Tìm kiếm bài viết theo id

Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bemyvn87, 19/11/08.

ID Topic : 575949
Ngày đăng:
19/11/08 lúc 17:41
  1. fullmoon2005 Thành Viên Cấp 6

    Chắc bà cụ đó bị ép đi ăn xin đó bạn. Tiền thì cái đứa đi Nouvo nó hốt Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ rồi nó cho ở nhà nó, cho ăn uống thoy. có bịnh tật j cũng chịu
     
  2. darksoulfire007 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cv gia định đầy , khu chợ hoàng hoa thám nữa đi với girlfriend nhiều khi cũng ngại . Đang ăn uống tâm sự mà cứ lại sát bên ... chẳng lẽ lại ko móc bóp.
    Nhiều lần riết girlfriend cũng hiểu ra nên tùy ngừơi mà giúp thôi ai cũng giúp sao mà giúp hết nổi .

    Còn vụ lừa đảo thì khỏi phải nói . mình đã từng là sinh viên tham gia rất nhiều hoạt động công tác xã hội tiếp xúc đủ mọi thành phần hết đến cả trẻ em bị hiv, bệnh phong, cai nghiện .....nên mấy vụ đó mình quá rành rồi. Thật giả khó mà phân biệt dc . Mà đa phần là giả thôi Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
     
  3. hoangloc_computer Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chiều nay mình đã ghé chổ bà cụ được một lúc. Cảm giác thật buồn cho đến tận bậy giờ.
    Và ngộ ra, biết mình cần phải làm gì lúc này khi còn có những người thân Nội và Ngoại. Đôi khi dòng thời gian vô tình xô đẩy hết việc nọ đến việc kia làm mình trở nên vô tâm trước những người thân xung quanh ta và giwof nhận ra, có lẻ cũng chưa là quá muộn.
    Cảm ơn bà cụ rất nhiều, đã cho mình thật nhiều cảm xúc về tình người trong thời gian chỉ vỏn vẹn chưa đầy 45p. Ah, hôm nay mình may mắn được đếm tiền giùm cho bà cụ, hjhj. Được bà cụ tin tưởng thật là thú vị.
     
  4. tuti_tuti Thành Viên Cấp 3

    hic..mong mọi người có dc cách giải quyết vấn đề thứ con cháu bất hiếu của ngoại. Ngay bây jo mình sẽ ghé thăm ngoại để thấy dc sự việc!! Thiết nghĩ sao trên đời này còn nhiều người bị bất công như thế nhỉ hic...
     
  5. tapkiemtien5 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái tin này đi đâu cũng thấy
     
  6. john_diep Thành Viên Cấp 1

    dọc xg muốn khóc luôn
     
  7. lynamhuy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 1Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 2Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 3Bà cụ này 91 tuổi là có thật đó bạn..cái tin này trên vtc cũng đã có đưa tin rồi..chính quyền cũng đã có sự quan tâm nhưng ngặt nỗi bà cụ iu cháu quá nên phải làm việc như vậy...thiết nghĩ mình ko nên giúp đỡ theo cách cho tiền hay mua ủng hộ bà...vì tiền bán đc bà ko đc huởng tí nào...thay vào đó đưa bà vào nơi chăm sóc cho người nhà..có lẽ sẽ tốt hơn
     
  8. jenny_thy Thành Viên Cấp 6

    đáng thương wa chừng, ngày mai chắc phải chạy ra thăm hỏi...sao trên đời lại có người độc ác dữ zậy trùi...chẳng khác nào cầm thú...
     
  9. MixenDo Thành Viên Vàng

    chy nài phải có có chính quyền can thiệp...bọn mình đâu làm được gì...cách tốt nhất là đưa ngoại vào viện dưỡng lão Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ hix
     
  10. MixenDo Thành Viên Vàng

    ai đó làm gì đi Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ(
     
  11. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    Bạn này nói đúng,mình giúp đỡ tiền bạc và đồ đạc thức ăn chỉ toàn bị 2 con quỷ tự xưng là cháu cướp hết.ngoại ko đc nhận j đâu,mấy bạn chỉ nên mua đồ ăn được liền để ngoại ăn thôi :sad:
     
