Tìm kiếm bài viết theo id

Ký túc xá – Nơi lưu giữ những kỷ niệm thân thương

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ngocsau, 15/9/09.

ID Topic : 1213659
Ngày đăng:
15/9/09 lúc 15:51
  1. ngocsau Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    23/7/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    107
    Cách đây khoảng hai năm kí túc xá dường như là một nơi hoàn toàn xa lạ đối với tôi . Thế mà bây giờ nơi đây lại trở thành mái nhà thân yêu và gần gũi.

    Tôi nhớ hôm đó trời nắng như lửa đốt, sau khi hoàn tất giấy tờ nhập học ở trường SaigonTech ( Phân hiệu chính thức và duy nhất tại Việt Nam của Đại Học Cộng Đồng Houston, Texas ), tôi phải đi bộ 300m nữa mới đến được khu kí túc xá. Rùi sau khi được anh nhân viên quản lý làm thủ tục nhận phòng xong, tui phải vất vả lắm mới chuyển đồ đạc của mình lên đúng phòng. Nhưng khổ nỗi khi đồ đạc được vận chuyển đến nơi thì vẫn chưa thể đem vào được bởi lí do phòng của tôi sắp ở khóa chặt cửa rồi. Tôi đợi được một chút thì mấy bạn cùng phòng về thế là mọi người cùng phụ tôi vận chuyển đồ vào.

    Căn phòng sắp ở đúng là khác hẳn so với những gì tôi tưởng tượng. Đó là một căn phòng rộng với hai chiếc giường đôi đặt song song hai bên, phòng sạch sẽ và mọi thứ trong phòng được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, khiến tôi cảm thấy rất hài lòng.

    Có một điều làm cho tôi có ấn tượng nhất chính là tất cả những người bạn cùng phòng với tôi. Mặc dù không quen tôi trước đó nhưng khi mới gặp tôi, họ rất vui vẻ và niềm nở khiến cho cảm giác sợ và lo lắng của tôi giảm đi rất nhiều, sự thân thiện được biểu lộ qua từng nét mặt của những người bạn cùng phòng làm tôi cảm thấy an tâm hơn.

    Mất khoảng gần 2 tiếng tôi mới thu xếp đâu vào đó, lúc này tôi mệt lả và bụng đói cồn cào. May mắn thay, có 1 cô bạn cứu đói cho tui một gói mì, thật cảm động hết sức. Tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm vì từ nay được sống dưới một mái nhà với các bạn mới, hỏi ra mới biết các bạn cũng sắp học chung lớp với tui lun vui quá, mọi sự mệt mỏi suốt buổi chiều dường như tan biến hết.

    Những ngày đầu khi mới vào ở kí túc xá mặc dù đã quen biết với nhau hết rồi nhưng tôi lại cảm thấy rất buồn vì có lẽ còn lạ nước lạ cái nên ngoài thời gian học trện lớp tôi thường chỉ về ktx làm bài , lâu lâu nói được vài câu với các bạn rùi đi ngủ mà thui. Sau nhiều ngày cùng sống chung phòng, cùng sinh hoạt tập thể, tôi mới cảm thấy mọi thứ thay đổi hẳn. Tôi cảm thấy vui hơn và gần gũi hơn với các bạn cùng phòng. Có lẽ là nhờ những buổi tối cùng nhau ngồi trò chuyện, những buổi hát hò nhảy múa hay những buổi tổ chức tiệc tại phòng nhân dịp sinh nhật của mấy đứa ... nên khoảng cách của tôi với mọi người ngày càng rút ngắn hơn.

    Tôi còn nhớ mới đây thôi , nhà tôi có việc phải về quê vài ngày, nhưng mai lại phải nộp bài cho Rico. Tôi mở lời nhờ cậy nhỏ bạn cùng phòng kiêm cùng lớp. Cứ ngỡ nhỏ sẽ ko chịu, nhưng nhỏ không hề chần cừ đồng ý với tôi liền và nói : “ Pà có việc cứ về quê đi, để tui nộp dùm cho sẵn xin thầy cho pà nghĩ , không thầy lại check vắng thì khổ “. Trong lòng tôi vỡ tung ra niềm vui. Tôi cảm ơn lia lịa. Tôi cảm thấy không chỉ có nhỏ bạn này mà tất cả các bạn cùng phòng đều tốt với tôi. Một việc nhỏ nhặt như thế cũng làm tôi rưng rưng cảm động. Chúng tôi cùng sống chung trong một mái nhà kí túc xá, cùng trang lứa với nhau, cùng vì một mục tiêu là học, cùng sống xa quê nên đã biết yêu thương giúp đỡ nhau rất nhìu.

