Tìm kiếm bài viết theo id

Xôn xao hài cốt gần 200 tuổi vẫn dính máu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi haleyduong, 10/9/09.

ID Topic : 1201574
Ngày đăng:
10/9/09 lúc 15:32
  1. Dr.Vein Thành Viên Bạch Kim

    Exactly!
    Thánh Peter Đỗ Tựu, được Đức Giáo Hoàng John Paul II phong Thánh năm 1988.
     
  2. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Cám ơn thông tin chính xác của bác .
     
  3. badboy198720062000 Thành Viên Cấp 3

    ko nhiều chuyện không phải là VN
     
  4. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    Trao đổi với PV, ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Trung tâm tiềm năng con người, Liên hiệp các Hội KH&KT VN cho biết: trường hợp này không phải là hiếm gặp trong lịch sử và hoàn toàn có thể lý giải cả về góc độ khoa học và tâm linh.
    Thưa ông, một bộ hài cốt được chôn cách đây gần 200 năm mà khi sang cất tiểu thấy xương vẫn còn dính máu tươi thì có phải là hiện tượng kỳ dị không?
    Hoàn toàn không. Lịch sử đã từng ghi nhận những trường hợp tương tự như vậy. Ví dụ, thời vua Lê Chiêu Tông sang Trung Quốc, vua Càn Long coi kinh chỉ tiếp Quang Trung mà bỏ rơi Lê Chiêu Tông nên ông này uất hận đến chết. Sau này cải mả, mặc dù xương cốt của Lê Chiêu Tông đều tan rã hết nhưng trái tim thì vẫn còn máu tươi nguyên. Điều này đã được chính sử ghi chép cẩn thận.
    Xôn xao hài cốt gần 200 tuổi vẫn dính máu
    Ông Nguyễn Phúc Giác Hải khẳng định, những bộ hài cốt hàng trăm năm vẫn dính máu là có thật. Ảnh: T.G

    Hoặc như vụ nhà sư Thích Quảng Đức tự thiêu ngày 11/6/1963 để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo cũng cho thấy, xương thịt ông cháy thành tro nhưng trái tim thì vẫn còn nguyên.

    Một ví dụ dễ nhận thấy nhất là trường hợp thoát xác của hai nhà sư ở Chùa Đậu. Hai vị sư này chết rồi nhưng cả xương cốt và trái tim vẫn còn nguyên dù trải qua hằng trăm năm nay. Các nhà khảo cổ đã chứng minh được điều này bằng việc chiếu X- quang. Đó là những câu chuyện lịch sử có thật.
    Còn truyền thuyết cũng có kể về câu chuyện chàng Trương Chi, vì bị cô gái con quan từ chối do hình hài quá xấu, nên khi chết, trái tim chàng biến thành khối ngọc. Khối ngọc này sau được đúc thành chiếc cốc, mà mỗi lần cô gái rót nước, đều hiện hình một chiếc thuyền, chỉ có giọt nước mắt nàng nhỏ xuống, hình ảnh đó mới mất đi.


    Như vậy, cả nhân chứng lịch sử và truyền thuyết đều ghi nhận hiện tượng xác thịt còn nguyên khi đã chết.


    Dưới góc nhìn của người chuyên nghiên cứu về ngoại cảm và tâm linh, ông nhận định sao về những cái chết như thế này?


    Đúng là những cái chết này có một đặc điểm chung: đó là chết trong sự uất ức. Ví dụ như trường hợp hài cốt không đầu giáo dân tên Phêrô Đỗ Tựu ở xã Trực Hùng (Trực Ninh, Nam Định) mà báo đã đưa thì cũng là bị xử trảm, chết trái với tự nhiên.


    Chẳng thế mà Truyện Kiều đã có câu:

    Nợ tình chưa trả cho ai.

    Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.

    Ý chỉ, khi tâm tư bị ức chế, ấm ức, thậm chí là uất hận, thì không thể nguôi ngoai, đến cả thể xác và tâm hồn.

    Còn về lý giải khoa học đơn thuần thì sao thưa ông?


    Một khi con người chết trong sự uất ức, thậm chí là quá uất ức, thì cơ thể họ phát sinh ra luồng từ trường. Dòng từ trường này bao bọc cơ thể nên dẫn đến việc khó tan xương, thịt.

    Có trường hợp còn nguyên cả thịt, xương và máu tươi
     
  5. Cường Rhino Thành Viên Bạch Kim

    hiện tượng lạ ....
     
  6. anchoiphahoai Thành Viên Bạch Kim

    lạ thật mà dân mình mê tính thật đó