Tìm kiếm bài viết theo id

Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi zupiter, 16/9/09.

ID Topic : 1216900
Ngày đăng:
16/9/09 lúc 19:42
  1. zupiter Thành Viên Cấp 2

    Thank bạn đã có cùng cảnh ngộ với mình, giờ mình thấy nhẹ hơn rồi và mấy dòng chữ trên thật là hay Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với!
     
  2. dau_iu I love haters

    lỗi do cả 3 ng` mà...
    nhưng như cái tiêu đề "sắp tan vỡ" thì thật chẳng đáng tí nào
     
  3. takethat Thành Viên Vàng

    Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với! - 1 hiện giờ hãy cứ vui sống, mình biết chuyện tình cảm ko phải cứ nói nhẹ lòng, quên đi là dc, nhưng mình cũng còn nhiều mục tiêu phấn đấu trong đời này nữa...
    tình yêu đích thực vẫn còn phía trước...
    Phía trước là bầu trời mà... mà bầu trời là màu xanh của hy vọng, là ứơc vọng sẽ thành hiện thực nếu ta cố bước và vượt qua...
    Giờ mình vẫn đang đi tìm cái chân lý ấy... Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với! - 2
     
  4. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    chài, chưa có gì gọi là tan vỡ hết, bạn là người đến sau thì chấp nhận sự thật đi. vui vẽ và kiếm người khác cho lành Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với!
     
  5. kzam Thành Viên Cấp 6

    thằng bạn của bác ngu như con heo.Đáng ra nó phải nói cho bác nó thích con nào để bác tránh xa chứ.Giờ bác điện chửi nó 1 tăng,rồi mắng con bạn bác một hồi để tụi nó xin lỗi bác.
     
  6. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Bác nói vậy mình thấy không đúng, bác định nghĩa chữ bạn và bạn thân nó khác nhau gì không? Nếu là bạn thường thôi, ngồi uống cafe 2 đứa cũng hay tâm sự, ừh tao tia em này, ngắm em kia. Đằng này chơi nhau như vậy hơi bị đau.

    Chi bộ 5s chỉ có đồng chí kzam là giỏi.

    Mình không khuyên bác,vỉ mỗi nhà mỗi cảnh.Nhưng mà nếu là bác mình sẽ nói thẳng vào mặt thằng kia (nếu nó đã biết là bác thích em ấy từ trc) "Tao với mày là bạn thân,hok ngờ mày đối xử với tao như vậy,không khác gì mày đâm tao từ phía sau, nhưng mà vì một con đàn bà mà làm sức mẻ tình cảm,tao thấy hok đáng,suy nghĩ của tao,nếu mày thấy tao hok đc thì thôi, từ nay ae mìh đườg ai nấy đi, bằng không ngày xyz mày wa nhà tao,tao với mày nhậu đến chết,để tao chúc cho hạnh phúc của mày,và cũng wên đi nỗi buồn của tao" .

    Tiếp tục với pé gái "thôi thì em wen ngta cũng vậy mà wen bạn a cũng vậy, anh cũng chúc phúc cho em,mình không có duyên thì thôi, hy vọng là em sống tốt với thằng bạn anh. Nếu hđó a biết em đã có ngiu, thì anh không đá mắt với em làm gì,(đói lòng mới ăn chén cơm thiu thôi mà phải hok em)":beated:

    Ngoài ra còn 1 cách nữa là "im lặng", nó là vũ khí kinh khủng nhất trong mọi quan hệ, im lặng không có nghĩa là tuyệt giao. Bác cứ giữ thái độ bình thưởng với họ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
     
  7. phanngoc87 Thành Viên Cấp 2

    Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với!Chuẩn!Nên làngười thẳng thắn.....
    Xin lỗi chứ cái cách cư xử của thằng bạn mình chịu ko được....Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với! - 1 Giữa những thằng đàn ông sự thật lá trên hếtTình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với! - 2
     
  8. dau_iu I love haters

    nguyên bài câu cuối luôn hay nhất :sexy_girl:
     
  9. nh0cks0ckb0y Thành Viên Cấp 4

    nghe bài người thứ 3 cũa ưng hoàng phúc đi bạn !
     
  10. icedragon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thì thằng kia đã nói rồi đó: cạnh tranh công bằng. 2 ng kia mới cặp thôi mà, chưa hứa hôn hay làm đám cưới thì vẫn còn cơ hội cho bạn. Chuyện này, ko phải nói, chứ xày ra hoài à (tớ cũng 1 lần, nhưng khác với chủ topic là do tớ nhát quá =.=, để cuối cùng nó khoái thằng bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với! ). Đúng là cái gì vụt khỏi tầm tay thì mới bắt đầu tiếc =.=
     
  11. T2Neo Thành Viên Bạch Kim

    đến chậm thì mất thôi bác ơi...
     