    Kí túc xá SaigonTech - một mái nhà thương yêu mà có lẽ sau này khi tôi không còn là sinh viên nữa tôi vẫn sẽ luôn nhớ mãi. Cảm ơn nơi đây đã cho tôi những tình bạn rất đẹp. Ký túc xá – Nơi lưu giữ những kỷ niệm thân thương
     
  2. dau_iu I love haters

    chị này hình như cũng thuộc loại hơi nhạy cảm hihi
    e cũng mún ở kí túc xá gê, ở chung bạn bè thấy vuj j` đâu ,nhưng KTX là mắc nhất khi đi du học híc híc Ký túc xá – Nơi lưu giữ những kỷ niệm thân thương nên chịu thôi
     
  3. cineboy Thành Viên Cấp 4

    SV mà chưa từng ở KTX là mất nửa đời SV rồi, ở KTX là mất nguyên đời luôn Ký túc xá – Nơi lưu giữ những kỷ niệm thân thương
    Nhắc lại KTX có nhiều kỉ niệm quá :adore:
    2h sáng dọn giường chạy ra đường đứng núp vì BQL kiểm tra, ở chui zậy đó :surrender:
    Có lần nhậu xỉn, lột hết đồ quấn tầm mền nằm ngủ, sáng mở mắt ra có mấy đứa con gái tới chơi, giả bộ rên hừ hừ đang bệnh ko xuống được, cũng may là nằm tầng 2 :smile:
    Lâu lâu có con gà, chó hay mèo của nhà dân xung quanh đi lạc vô KTX là bữa ăn đó được "cải thiện" , mùa mưa thì ra bãi cỏ bắt cóc về nhậu Ký túc xá – Nơi lưu giữ những kỷ niệm thân thương - 1
    1 thời để nhớ Ký túc xá – Nơi lưu giữ những kỷ niệm thân thương - 2
     
  4. milk milk Thành Viên Cấp 5

    Chưa ở KTX lần nào nhưng vô chơi hoài...nhớ thiệt ^^!
     
  5. DocNhiHo Thành Viên Cấp 4

    hi hi chưa ở KTX nhưng mà đã từng ở khu nội trú cua Nguyễn Khuyến. Vui phếtKý túc xá – Nơi lưu giữ những kỷ niệm thân thương
     
  6. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    chưa ỡ lần nào nhưng nói chung gần bạn bè là vui rồi
     
  7. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Chưa từng ở ký túc xá lần nào,nghe kể vui vậyKý túc xá – Nơi lưu giữ những kỷ niệm thân thương
     
  8. HaMaBeoU Thành Viên Cấp 4

    nghe kể vui hen, mình thì ko có cơ hội ơ KTX rồi. ở KTX cũng có nhiều cái hay, tập cho mình tính tập thể, tính tự lập
     
  9. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    nếu như còn năm 1 thì ở KTX vui, nhưng mà về sau nầy thì cho cung ko dam ở, toàn dân tứ xứ, chơi chả hợp gu
     
  10. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    em từng ở ké vài đêm rùi, tối có điểm danh nữa lúc đó trốn dưới gầm giường Ký túc xá – Nơi lưu giữ những kỷ niệm thân thương
     
  11. Đức Thành Viên Bạch Kim

    kinh hoàng kí túc xá Ký túc xá – Nơi lưu giữ những kỷ niệm thân thương
     
  12. nndien Thành Viên Cấp 3

    chưa có cơ hội, mà cũng sắp hết cơ hội rồi Ký túc xá – Nơi lưu giữ những kỷ niệm thân thương
     
  13. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    Mình cũng ở ktx nè. Nói chung thì vui có, buồn có, nhưng mình học được nhiều thứ bổ ích lắm, nhất là tình người. SV ktx chủ yếu ở tỉnh, đời sống vật chất thiếu thốn nên thương yêu quý mến nhau. Nói chung thì vui có, buồn có, nhưng vui nhìu hơn.

    Mà bật mí nè, con gái ktx mình xinh lắm đó. Do mình đang chơi với mấy nhỏ nên ko dám kưa tiếp, sợ mấy nhỏ tưởng mình có bồ rồi xa lánh thì khổ đời, hic hic.
     

Tình hình diễn đàn

  1. next123
Tổng: 434 (Thành viên: 1, Khách: 410, Robots: 23)