Tìm kiếm bài viết theo id

Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi zupiter, 16/9/09.

ID Topic : 1216900
Ngày đăng:
16/9/09 lúc 19:42
  1. zupiter Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    18/6/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    223
    [MỚI UPDATE THÔNG TIN MỚI CUỐI BÀI, HÃY GIÚP MÌNH ĐƯA RA KẾT LUẬN CUỐI CÙNG]
    Mấy ngày qua mình bị một cú sốc lớn rất lớn. Chẳng là chuyện thế này :
    Nhóm mình có 3 người bạn chơi với nhau thân được 1 năm rồi. Nhóm gồm mình, 1 đứa con trai và 1 đứa con gái.:baffle:
    Mình thì quen với cô gái kia trước, mình thấy cô ấy có cảm tình với mình nhưng mình ko để ý lắm chỉ xem như bạn bình thường thôi. Đến khi xuất hiện người bạn trai kia thì 3 người cùng chơi với nhau.:look_down:
    Sau khi tròn 1 năm thì trong 1 bữa tiệc 3 người bạn mình cùng vài người bạn cùng cty nữa cùng ăn uống với nhau. Mình thì tặng quà cho các bạn nữ cho vui đồng thời vô tình đã có vài lời lẽ tình cảm với cô bạn gái thân kia có lẽ mình đã bắt đầu thích cô ấy rồi. Mình thấy rất lạ ở chỗ sao cô ấy trợn mắt nhìn mình rất khiếp mà mình lúc đó hơi xỉn nên ko để ý. Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với!
    Đến hôm sau khi uống cafe với thằng bạn thân kia thì nó hỏi : "mày thích 1 cô trong bữa tiệc hôm nọ phải ko?" Mình nói "Uh" Mình hỏi nó "mày cũng thích 1 cô trong đó phải ko?" Nó cũng nói "Uh" . Sau đó 2 thằng mới cùng nhau viết tên người con gái đó trên 1 tờ giấy và trao đổi cho nhau về nhà mới dc mở ra xem. Về nhà thì 2 thằng mới biết là "đụng hàng", mình mới gọi điện cho nó thì nó nói "ko sao đâu sẽ cùng cạnh tranh công bằng". Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với! - 1
    Ngay đêm đó mình thấy ko ổn mới nhắn tin cho cô gái đó hỏi "em có thích 1 ai mà anh quen ko?". Cô ấy trả lời "có". Mình hỏi ai thì cô ấy trả lời "Em cặp với anh bạn thân kia của anh 6 tháng rồi hihi mọi người ai cũng biết hình như chỉ anh là ko biết thôi nhỉ"Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với! - 2 Mình nghe tin này tự nhiên thấy trời sập xuống tim nhói đau ko thể tả. Cả 2 người đều là bạn thân của mình có gì mình đều chia sẻ với tụi nó thế mà tụi nó giấu diếm mình đi quan hệ với nhau mà ko cho mình biết 1 tiếng mà có ít đâu đến nửa năm chứ ít gì. :beated:
    Mình tức nhất tên bạn thân kia đã cặp với người ta rồi mà ko nói cho mình biết ít nhất là phút thứ 89. Để bây giờ đến phút 90 thì mình hỏi cô ấy thì bị cô ấy cười vào mặt mình.Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với! - 3
    Bây giờ mình thấy mình như 1 thằng ngốc nhất thế kỷ trong lòng cực kỳ mâu thuẫn vừa muốn chửi 1 trận sau đó bye tụi nó mà cũng muốn giữ lại tình bạn này. Mà giữ tình bạn này thì giờ mình đối mặt với 2 người đó với tư cách như thế nào. Nói chung mình đang bị giằn xé giữa GHEN TUÔNG và TỨC GIẬN. Giờ ko biết xử lý thế nào nữa mong các bạn tư vấn dùm nhé!:tire:
    THÔNG TIN MỚI : sau khi mình post bài này mình vẫn giữ thái độ im lặng ko coi như mình vẫn là thằng ngốc ko hay biết gì hết. Nhưng mình nhận dc thông tin là tụi nó đang giận nhau và cô bạn gái thân ấy liên tục nhắn tin trò chuyện với mình (chỉ là những tin nhắn vớ vẩn ko thôi!). Có khi đến 11h, 12h đêm mà cô ấy còn nhắn tin cho mình nói chuyện. Mình vẫn xem cô ấy là bạn tốt nhưng sao mình lại tự nhận thấy "cơ hội" của mình "vẫn còn" phải chăng cô ấy vẫn còn tình cảm với mình. Theo các bạn mình nên xử lý ra sao : nên thành tâm chúc phúc cho 2 người và giúp đỡ 2 người làm lành với nhau hay là nhân "cơ hội" này cướp cô ấy lại cho dù có phải mất luôn thằng bạn thân kiaTình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với! - 4
    Kết Luận : Sau mấy ngày post bài này tham khảo ý kiến mọi người và suy nghĩ về tình bạn, tình yêu giữa 3 đứa bọn mình rốt cục mình chỉ có 2 con đường để lựa chọn:

