Tìm kiếm bài viết theo id

Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi namlee, 10/9/09.

ID Topic : 1201844
Ngày đăng:
10/9/09 lúc 17:05
  1. Nhuchiecquediem Thành Viên Cấp 1

    Con người vốn là sinh vật tham lam mà,rồi những lo toan về cuộc sống sẽ cuốn trôi cái gọi là tình yêu,lo đi cày thì thời gian đâu mà nuôi dưỡng tình yêu nữa,lúc đó thì lại hối hận khi xưa đến với nhau làm gì,biết đâu sẽ tìm được người khác ngon lành hơn,rồi lại trượt dài theo năm tháng bởi lòng tham vô đáy của mình
     
  2. yeutrammaimai Thành Viên Cấp 1

    Lúc trước hỏi bạn gái sau này anh nghèo em có theo anh ko?, em có nghe bài hát 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng chưa? Em nó trả lời:" em ko chịu ở lều tranh đâu, em ở nhà lầu cơ", hehe.
    Ko có tiền thì đừng có yêu cho nó khoẻ pro ơi
     
  3. Mr.h0atruk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tôi thì tin. Vì vàng bây giờ đã lên ngưỡng 22tr, biết đâu còn lên đến 23tr
     
  4. huongnhu:) Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chị trả lời em dọc mắc cười mún chik luôn, keke, em cũng giống chị(có người nói muốn xay 2 trái tim vàng và 1 túp lều với e rùi... nhưng...e k biết có thiệt hem, nên chắc lo cày quáCó nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không? - 2)
     
  5. huongnhu:) Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ùi, nhức đầu quá... thật tiếc cô ấy k có tình yeu xứng đáng
     
  6. Gấu Bắc Cực 28071988 Thành Viên Cấp 4

    2 trái tim vàng, 1 túp lều vàng còn chưa sống nổi chứ đừng nói lều tranh,thử hỏi làm sao có hạnh phúc khi những j mình thích đều không thực hiện đc
     
  7. Nhuchiecquediem Thành Viên Cấp 1

    tặng bạn nè
    10 tiêu chuẩn chọn vợ


    3. Biết đủ

    Trong những cái họa, có lẽ không có cái họa nào lớn bằng không biết đủ.

    Mọi thứ trong cuộc đời này đều có cái giá của nó. Người vợ lý tưởng là người không tham lam: không tham tiền, không tham công danh, không tham sự nghiệp. Người vợ biết đủ sẽ không so bì chồng mình với người khác, không đứng núi này trông núi nọ, biết hài lòng với những cái mình có. Biết đủ cũng có nghĩa là biết điểm dừng khi cần thiết.

    Để quan sát người phụ nữ có biết đủ hay không cần để ý cô ấy có phải là người thích đi siêu thị (shopping), thích thay điện thoại di động, thích bàn về các kiểu xe ô tô đời mới, hay luôn so sánh hoàn cảnh của mình với hoàn cảnh của người người khác hay không…
     
  8. l2l Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tin vào đấy thì ăn cám cả lũ Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?
     
  9. L.E.S.I Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hồi xưa thì thuyết này đúng,vì sao ? vì lúc đó ai cũng nghèo như ai,cuộc sốg ai cũng suot ngài khoai mì,áo vá...
    Còn bây giờ khỏi đi,nghèo quá đừng yêu chi cho mệt.
    Lo bản thân mình chưa xong mà đòi iu với đương
    Nghĩ tới chuyện cưới? cả 2 làm ít nhất 10 chai/tháng hãy nghĩ tới cưới.còn ko thì cứ làm người tình đi Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?)
     
  10. namlee Thành Viên Cấp 2

    bác rất tinh tế rất biết cùng trò chuyện. Cảm ơn bác đã cho em hiểu thêm chút ít về phụ nữ. Trong http://www.cungtrochuyen.com Hồ Hoai anh và Hiền thục cũng bàn luận các vấn đề này khá sôi nổi.
     
  11. abc99 Thành Viên Cấp 1

    Một túp liều tranh + hai quả tim vàng vẫn sống được, nếu tình yêu của hai người là tình yêu chân thật,nhưng thời buổi này hầu hết đều bị nhiễm độc vì tiền nên chuyện đó chỉ còn là kỹ niệm.
     
  12. eddie Thành Viên Cấp 3

    có chớ bạn, nếu túp lều tranh đó nằm trên 1 miếng đất ở đường Đồng Khởi, hehe, đùa tí, nghèo chẳng phải là cái tội, nhưng cái tội là mình k làm cho mình hết nghèo đc, cuộc sống sung túc sẽ tạo điều kiện để vun đắp hạnh phúc lâu bền hơn,
     
  13. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    tui ko cần đám cưới linh đình, chỉ cần kết hôn, và ra mắt 2 họ mà thôi. suy nghĩ này là thiệt đó, cả nhà tui cũng ủng hộ vậy, vì nghĩ tới việc lết cả ngày, nhăn răng cười mà mệt chít luôn, rồi phải chuẩn bị trước đó biết bao nhiêu chuyện, tui thấy oải, cũng chỉ cần kết thúc có hậu, có kết hôn là được thui.
     
  14. myriam's-guitar Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sặc, vâỵ mấy người công nhân,hoặc thu nhập thấp họ ko có quyền yêu và cưới à
     
  15. namlee Thành Viên Cấp 2

    thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn nhưng vừa nổi một cơn gió nhẹ thôi là anh đi đường anh em đi đường em không tát gì nữa em đi kiếm một câu cổ thụ em nưng tựa là hạnh phúc nhất he he êeee
    http://www.cungtrochuyen.com
     
  16. chanceux Thành Viên Cấp 4

    her her......... Thử đi rồi thấy cái cảnh......
     
  17. alongn Thành Viên Mới

    KHông nên thử, dù chỉ 1 lần Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?.
     
  18. khangiaytinhyeu2009 Thành Viên Cấp 4

    bạn nói rất đúng.Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?
     
  19. alongn Thành Viên Mới

    "Một túp lều tranh hai trái tim vàng" ??? Có còn đúng không ???Nếu cuộc sống vợ chồng mà nghèo khổ quá thì cũng ảnh hưởng không ít đến hạnh phúc gia đình, thật vậy, bạn thử nghĩ xem cuộc sống chúng ta ai không muốn được sống sung sướng, ăn no mặc ấm đã đủ chưa? Có ai không thích mình được ăn ngon, mặc đẹp ... chứ ??? Và nếu cuộc sống thiếu thốn quá về vật chất liệu có vui vẽ và thoải mái không?Rồi có chắc rằng tránh được những cãi vã vì điều đó ???
    Thế nhưng sống trong giàu sang sung sướng mà không một chút tình yêu, không có được những quan tâm về tinh thần ... thì cuộc sống quả là bất hạnh.
    Theo mình yêu thì cũng cần phải suy nghĩ thực tế hơn, và vấn đề người kia nghèo hay giàu không là vấn đề quyết định mà điều cần quan tâm ở đây là cả hai cùng hiểu và cùng nhận ra những điều cần thiết của cuộc sống, phải biết làm thế nào để cuộc sống ngày càng hoàn thiện hơn cả về tinh thần và vật chất, nghĩ thì dễ nhưng không đơn giãn để thực hiện, nhưng mình tin nếu hai người đã thực sự yêu nhau và cùng chung một suy nghĩ chính chắn chững chặc thì chắc có lẽ không quá khó.
     
  20. huongnhu:) Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có nên tin vào lý thuyết “2 trái tim vàng và túp lều tranh” không?