  12. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    tội nghiệp ông quá, ban bè mà muốn chơi thân thì ko nên dính chuyện tình cảm vào, mệt óc lắm
     
  13. meomel Thành Viên Cấp 3

    Maybe cặp kia đã biết bạn có tình cảm với cô gái nên ngại ko dám nói, giấu đi để duy trì tình bạn bình thường của cả 3 người, ko mún làm bạn bùn.Đến khi ko thể giấu duoc nữa và bạn thì hỏii thẳng nên người ta mới huỵch toẹt ra lun.Đến đây thì bạn mún đối xử thế nào là tùy bạn, cho dù bạn có nc nữa hay ko thì người ta vẫn có cặp có đôi mà...hahahah...Bạn là con trai thì bỏ qua đi ha, nc bt thì cũng có sao đâu nhưng đừng thân thiết quá nữa.^^
     
  14. zupiter Thành Viên Cấp 2

  15. nndien Thành Viên Cấp 3

    ủa, vậy chứ giờ bạn nữ kia đang muốn gì. đang lựa giữa 2 người coi ai xứng đáng hơn chắc Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với!
     
  16. chieu_quan Thành Viên Cấp 3

    Nếu bạn thật lòng yêu người con gái đó thì cho dù người con gái đó bên ai, nhưng khi được gặp là mừng thì nên chúc phúc. Nhưng theo tui thấy bạn vẫn còn cơ hội, vì thế bạn nên im lặng và vẫn tốt với cô ấy, vẫn chăm sóc cô ấy như người bạn( hơn bạn chút nha) để rồi đến một ngày cô ấy nhận ra người cô ấy yêu không phải là bạn của bạn mà chính là bạn. Đừng giống mình, mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh đó và cũng vì một chút ghen tuôn mà cho đến nay mình không còn nhìn mặt nhau nữa. Hãy để lại kỷ niệm trong bạn và nên hy vọng là bạn còn cơ hội. Im lặng đi bạn.
     
  17. hienstriker Thành Viên Bạch Kim

    anh kia biết rồi mà còn đt bảo là cạnh tranh công bằng, thế mới đau chứ, gặp mình cú này wá shock, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, bản tánh trượng phu, nhắm mắt trôi xa thôi bạn ơi, dù jì cũng còn cái tình bạn thân trong mắt 2 đứa còn lại, đầy tính cao thượng
     
  18. lamnhatthien Thành Viên Cấp 4

    chọn phương án 1, sau này bro sẽ gặp 1 người tốt hơn mà! mình cũng từng giống như bro! mình đã làm vậy, chúc phúc 2 ng, rồi tự mình lo cho mình! 1 time thì 2 ng đó...chia tay! ( k phải do mình nha!)
     
  19. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    hehe,đúng như bro nói chẳng wa bro...đang ghen và bực vì bị chơi gác thui Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với! tại vừa tức, vừa mún chơi lại nên nó mới gộp chung suy nghĩ...hình như đang iu cô kia nên mới nghĩ thành mình đang iu chứ thật ra nếu hem có vụ này bro đâu có nghĩ là mình iu phải hem ^^ thui kệ, bỏ đi dù sao bro có giành đc mà mất này kia, thằng bạn thì bye, nhỏ bạn chưa chắc quên đc nó rùi đem ra so sánh, bro ko chắc mình iu thật lòng lại băn khoăn ghen ko yên...!!!!
    gjờ bực cứ xả tụi nó 1 trận cho zui, hẹn ra nói thẳng " 2 người chơi kì hen, bạn bè gj mà gjờ mới cho bít, 2 người có đãi tui 1 chầu chơi gác tui thì mới bỏ wa..".hehe,rùi xuề xòa quên đi, còn bạn là tốt rùi ^^
     
  20. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    theo thông tin update của bạn thì chuyện đó là bt,chơi thân với nhau thì người ta gặp chuyện thì tìm bạn tâm sự thôi.mà nhân cơ hội này hãy thế hiện mình có bản lĩnh,tâm lí,là chỗ dựa vững chắc,may ra cô gái kia biết bro mới đúng là người cô ấy cần Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với!
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. hcumi,
  3. Anh88,
  4. 01256100000,
  5. Muatruyentranhcu,
  6. MCT
Tổng: 586 (Thành viên: 8, Khách: 561, Robots: 17)