi ích kinh tế thôi, những người làm việc ở đó khó có khả năng "vòi vĩnh" (mình nói một cách hơi trắng trợn tí) nên ko nghiêm chỉnh làm việc. Còn khi các bác xách hành lý ra khu vực kiểm tra hải quan coi? luôn có các cô các chị mặt nghiêm nghiêm đòi passport và hỏi "có gì khai báo ko?"
    Những người đó phần lớn đều được đào tạo bài bản (không ít thì nhiều) về cách đón tiếp khách từ nước ngoài vào nhưng do không có chế tài + lợi ích bản thân nên họ cố tình quên đi. Các bác thử bước vào một quán ăn, nhà hàng ( khá khá một chút) thì sẽ khác hẳn, nhân viên phục vụ, tiếp tân... phần lớn chỉ đạt một trình độ giáo dục nhất định, nhưng sẵn sàng cúi chào khách, niềm nở với khách đến và đi. Chẳng lẽ những người ở sân bay chưa được đào tạo đến như vậy sao?
     
  20. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    ủa thấy lần trước về nước hải quan được lắm mà. em lâu lâu mới về, nhưng mấy lần cuối về thì thấy mấy anh hải quan ngồi ở bàn đóng dấu passport toàn trẻ, lúc nào cũng cười và hỏi han vui vẻ như sống ở đâu, học gì, có nhớ nhà không, v.v... ^^ đợt đó về khen hải quan VN quá trời

    nhưng cái lần cách đây 3-4 năm, đi qua hải quan cứ hay bị mấy anh đó ghẹo, kiẻu như "khi nào về VN gọi anh đi ún cà phê", ko đứng đắn tí nào. mấy lần đó bực, mặt hầm hầm đi luôn.

    sau này thì mấy anh chỉ hỏi kiểu để vui vẻ trong lúc đứng chờ ảnh check passport thui, và hình như hễ là ng VN thì ai cũng hỏi vài ba câu cho vui nhà vui cửa VN-vẻ đẹp tiềm ẩn
     

Tình hình diễn đàn

  1. SuperF1,
  2. thanhphutondan268,
  3. phu266,
  4. Anh88,
  5. vanquyensg2024,
  6. darcular,
  7. honeyz...,
  8. ductuan88
Tổng: 953 (Thành viên: 11, Khách: 851, Robots: 91)