    + Một là chọn TÌNH YÊU : theo đuổi cô gái kia = cách "cạnh tranh công bằng" như thằng bạn kia đã đề nghị mặc dù sẽ phải hy sinh tình bạn!:baffle:
    + Hai là chọn TÌNH BẠN : mình sẽ rút lui để 2 người đến với nhau và ko liên lạc với cô ấy nữa. Cả 3 chúng tôi vẫn là bạn với nhau nhưng giờ chẳng thể nào là bạn thân hay bạn tốt mà chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bởi vì tình bạn của tôi và 2 người đó đã chết đi 1 nửa mất rồi:sad:
    + Ba là ko chọn gì cả : theo đuổi tình yêu mới và giữ lại một chút tình bạn mặc dù mình ko thể thân thiết với 2 người đó như lúc trước được nữa mà chỉ có thể là bạn bè bình thường thôi và đồng thời tìm một tình bạn thân đích thực !

    Bây giờ mình tham khảo ý kiến các bạn để xem mình chọn con đường nào hợp lý nhất, please giúp mình lần cuối nhé!Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với! - 5
     
  2. hoangdung911 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hix tội nghiệp wa' nhỉ,bạn bè ji` kì cục,nếu là m thì chắc h m cũng ghen tuong & tức jian như bạn thui,thui cứ rang' đối xử bình thường cho bớt quê đi ,từ từ cũng quên đc thui
     
  3. khunglong.kon Thành Viên Cấp 6

    chia tay thui bạn ơi bạn bè gj kì wá,làm ban binh thuong noi chuyện wa loa dc rùi
     
  4. odinthien Thành Viên Cấp 5

    chài,bạn thân chứ có phải bố mẹ người ta đâu mà đòi cặp nhau phải nói cho cậu biết,đúng là thứ trẻ con,nói ra là thấy nhảm rồi.tụi nó thấy thích nhau thì tìm hiểu làm quen với nhau,đó là chuyện tụi nó,cậu nếu là bạn thân thấy vậy thì mừng cho tụi nó chứ làm gì mà rối chuyện lên vậy.tụi nó thích nhau từ nữa năm trước rồi,còn cậu mới thích người ta mà đòi chen vào,đáng lý ra cậu phải lui về nhường 2 người bạn thân mình mới đúng với lại bộ con gái trên đời chết hết rồi hay sao phải đúng 1 người đó mới chịu,bạn làm vậy chẳng khách nào giành gái với người bạn thân mình rồi,đồ con nít
    p/s:thứ như cậu lên đây xin ý kiến làm gì khi không ngộ ra được
     
  5. zupiter Thành Viên Cấp 2

    mình ko nói mình giận chuyện "chụp" nhanh hay chậm nhé bạn đọc kỹ lại đi nếu mình biết tụi nó cặp kè với nhau lâu rồi thì mình sẵn sàng rút lui :confident:
    Bạn nói chuyện tự trọng chút nhé ! mình ko đi "giành gái" với ai cả chỉ là mình giận chuyện thằng kia đã gài mình vào thế bí làm mình phải khó xử Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với!
     
  6. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    nếu đã là bạn thân với nhau thì nên chúc 2 người đó được vui vẻ và hạnh phúc,còn mình thì cũng bình thường như lúc trước đi.
     
  7. odinthien Thành Viên Cấp 5

    bình thường,có gì mà khó xử và mình cũng chẳng thấy ai gài gì bạn hết,người ta thích ai,quen ai và muốn nói với ai về chuyện đó là quyền cá nhân của người ta,bạn không thể trách được,bạn cứ thử làm lớn chuyện này ra xem,không phải một mình mình nói bạn giành gái (ý mình là giành một người bạn gái) mà tất cả đều sẽ nói bạn như thế.
     
  8. kubin4080 Thành Viên Cấp 3

    cha nội này nói chuyện lịch sự hơn được ko?Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với!
    ông thử vào hoàng cảnh đó coi.:tire:

    mà bạn này nói cũng có cái đúng đó bạn.
    bạn thân mà, bạn nên chúc phúc cho họ hơn là ghét họ.Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với! - 1Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với! - 2
     
  9. zupiter Thành Viên Cấp 2

    Nói chung bạn ko lâm vào tình cảnh của mình thì bạn ko hiểu nên mình ko trách bạn dc...OK! Bây giờ thì bạn thử lý luận rồi đề ra giải pháp tối ưu cho chuyện này dùm mình đi vì mình cần bây giờ là giải pháp chứ ko phải là phê phán !Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với!
     
  10. bebobebi Thành Viên Vàng

    cội nguộn là lổi do bạn thôi . xưa đến giờ người ta đã có câu. tình yêu nhanh như chớp mà .
     
  11. odinthien Thành Viên Cấp 5

    mình là người rất là lịch sự,chỉ là cái tật mình hay bức xúc vì thấy có mấy thằng điên trẻ con không biết suy nghĩ thôi.với lại đời mình còn gặp nhiều chuyện đau đớn hơn như vậy nhiều
     
  12. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    nghe chuyện cứ như phim ^^
    cái này thì em hem giúp được tại em còn chưa có người yêu lấy đâu ra kinh nghiệm chỉ pác Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với!
     
