Tìm kiếm bài viết theo id

Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi baocong, 16/9/09.

ID Topic : 1216212
Ngày đăng:
16/9/09 lúc 15:04
  1. lvbinh Thành Viên Cấp 2

    Benh vien nay thi toi nghe tai tieng ve viec lay tien benh nhan rat cao, toi da nghe qua nhieu anh ban noi roi, khen cung co, che cung co, khen la sach se, thoang mat, rong rai nhu khach san, co phong VIP nhu khach san, nhung khi tinh tien thi cao kinh khung. Vay a e k tien va co the thi dung dai ma vo do. Chi khi cap cuu, THAP TU NHAT SINH ha vo do nha
     
  2. vutrieuca Thành Viên Cấp 4

    giá mắc thì phải làm cho tốt thì mới xứng chứ..
     
  3. TieuQuyen Thành Viên Mới

    Thập tử nhất sinh mà vô đó cũng hên xui hà, mà coi bộ xui nhiều hơnBệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang. Vợ chủ thớt cũng gần tới thập tử nhất sinh rùi đó, bị TNTC mà FV chẩn đoán kiểu đó, nghe lời ông BS lỡ đi làm xóc ổ gà 1 cái nó vỡ ra là tiu đời rồi còn đâu. Xúi dại ko hè Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang - 1. Chúc mừng vợ chủ thớt tai qua nạn khỏi nhe Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang - 2
     
  4. cedar Thành Viên Cấp 5

    mấy BV nước ngoài là dzị đó!
     
  5. nintama Thành Viên Cấp 3

    lương y không bằng lương tháng
    thôi cũng là bác chủ thớt may mắn, đưa vợ đến từ dũ chữa gấp, chứ đợi đến đúng cái ngày hẹn chắc hậu quả nó còn kinh khủng hơn nữa.
     
  6. baocong Thành Viên Bạch Kim

    Nghĩ lại thiệt đúng là may mắn ghê , lúc đầu về nhà mẹ nói khám ở đó không tin tưởng được đâu với lại phải chờ lâu quá, đi khám chỗ khác lại xem . Lúc đó mình còn cãi lại, nói là chỗ đó BV lớn mà hix hix
     
  7. nndien Thành Viên Cấp 3

    mấy bác siêng khám bệnh dữ Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang
     
  8. RendeR Thành Viên Cấp 4

    Khâm phục mấy cha lương y xưa quá .. cầm tay, xem mạch, ngó sắc diện đóan bệnh mà trúng phóc. Còn bây giờ xét nghiệm, siu âm, nội soi, CTscan.... kết quả rành rành trước mắt.
    Đối với bệnh nhân thì xác định bệnh chính xác, yên tâm hơn
    Đối với bác sĩ thì công việc thuận tiện hơn

    Nhưng mà Khoa học kỹ thuật hiện đại quá, đôi khi làm thui chột khả năng của con người
     
  9. 2nd Thành Viên Bạch Kim

    bên đây chỉ nên khám bệnh thôi,còn mua thuốc thì nó chém dữ lắm,toa thuốc mình mua ở ngoài có 155k mà nó chém >300k
     
  10. keane_16MU Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hên cho chủ topic, lúc năm ngoái bx tui vô BV Phụ Sạn Y dược ở Hoàng Văn Thụ khám thai, khám từ lúc 2 tahn1g đến gần 8 tháng => 11h đem bx tui ra máu quá trời; phone cho Bác Sỹ khám ở Phụ Sản Y dược thì nói chuyển đến Từ Dũ đi, sợ Y DƯợc ko có khả năng chữa, nguy hiểm đến tính mạng mẹ con. Pó chíu.
    vào Tù Dũ thì có cặp Vợ chồng kia ở Vũng Tàu cũng khám thai từ nhỏ Phụ sản Quốc tế, cũng ra máu hệt Vợ tui=> Bác sĩ yêu cầu viết bản cam kết mới chữa, ko thì thôi=> cũng chuyển đến Từ Dũ nằm.
    Kinh nghiệm cho anh em : Sản phụ bình thường thì đi khám các bneh65 viện kia ( Hùng Vương, Y Dược, Phụ sản Quốc Tế => giá tiền mắc pà cố ) còn bị như thai nhỏ, ngàoi tử cung,....gì gì đó nữa thì nên vào Từ Dũ, tuy hơi đông, chật, nóng, rẻ tiền nhưng mà đội ngủ Y bác sỹ rất là good.
     
  11. JackDk2 Thành Viên Cấp 4

    uh cai benh vien nay tui cung di kham nhiue roi,te lam
     
  12. baocong Thành Viên Bạch Kim

    Bệnh viện FV bán thuốc cao 35%-38% so với thị trường

    vietnamnet.vn - 23:37 05-06-2008

    Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang - Ngày 5/6, thanh tra Sở Y tế TP.HCM ghi nhận, sau khi mất 300.000 đồng tiền khám bệnh tại Bệnh viện (BV) FV, số tiền thuốc mà bệnh nhân phải trả nhiều hơn khoảng 35% - 38% so với thị trường bên ngoài.


    Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang - 1 Người bệnh sẽ như thế nào, khi bệnh viện sai phạm. Ảnh minh họa ( Ảnh: H.cát) Hơn thế nữa, thời điểm hiện tại, theo quyết định số 1304/QĐ-UBND của UBND TP.HCM do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu Hà ký ngày 26/3/2008 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hoạt động bán thuốc cho bệnh nhân của BV FV (Pháp nhân là Công ty THHH Y tế Viễn Đông Việt Nam - phường Tân Phú, Quận 7) đang bị đình chỉ.

