Tìm kiếm bài viết theo id

Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi baocong, 16/9/09.

ID Topic : 1216212
Ngày đăng:
16/9/09 lúc 15:04
  1. baocong Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    31/8/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    5,939
    Hôm thứ 6 tuần rồi bà xã có ghé khám ở đó . Đúng ra không dự định đi khám ở đây nhưng do công ty bà xã tui ở gần đây với lại đang khó chịu trong người , thấy lo lắng nên tranh thủ lúc có việc ra ngoài cty ghé qua khám luôn . Vô khám đầu tiên là tiền khám hơn 800K rồi xét nghiệm máu, siêu âm, tổng cộng chi phí hết gần 2tr (mắc kinh Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang). Sau đó bác sĩ nói là phát hiện thấy 1 khối u tử cung và 1 nang, hỏi u đó có sao không lành hay ác, trả lời là không biết được, hẹn thứ 6 tuần sau quay lại lấy kết quả xét nghiệm máu thì mới biết chính xác (vì khám bs nào thì phải gặp lại đúng người bs đó, nên phải chờ đến thứ 6). Về nhà thấy có vẻ bị nặng hơn, lo lắng nên trưa thứ 7 qua Từ Dũ khám lại và BV giữ lại nhập viện dạng cấp cứu luôn vì chẩn đoán bị Thai ngoài tử cung (không được di chuyển vận động mạnh, nếu vỡ thai sẽ rất nguy hiểm cấp có thể dẫn đến tử vong), thời gian khám, xét nghiệm và có kết quả chỉ trong vòng 3h (2h-5h chiều là xong). Thứ 2 vừa rồi bx mới mổ xong, giờ sức khỏe đã hồi phục, nghĩ lại nếu bây giờ vẫn ngồi chờ kết quả ở Pháp-Việt thì không biết sẽ ra sao nữa, cạch cái BV này luôn :sexy_girl:

    Update : Tình hình là chiều nay bà sếp xã tui đi lên FV cùng với 1 chị bạn như đúng hẹn tái khám. Vào làm bộ hỏi bác sĩ xem tình hình em nó sao thì bà bác sĩ chỉ nói là em nó chỉ số beta gì đó cao, bà sếp gặng hỏi lại là chỉ số cao như vậy có sao, có nguy hiểm gì không thì bà bác sĩ chỉ ậm ừ là "chắc đang bị một cái gì đó"Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang - 1. Bà sếp điên quá mới la lên : "Em tôi bị TNTC đó, vừa mới mổ cấp cứu xong", bà bs nghe xong thì : " Ủa vậy là bị TNTC hả" Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang - 2, rồi còn đòi gặp bx tui nói chuyện, bà sếp nói là em tôi nó vừa mổ xong không được khỏe, không thể lên gặp chị nói chuyện trực tiếp được, có gì cứ nói trực tiếp với người nhà bệnh nhân. Cuối cùng lại là 1 cái hẹn tuần sau lên lại để được giải thích rõ ràng về tình trạng bệnh của vợ tui..........
    To be continue ......


    Hôm nay 1/10 , cuối cùng bên FV đã gọi điện xin lỗi và mời lên FV nhận lại số tiền khám bệnh trước đó Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang - 3
     
  2. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Khám định kỳ sức khỏe hàng tháng tại đây, có ông bác sĩ giỏi nhưng có điều vẽ bệnh wá T___T
     
  3. OHHO Thành Viên Cấp 1

    Đúng rùi nó chỉ được cái tận tình còn chuyên môn thì cùi bắp lắm, em bị cảm sơ sơ vào đó nó chém hết 2T1 (khám dịch vụ 500K, truyền dich 800K, tiền thuốc cảm thông thường thui hết 800K nữa) giờ cạch tới già luôn
     
  4. hair_pinshop Thành Viên Cấp 5

    DR nao vậy bạn,tên gi`
     
  5. boybreakln Thành Viên Cấp 5

    chà bv này khúc nào vậy các bác, gần chợ Bà Chiểu phải k? Biết để rút kinh nghiệp!
     
  6. qwertyu100 Thành Viên Cấp 3

    đâu phải cứ mắc và đẹp là dịch vụ và khám tốt đâu!! bệnh viện của nhà giàu các bác vô còn la gì nữa!!
     
  7. baocong Thành Viên Bạch Kim

    Không phải đâu bồ ơi, BV này ở 6 Nguyễn Lương Bằng, Nam Sài Gòn (Phú Mỹ Hưng), Quận 7, Tp HCM, còn cái BV ở gần chợ Bà Chiểu là Columbia gì đó

    Vì không có thời gian, bv gần cty nữa nên tranh thủ có việc ra ngoài tạt vô khám thui mà, với lại cũng nghĩ là bệnh nhẹ nữa
     
  8. hoaidethuong Thành Viên Mới

    Trời !!!!!!!!!!!!
    đúng là hết nói nổi.
    Ngày xưa " lương y như từ mẫu"
    Bây giờ "....,"
    Bây giờ không nên khám ở 1 bềnh viện.
    em thấy khi nghe chuẩn đoán bệnh thi phải kiểm tra lai o các bệnh viện khác.
    may mà anh nhanh trí chuyển bệnh viện.
     
  9. marsupikachu Thành Viên Cấp 3

    bệnh viện này của nhà giàu mà
     
  10. Fernando Alonso Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Botay, Quận 7 Bro ơiBệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang
    Bây giờ lương y như gì ghẻ, khám 3 bệnh viện kết quả 3 bệnh khác nhauBệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang - 1
    Chính xác là cho đại gia lắm tiền nhiều bệnhBệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang - 2
     
  11. nga215 Thành Viên Cấp 2

    Làm ăn z là chết ngta r..CŨng may a chuyển viện ..
    Lương y như dì gẻ...
    ^^
     
  12. boybreakln Thành Viên Cấp 5

    Rồi rồi, e đã biết. Dân ở núi xuống nào có biết ở đâu!
     
  13. beheoxoxo Thành Viên Cấp 3

    ở gần BV này nè, nhìn hoành tráng quá nên cũng chưa dám vô thử ,hehe
     
  14. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    mình thấy có cái hoàn mĩ là tốt đó.nhà mình bịnh toàn vào đó.lịch sự,thân thiện,sạch sẽ,nhanh chóng Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang.giá lại ko mắc Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang - 1
     
  15. schuhot Thành Viên Cấp 4

    hoàn Mỹ kỳ rồi mới die 1 anh do chẩn đoán sai đó .
    Viet Phap nằm nghỉ dưỡng là tốt nhất luôn .Nó có dịch vụ hết ,lúc đi khám nên gọi điện đến đặt ngày giờ và chỉ định bác sĩ ,nếu bác chủ thớt muốn khám cho vợ thì kêu nó gọi bác sĩ bên Từ Dũ qua ,bên FV hospital sẽ mời về ,đúng ngày giờ lên khám điều trị . Ít ai khám bác sĩ của FV lắm ,trừ các bệnh cảm sốt thông thường .Nằm FV ít sô bồ ,an ninh tốt.
     
  16. MoZart Thành Viên Cấp 6

    BV nì chém ác tay lắm, hôm nọ em họ em bị cảm zô mà nó múc gần 100$, nhưng đc cái tận tình chu đáo + ko xô bồ như các BV còn lại T_T
     
  17. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    Do ng VN mình nặng tâm lý hàng ngọai wá,chê bác sĩ VN ko đủ trình độ,quá lệ thuộc nên dẫn đến bọn bệnh viên nước ngòai nó thừa nước đục mà vẽ Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang.Hồi đó đọc báo thấy 1 ng cũng wa Singapore thay thận,kết quả là thất vọng hòan tòan,tiền mất tật mang.Ng này cũng phát biểu rằng do ko tin bác sĩ VN nên gom tiền wa Singapore điều trị nhưng kết quả thì trái ngược,sống khổ sở bên đó Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang - 1
    Giờ đi khám thì hên xui thôi,chưa hẳn bệnh viện tối tân thì sẽ giúp mình đâu,đôi khi bỏ con giữa chợ chứ giỡn,kiện nó thì có mà kiện củ khoai Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang - 2
     
  18. hair_pinshop Thành Viên Cấp 5

    toa`n những người chỉ nghe từ 1 phía,thử 1 lần các bạn đến thì sẽ thấy rằng chất lượng và dịch vụ rất tốt,mình là nhân viên FV,mình biết so với mặt bằng chung thì giá cả là cao,nhưng số tiền bạn bỏ ra là xứng đáng,nếu không tại sao có những bệnh nhân ở rất xa vẫn đến tái khám và điều trị thường xuyên,cái gì cũng vậy,phải thực tế thấy hãy tin,đừng coi báo và "nghe nói"
     
  19. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    mấy bệnh viện tư này tốn kém mà nhìu khi tiền mất tật mang nhất là thằng Triều An
     
  20. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    BV này tính chi phí ghê lắm,nhưng có thể nói đó là BV sạch sẽ nhất VN đó bạn!! Đúng là nó con 1 cái gần chợ Bà CHiểu đó,hình như đườg Trần Quang Khải!!