  12. LyCuCu Thành Viên Vàng

    nhà tui gấn đó chứ đâu! tui biết mấy đứa cháu nuôi, con nuôi của bà cụ này nè! bú láo lắm! tui giúp 1 lần rồi nhưng tui biết d8ứa cháu nuôi đứa con nuôi của bả toàn đi tay ga, đt xịn nên tui ko giúp nữa! thà tui mang tiếng ác còn hơn mang tiếng ngu bỏ tiền ra nuôi mấy con quỷ đó!tui ko cho tiền ăn xin, tui chỉ cho tiền hoặc giúp đỡ những người nào thật sự gặp khó khăn! tui kể chuyện này có thật 100%
    - cách đây khoảng 2 tuần , hôm đó là tối thứ 7 lúc khoảng 9h tối! tui chạy đi mua cafe về , khi về đến trứoc nhà thì tui thấy có 1 đứa con trai, tướng ốm, đeo balô ngồi cách nhà tui 2 căn nhà , đang lục bịch rác và bốc những miếng cơm thiêu ra ăn , lúc đó chủ nhà đó đi ra thấy thằng nhóc moi cơm ra ăn như vậy mà nở lòng nào bỏ đi ! tui thấy ức chế lắm ( nhà mới xây, 5 tấm) nhưng vì mới dọn về nên tui ko nói!
    tui thấy vậy nên kêu thằng nhóc lại , có lẽ nhìn mặt tui hơi quậy nên nó không dám lại , tui đành đến ngãy chổ của nó, tui móc ra 20k cho nó và tui nói:" moi mấy thứ này ra thì làm sao mà ăn đựơc , lấy tiền đi mua cái gì ăn đi" nó nói lại:" không sao đâu anh , em ăn cái này được mà!" tui liền gằn giọng" lấy tiền đi mua cái khác ăn đi, cơm thiêu mà ăn cái gì" và tui gí tiền vào tay nó, nó đành cám ơn và cầm tiền .
    - tui hỏi nó típ:" tại sao lại phải lục rác ngưòi ta bỏ mà ăn vậy?" nó trả lời :" em bị mất việc làm, chưa xin được việc khác nên hết tiền phải nhịn đói 4 ngày nay " tui hỏi típ :" vậy wê ở đâu" nó trả lời wê nó ở kiên giang (hay Cà mau gì đó tui wên rồi)" tui hỏi lại:"vậy tiền xe về wê khoảng bao nhiêu?" nó nói:"dạ khoàng 120k" hix trong túi còn đúng 15k cuối cùng móc ra đưa nó luôn dặn nó có gắng kiếm việc gì làm hoặc cố gắng kiếm tiền về wê đi ! và nó cám ơn và bỏ đi nhưng luôn quay lại nhìn tui với vẻ mặt khác lạ ! tối đó tui cảm thấy nhẹ nhỏm cả ngưòi và tui cũng có ý định cho nó vào nhà để hôm sau nói với mẹ tui để kiếm cách giúp nó , nhưng thời buổi bây giờ loạn lạc quá nên tui không dám!
    hôm sau tui kể với mẹ tui và mẹ tui kể lại với anh của tui anh tui bảo sao tui ko cho nó 200k để nó có tiền về wê hoặc giữ nó lại để nó làm cho a tui! hix lúc đó tui mà có 200k tui cũng cho rồi !
    => sao có những người ác quá 1: chủ của nó lại đuổi nó mà ko thèm nhìn xem nó sống ra sao khi mất việc !2: chủ căn nhà kế bên tui thấy nó lục rác để ăn như vậy mà nở lòng nào ngoảnh mặt bỏ đi!
    ----- đặc điểm của thằng nhóc đó là : ốm tướng đi lòm khòm (chắc do đói quá) , da hơi hơi ngâm, vác balô màu đen sọc xanh,khoảng 18->22 tuổi , tên thì tui wên hỏi rồi! nếu ai biết nó thì kêu nó liên hệ với tui , tui sẽ giải quyết việc làm cho nó hoặc nó muốn về wê thì tui sẽ giúp !
    add: 1423 lê bình f4 Tân Bình (cái nhà cách tui 2 căn là 1429) đt 0985304033
     
  13. whirlwin01 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tội bà cụ quá, mấy tằng con hay cháu của bà đó chak sốg ko thọ :burn_joss_stick::burn_joss_stick::burn_joss_stick:
     
  14. JackDk2 Thành Viên Cấp 4

    moa tụi nó ăn trên sức lao động của 1 cụ già 91t,loại đó là cặn bã của xã hội.
     
  15. duy_khang1412 Thành Viên Cấp 4

    sao chụp mà hok vô giành lại cho ngoại.Gặp tui là 2 con mẹ đó chết chắc.Còn về mấy đưa cháu thì sẽ có trời xử thui.Yên tâm hok ai sống thọ trên những đồ hok phải của mình đâu....
     
  16. hakimmovic Thành Viên Cấp 2

    các bạn suy nghĩ thêm 1 chút nữa nhé , tiền và quà của các bạn có được ngoại sử dụng hay người khác sử dụng, tại sao tiền người ta cho nhiều thế mà ngoại vẫn khổ, tại sao người ta đối xử như vậy mà ngoại vẫn chấp nhận. Bấy nhiêu là chúng ta đủ biết ngoại có nổi khổ, có khúc mắc trong chuyện này. Cứ như thế này hoài thì sẽ trở thành đục nước béo cò. Ngoại đang bị bọn họ khống chế ??
    mình đang tự hỏi như vậy, hãy tìm cái cốt lõi của việc này để giải quyết
    mình đã tiếp xúc với bà, mình nghĩ bà ko muốn lợi dụng ai, mình biết bà là tín đồ phật giáo, và cũng có thể bà đang nghĩ tuổi già sức yếu, tiền bạc là phù du, cái cần thiết là làm thiện. Nhiều lần thấy bà đi chùa, bà nói đi chùa tích đức con ơi.Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
    Ngoại là 1 món mòi nhử của kẻ bất lương. Đau xót vô cùng. Hỡi anh em 5s, hãy tìm 1 lối ra cho bàBà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ - 1
     
  17. ngoisao19 Thành Viên Cấp 2

    thấy thươg quá hjc hjc T_T
     
  18. mai126 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mấy con mẹ này láo
     
  19. mr_klinz Thành Viên Kim Cương

    ko pit pi zờ pà còn ngồi đó nữa ko?đã 2 năm trôi qua rùi,pi zờ mình mới đọc được pài này
    đọc xong chợt khóc mà nhớ đến bà ngoại mình Bà cỤ 91 tuỔi bÁn bÁnh bÊn triỄn lÃm hÒang vĂn thỤ
     
  20. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    hoàn cảnh này xúc động thật đấy nhưng tiếc là núp sau cụ có hình bóng kẻ bất lương. Giúp làm sao đây? đau xót quá.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Thu mua rượu ngoại cũ mới,
  2. wifeboss,
  3. passio
Tổng: 832 (Thành viên: 3, Khách: 812, Robots: 17)