    Ngày 31/1/2008, đoàn thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã phát hiện BV FV có nhiều sai phạm. Kho thuốc của BV chỉ có chức năng cấp phát thuốc nhưng tại thời điểm thanh tra lại có hoạt động mua bán thuốc như một nhà thuốc. Thêm vào đó, v iệc kinh doanh thuốc thiếu chứng chỉ hành nghề, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.
    Qua xem xét hóa đơn nhập thuốc và bảng giá, giá thuốc khi đó đã tăng từ 10% - 57%. Bên cạnh đó, thuốc gây nghiện không được quản lý theo đúng quy định của Bộ Y tế.
    Sau đó, Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản vi phạm hành chính ngày 29/2/2008. Ngày 26/3/2008, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thi Thu Hà đã ký quyết định xử phạt số 1304/QĐ-UBND đối với Cty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam. Trong đó, mức phạt tiền là gần 33 triệu đồng, và đình chỉ kinh doanh nhà thuốc.
    Cho đến nay, Công ty TNHH Y tế Viễn Đông đã hai lần gửi kiến nghị lên UBND TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM. Trong công văn phúc đáp số 2655/SYT-TTra ngày 8/5, Sở Y tế TP.HCM khẳng định: BV FV kinh doanh thuốc nhưng không thành lập cơ sở bán lẻ thuốc đã vi phạm các quy định của Luật Dược.
    Tái kiểm tra ngày 5/6, Sở Y tế TP.HCM vẫn nhận thấy, BV FV tiếp tục hoạt động bán thuốc trong khi kiến nghị chưa được giải quyết và quyết định số 1304 vẫn còn hiệu lực. Vào thời điểm tái kiểm, hoạt động kinh doanh thuốc của BV FV vẫn diễn ra khi không có chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.
    Ngoài ra, trong vai bệnh nhân, một thanh tra viên đã phải trả một khoản tiền khám bệnh là 300.000 đồng. Còn toa thuốc với 21 viên Neo-Codion, và 7 viên Zyrtex- Cetirizine mua tại kho thuốc bệnh viện có giá 93.000đồng. Trong khi đó, khảo sát giá bán lẻ của một số nhà thuốc bên ngoài, toa thuốc trên chỉ mất 57.400đồng - 60.000đồng.
    • H.Cát
     
  13. icedragon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hiện nay và trong tương lai, good I sẽ là BV ĐH Y dược (đang xây, nên nếu khám bệnh phải xếp hàng hơi cực). BV tư nha mấy bác, toàn GV từ trong trường y dược và các BS giỏi từ các BV khác về hợp tác (mà nhiều nhất là các BS đầu ngành bên CR), nhưng giá tiền thì rất hợp lý, đáng với tiền mình bỏ ra Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang.
     
  14. DW_and_SW Thành Viên Vàng

    Bây giờ tui nó toàn tiền thôi, y đức cái con khỉ, cách đây hơn 1 năm ông ngoại tôi ra đi vì cái thẻ bảo hiểm, gia đình ngoại toàn người hiền lành chẳng muốn làm lớn chuyện (đành ki' giấy xin được mang bệnh nhân còn sống về nhà) để lo hậu sự.
     
  15. cvchanh Thành Viên Bạch Kim

    còn biết tin vào đâu hở người nghèo??Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang - 1
     
  16. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    mình bị sốt xuất huyết,ở nhà tự xử luôn,ko tốn đồng nào!!
     
  17. Hikaru2308 Thành Viên Cấp 4

    mình từng khám và chữa bệnh ở đây rồi, không bik sao chứ mình thấy là tuyệt vời, bs người nn chuyên môn cao, y tá rất tận tình, chỉ cần bấm nút là mặt ngay, thức ăn rất tốt và ngon
     
  18. RedArmy Thành Viên Cấp 2

    uh ,cuối cùng cái hóa đơn cũng chặt rất đẹp.Lúc đó bro cũng khóc luôn đó
     
  19. maokhadimikhadao Thành Viên Cấp 3

    Chậc, tui họa hoằn lắm mới đến bệnh viện, hồi xưa nhớ bệnh có 1 chút mà đi với tía má vô đó sợ muốn chết, phòng ốc thì hôi hám, đông đúc, bác sĩ, y tá thì khó chịu; ấn tượng tới bây giờ luôn, mặc dù bệnh viện công đã sạch sẽ hơn nhưng mà đội ngũ lương y thì .... Hôm Tết đưa nhỏ em vô Hoàn Mỹ thấy choáng vì giá cả không mắc hơn bao nhiêu nhưng ở đó, người ta đối xử với mình như là bệnh nhân chứ không phải là 1 người bệnh hoạn đến cầu cạnh họ, chắc hẳn bên FV dịch vụ còn tốt hơn nữa, bởi vậy ráng cày kiếm tiền để nếu có gì cũng hưởng được những cái tốt nhất
     
  20. pé_K@nny Thành Viên Cấp 2

    hì, lúc trước cậu mình bị viêm gan cấp. Chuyển viện từ Bình Dân, Chợ Rẫy với 1,2 cái viện kahc1 làm đủ thứ test cũng chả lòi ra đc bệnh. Chuyển qua FV nó làm xét nghiệm trong ngày thì có kết quả luôn. Nói cung thấy cũng ổn, với cả dịch vụ khá tốt nữa. Có điều nằm phòng riêng thì trả tiền mà xótBệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang