Tìm kiếm bài viết theo id

Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi CANDY0125, 18/9/09.

ID Topic : 1220660
?

Con trai bây giờ liệu có còn galăng ko ?

  1. Có chứ

    45.8%
  2. Tàm tạm

    30.5%
  3. Ko

    14.4%
  4. Ko rõ , ko wan tâm !

    9.3%
Ngày đăng:
18/9/09 lúc 10:41
  1. CANDY0125 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    16/1/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    1,835
    Các bạn nữ rãnh thì đọc xem có đúng ko nhá !!!

    Thực tế là giờ muh đi ngoài đường, bất kể sáng - trưa - chiều - tối , dù trời mưa hay trời nắng , dù đầu tuần hay cuối tuần , dù ngày đi làm hay ngày nghĩ .... Chắc nhìu bạn cũng sẽ nhận thấy 1 tình trạng là con người Việt Nam ngày càng bị .... VÔ TÂM HÓA !!! Mà trong đó nhiều nhất phải nói đến là các bạn nam !

    If thử 1 ngày đẹp trời nào đó bạn đi ngoài đường , & bị 1 biến cố nào đó ... ví dụ như :
    - Bị ngã xe
    - Bị tai nạn giao thông
    - Bị cướp
    - Bị dàn cảnh trấn lột ngay giữa đường mà ko thể giải thích được
    - .... Hay bất cứ biến cố nào có thể xảy ra ...

    Thì 1 điều mà bạn thường thấy là chỉ có mấy bác U35 trở lên mới sẵn sàng xông xáo nhào ra giúp đỡ bạn thôi ! Còn các Boy ???
    Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ??? Các Boy sẽ trố mắt ra muh nhìn ... Kẻ nhìu chiện thì đứng lại ngó , kẻ độc mồm thì nói xỏ nói xiên , thấy cảnh người ta té "đẹp" thì cười hô hố ... Muh ko hĩu người ta bị tai nạn thì có j vui cho các Boy ấy cười nhỉ ?? Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ??? - 1 1 vài "Người tốt" sẽ .. bình thản ... lảng đi koi như chưa hề cóa chiện gì xảy ra !!! Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ??? - 2

    Minh chứng là rất nhìu lần đi cùng với BF . Hay cả đi với tụi bạn cả nam lẫn nữ ! ...
    - Thấy bạn 1 nữ chạy trước bị ngã xe ngay trên góc cua dốc của cầu , đồ đạc rơi lỉnh kỉnh & cô nàng thì loay hoay mãi với chiếc AB có vẻ wá khổ so với sức vóc , ko thể nào đỡ nó lên nổi , thế muh chàng cứ bình thản ... rồ ga lách cô nàng 1 fát tự sướng rồi còn xoay gương chiếu hậu ngó cô bạn đang loay hoay với chiếc xe muh bình luận ! :baffle: ===>>> Được 1 lúc thì có 1 bác chạy ngang đã tốt bụng dừng lại giúp !

    - 1 lần # khi trú mưa ở 1 trung tâm bảo hành nọ thì có 1 chị tay xách nách mang đủ thứ đồ điện tử & loay hoay mãi với cái áo mưa đang mặc và cái áo mưa để trùm wanh mớ đồ điện tử ấy. Mình nhắc chàng ra phụ người ta 1 tay , thế muh cứ phải ngồi nói mãi .... & chàng thì vẫn cứ ... ngồi im re . Mãi 1 lúc sau thấy có anh bạn chạy lại hăng hái phụ chi ấy thì BF mình mới lại gần đỡ phụ 1 cách ... rất chi là miễn cưỡng :tire: ( Chắc làm vậy cho mình khõi phàn nàn ).

    - Có hôm đứng đợi bạn trước cổng trường đại học lúc giữa trưa nắng nóng, thấy 2 bạn nữ loay hoay mãi với chếc xe , thay nhau còng lưng đạp mãi muh nó ko nổ , mồ hôi ướt đẫm cả áo . Thế muh đám nam sinh viên xung wanh cứ trơ mắt ra muh nhìn , 1 số thì lấy đó làm trò vui , vừa ăn uống - vừa chỉ trỏ cười đùa. Mấy bác giám thị đứng trước cổng cứ trơ mắt ngó 1 cách khó chịu . Ngay cả bác bảo vệ cũng làm 1 hành động rất chi là "đẹp" là cầm cây gậy bảo vệ wơ wơ 2 bạn ấy bảo đẩy đi chỗ nào xa chút muh đạp , loay hoay ở đấy choáng cổng trường người ta Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ??? - 3 <<== Tự dưng xe hỏng thì fải chịu thôi , chứ có ai muốn thế bao jờ ! Mình phải nói mãi thì 1 thằng bạn trong nhóm mới ra đạp hộ người ta ... Xe nổ máy , 2 cô bạn đi mất . Thèng bạn còn way lại thanh minh " Định đợi xem 1 chút koi có ai júp ko , ko ai júp mình mới júp chứ xu bu vô làm j` cho mệt " Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ??? - 4
    - 1 lần khác thì chính Mẹ mình , hôm ấy chở thèng em đang học cấp 1 đi học về giữa trời mưa . Nước ngập cao nên Mẹ mình ko biết có cái miệng cống ngay đó ... thế là bị sụp cống ( ác thiệt , phải chi có ai ghim cái cây ngay đó cảnh cáo thì có phải đỡ ghê hok ) . 2 Mẹ con ngã xuống đường , ướt chèm mẹp , xe ngã chỏng chơ ... mấy Boy xung wanh chỉ trơ mắt ngó rồi còn vô tình hay cố ý lách xe sát chỗ Mẹ mình ngã , nước bắn tung tóe .... làm Mẹ bị ướt lần 2 ! :sad: May muh có mấy chị nhà ngay đó , lúc thấy xe ngã đã chạy ra đỡ dùm thèng nhỏ , và phụ Mẹ mình dựng xe lên .... Ko thì ... Thèng bé về đến nhà mặt vẫn còn tái mét vì hết hồn !


    --- Và còn nhiều , rất nhiều những trường hợp khác nữa mà nhiều người .... phần lớn là mấy Boy cứ tỉnh rụi làm ngơ :baffle: . Chẳng lẽ sự Galăng của các bạn chỉ được thể hiện khi kua gái ? Chẳng lẽ các bạn chỉ sẵn lòng júp đỡ người # khi đó là bạn bè thân thuộc của bạn ?
    Chẳng lẽ các bạn chỉ sẵn lòng júp đỡ người # khi người ta nhờ vả ?? Chẳng lẽ ....
    Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ??? - 5Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ??? - 6Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ??? - 7

    Đó là 1 phần trong những gì "chướng kái tai - gai kon mắt" muh mình đã nhiều lần chứng kiến !!

    Các bạn có ý kiến j ko ??? Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ??? - 8

    Xin nhấn mạnh là khi đi với BF thì mình chàng kiu ra giúp vì ngĩ a ấy sợ mình nghĩ này nọ ko dám júp người ta . Muh mình nhắc mãi a ta mới MIỄN CƯỠNG júp ! :sad:

     
  2. chieu_quan Thành Viên Cấp 3

    Giúp để rồi bị coi là 35 hả? Có lòng tốt nhưng ai biết, còn đi chung với GF mà giúp bị coi là này nọ! Bị ghen hả. Đúng là galăng nhưng đúng chỗ thôi.
     