  13. odinthien Thành Viên Cấp 5

    giải pháp tốt nhất là tìm một người con gái khác để quen,giữ mối quan hệ là bạn như hiện tại (nếu có 2 người bạn thân và 2 người bạn ko ưa,ko muốn gặp mặt thì bạn chọn thế nào) và hãy để người con gái đó cho người bạn thân của bạn chăm sóc đi,bạn thích một ai đó thì hãy mong người đó hạnh phúc và vui vẽ chứ không phải phải để người đó đau đầu vì mình
     
  14. maokhadimikhadao Thành Viên Cấp 3

    Bạn có chắc là 2 người đó đã qua lại với nhau không? Biết đâu cô bạn đó muốn thử lòng bạn, chứ không lẽ họ yêu nhau ai cũng biết, mà bạn là người bạn thân thiết của cả 2 người đó mà bạn không biết.
    Nếu ngược lại, mình thấy tình cảm của bạn bây giờ cũng thật hời hợt, cay cú nhiều hơn là tức giận và ghen tuông. Chính bạn cũng cho rằng "có lẽ mình đã bắt đầu thích cô ấy", thích chứ không phải là yêu, rồi khi biết cô ấy đã có người yêu, bạn tức tối vì không giành được tình cảm của cô ta trước. Giả sử bạn không có đối thủ cạnh tranh, có chắc là bạn sẽ tiến tới được với cô ấy được hay không? Nếu cô ấy không thích bạn thì dù cô ta không quen với người bạn trai kia thì cũng sẽ tiến tới với người khác.2 người bạn của bạn chỉ có cái "tội" là bạn thân của bạn. Mình nghĩ bây giờ bạn nên dẹp qua 1 bên cái tự ái cỏn con của bạn để không làm tan vỡ những tình bạn rất đẹp của mình, có thể dắt 2 người kia đi nhậu 1 chầu, rồi trách họ là bạn thân soa không nói ra chuyện tình cảm, rồi thành tâm chúc mừng họ
     
  15. odinthien Thành Viên Cấp 5

    giờ thì thấy sáng ra được phần nào chưa vậy
     
  16. zupiter Thành Viên Cấp 2

    thank 2 bạn rất nhiệt tình mình sẽ ghi nhận ý kiến đóng góp này mình thấy đỡ khó xử hơn rồi Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với!
     
  17. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Cũng góp ý bạn vậy nè.Nếu 3 đứa là bạn thân của nhau thì chắc chắn 1 điều 2 ng đó cố ý dấu bạn hoặc là phải có cái gì đó ẩn tình trong này,việc bạn bè giới thiệu ng yêu với nhau là chuyện bt.Có lẽ 2 ng đó đã nhận ra bạn thik ng con gái kia nên ko muốn nói.
     
  18. zupiter Thành Viên Cấp 2

    bạn này nói trúng hết những suy nghĩ của mình bây giờ đó bạn hay ghê Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với!
     
  19. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia pùn với anh....vậy anh kiếm pé mới đi ....sẽ vui liền à......khi xưa em từng chơi chiêu này ..mà giờ cũng happy
     
  20. takethat Thành Viên Vàng

    mình cũng đã từng gặp phải trường hợp như anh!
    người mình yêu đã phải lòng 1 anh chàng khác cùng nhóm.
    Và cũng cái kết cục là đã ko cho mình biết đến khi mình phát hiện thì họ đã wen nhau quá lâu rùi.
    Mình ko trách họ, họ có thể đến vơí nhau, họ có thể ko cho mình biết.
    Nhưng mình thực sự buồn vì mình đã tiến rất gần nàng nhưng cũng ko hiểu lý do gì đã đẩy nàng đi quá xa mình.
    Nhìn em bên bạn thân nhói tim anh bao ngày, quả thực là thế.
    Mỗi lần nhìn em , tôi vẫn nhớ, nhớ lắm.
    Thấy em cười vui thôi thì cũng an ủi, tuy ko có dc em nhưng mình cũng giữ dc 1 tình bạn thật đẹp.
    Giờ đây mình vẫn thường liên lạc hỏi thăm nhau.
    Mình chỉ mún nói: có thể hòan cảnh câu chuyện mình khác bạn nhưng có chung 1 cái kết là ko dc như mình ước mong.
    Cái gì cũng có cái giá của nó, nếu bạn cứ tỏ ra ganh ghét và ghen tị thì bạn sẽ mãi nặng lòng, ko dc thanh thản. l1uc nào cũng mún cáu gắt nhất là khi nhìn thấy họ.
    Thôi thì hãy trải lòng ra, nhìn xa hơn, có thể là mình chưa tìm dc duyên tình, 1/2 trái tim của mình, dù đâu đó trên đg đời của bạn đã xuất hiện.
    Hãy vì những gì sẻ xảy ra tiếp theo mà hãy bắt đầu lại cuộc hành trình của đời người đi nào.
    Nhẹ lòng để chấp nhận và vượt qua nhé
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 701 (Thành viên: 10, Khách: 685, Robots: 6)