  3. yanz Thành Viên Cấp 2

    Mình nghĩ đa phần họ k giúp là mắc bệnh "ngại" :sad: .
    Mình thấy nhiều ng đứng ra giúp ~ trg hợp giống như bạn kể đó , bị nói là rảnh , lu xu bu này nọ ... 1 vài ng nói thế cũng chẳng còn ai dám giúp nữa . Lịch sự quá cũng bị nói , văn minh quá cũng bị chê khác người .
    Ng tốt thì cũng nhiều nhưng bị ảnh hương bởi mấy cá nhân ( tập thể ) khác rồi .
    Còn 1 cái mình đoán họ nghĩ là mình k giúp cũng có ng khác giúp mà , lo chi cho mệt thân ..v...
    Với lại , mình nhớ có đọc 1 tin , một ng nào đo đứng ra giúp ai bị nạn gì trên phố ấy , quay đi quay lại ,... mất chiếc xe .
    Cái này nói chung cũng ảnh hưởng nhìu từ xã hội , nhưng thật ra mọi ng nên cố gắng giúp đỡ ~ ng như vậy . Đặt trường hợp của mình vào họ , lỡ khi ra đg mình bị té xe , cướp , mà k ai giúp mình , thì nghĩ sao..
    @aaa_bbb : mình quên mất chi tiết này , hồi đó , mình đi ngoài đg gặp 1 cô bị té xe , đồ đạc rớt tùm lum , ngồi xuýt xoa cái chân , mình liền tới nhặt đồ hộ , thì cô ấy cau có : rách việc thế , có ai nhờ đâu mà làm . .. Mình cũng đơ ng , phải chi cô ấy k cần thì cũng ráng cám ơn 1 tiếng lấy lệ . Cho cùng là phép lịch sự tối thiểu thôi . .. Chắc là bị té đau nên vậy
     
  4. nndien Thành Viên Cấp 3

    mấy bữa nay trời mưa, chay xe ngoài đường thấy nhìu bro chịu ướt nhường cái áo mưa lại cho ẽm ngồi sau mặc Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ???
     
  5. pikachu_vn9x Thành Viên Cấp 4

    Tùy trường hợp, tùy người thôi. Không phải vào những trường hợp trên đều phải galăng. ^^
    Như trường hợp tai nạn giao thông ấy. Hồi đó mình đi ở đoạn đường ĐBP ngay CV Lê Văn Tám, chú kia bị quẹt xe té, mình thấy chú té (cũng lớn tuổi rồi) mình dừng xe ở trong lề rùi ra đỡ chú vậy mà ổng nặng quá, hihi. Tự dưng 1 số người đi đường bị kẹt xe còn la, sao không mau khiêng ổng vào. Cứ như mình tông chú ấy vậy.
    Rồi có trường hợp 1 số người tự nhiên lao ra cho xe đụng, rùi nằm ăn vạ, nào là đụng xe tui hư (xe cũ muốn mục luôn ấy chứ) người tôi bị chấn thương (ko biết phải hem). Trường hợp đó ai lơ ngơ không biết chạy vô đỡ vậy đi rồi biết.
    Xã hội VN bi giờ tạo cho con người ta đôi khi phải vô tâm thế đấy.
     
  6. CANDY0125 Thành Viên Cấp 4


    Bro này nói đúng nè !

    họ nghĩ là mình k giúp cũng có ng khác giúp mà , lo chi cho mệt thân ..v... <<== Vì vậy muh cúi cùng là chả ai thèm júp ! :tire:
     
  7. Mr.lamtruong Thành Viên Cấp 4

    theo em thấy con trai bây h khỏi cần ga lăng chỉ cần có tiền là con gái họ theo thấy ớn lun á
     
  8. Mr.lamtruong Thành Viên Cấp 4

    con gái bây h khó hỉu lém cơ
     
  9. dau_iu I love haters

    bf mình đang chở mình đi nhưng thấy mấy chị ngã xe mà chưa ai đỡ vẫn dừng lại đỡ như thường :smile: đâu ai ghen mấy vụ đó bạn...
     
  10. babysnoopy299 Thành Viên Cấp 5

    chà, tình hình này ngày nay chẳng thiếu.... với GF có khi còn vô tâm nữa chứ huống chi là người ngoài
     
  11. nndien Thành Viên Cấp 3

    nghe mà tủi thân :sad:
     
  12. Silent Joker Why So Serious?

    Bro này nói đúng nè. Đa số mọi ng bây giờ đều bị ảnh bởi tập thể xung quanh, mặc dù muốn giúp nhưng vẫn rất ngại.
    Còn việc giúp ng bị ngã xe mà bị ng khác nói là mình làm thì nhiều vô số luôn, chứng kiến nhiều anh bị đánh vì giúp ng khác mà bây giờ đi ngoài đường chỉ dám nhắm mắt đi thẳng.
     
  13. muabangame Thành Viên Cấp 4

    Nói cho các bạn biết! là giúp cũng tùy người và tùy hoàn cảnh mà giúp, giúp tùm lum hoặc ai cũng giúp có ngày mang vạ vào thân, ví dụ như thấy người bị tai nạn nhào vô giúp,thủ phạm đã chạy mất còn người bị nạn thì xỉu hoặc không nắm được thủ phạm quay ra chụp mình gỡ gạc => lúc đó bạn là người mệt. Đi đường thấy người xin quá giang, mở lòng tốt chở đi ai dè vô bẫy của nó, nó cướp, hại mình. Xã hội VN bây giờ loạn quá nêntạo cho con người ta tính hay nghi ngờ để thủ thân như vậy đó!
     
  14. meomel Thành Viên Cấp 3

    Giúp hay ko cũng còn tùy .=)) Có lần di ngoài đường bị ngã xe là có anh chạy lại đỡ dậy, chống xe lên dùm liền còn hỏi có sao ko ...
    Điên nhất là cái lần chen lên cái bậc thềm nhỏ xíu để gửi xe, đang lên duoc 1 nửa thì có 1 anh rất tự nhiên ..chen lên rồi phóng cái vèo lun , làm mìng tí nữa thì té ..T_T Đi ngoài đường mà kẹt xe, ko bao h có chuyện được đàn ông nhường , nhìu khi thấy mấy anh chen dữ quá, nhường cho các anh lun ..=)) Haiz.
     
  15. L_P_S Thành Viên Cấp 5

    con gái là vậy đó tính tình khó chịu lắm
    đặc biệt mà boy đi với gf như chủ topic đi ra giúp lỡ đâu gf lại nói mình có ý gì đó với ng kia
    và lúc làm việc nặng thì " sao con trai ko ga lăng tý nào "
    còn lúc bàn đến năng suất làm việc và các ưu tiên thì " nam nữ bây h bình đẳng rồi ko còn như thời Phong kiến đâu"

    Thiệt là mệt với các bà
     
  16. dau_iu I love haters

    có ng` galant mà cũng có mấy ng` đã ko galant thỳ chớ, còn sẵn sàng đạp lên mình mà đi ko thươg bông tiếc trái chi cả Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ???
     
  17. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    pé nhờ là ok hết à
     
  18. CANDY0125 Thành Viên Cấp 4

    Ko hẳn là vậy đâu bạn . $ ko đem lại cái j ngoài vật chất ! :sad:
    2 bạn nì nói đúng nà ... Hix ... Chen nhau từ cái chỗ gửi xe , đến từng cái chỗ trống để xe khi gửi !!

    Xin nhấn mạnh là khi đi với BF thì mình chàng kiu ra giúp vì ngĩ a ấy sợ mình nghĩ này nọ ko dám júp người ta . Muh mình nhắc mãi a ta mới MIỄN CƯỠNG júp !
     
  19. killer269 Thành Viên Cấp 6

    hihi chỉ galang với bx thôi,thời buổi h hay làm ơn mắc oán lắm
     
  20. Resident Evil Thành Viên Bạch Kim

    Ai nói không có nhỉ ? Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ???
    Điển hình là mình đây. (Mình là con trai nhá). Cách đây 3 hôm, bữa về khuya tới chỗ Bắc Hải Q10 thì xe hết xăng, dẫn bộ qua chỗ TT của Mobifone 1 chút thì có 1 bạn chạy xe qua thấy mình dẫn bộ nên quay xe lại, nói để bạn ấy đẩy tới cây xăng phụ cho (lúc đó đâu khoảng 12h đêm rồi). Bạn đó cũng còn trẻ chứ đâu phải là U30 đâu. Lúc tới cây xăng thì bạn ấy chạy luôn, chỉ kịp nói với theo cảm ơn thui. Đêm khuya + mắt kém nên chỉ thấy đc bản số 78 - Fx - 4890 thui Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ??? - 1
    Vậy thì tính ra vẫn còn những bạn trẻ tốt bụng, galant đấy chứ nhỉ Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ??? - 2
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. chinhchu2258,
  3. tantrien,
  4. trucoanh2021,
  5. congty24h88,
  6. Ngocmai858
Tổng: 411 (Thành viên: 11, Khách: 383, Robots: 17)