Tìm kiếm bài viết theo id

Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi zupiter, 16/9/09.

ID Topic : 1216900
Ngày đăng:
16/9/09 lúc 19:42
  1. gau bong da tjnh ....Sắc tức thị Không....

    bác này quả là sáng suốt và kinh nghiệm nè
     
  2. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    eck.! thui đành chấp nhận đi bác ah`.! tại bác ko thèm để ý cục mỡ trước mắt bị người khác đớp mất.! bác trên nói cũng có lí bạn bè ko phải bố mẹ chủ yếu là bạn bè phải biết điều và cảm nhận chứ bạn thân mà người ta yêu nhau hơn nữa năm bạn mới biết cộng qua sớt lại Hoà rùi.! thui kiếm cục mỡ khác đi.! chúc bác mau tìm được new lady.!
     
  3. jacknhan Thành Viên Cấp 4

    pro phải đợi xem tính hình địch thế nào đã, nếu mà địch suy yếu thì ta cứ oánh, dồn dập vào, nhưng nếu địch mạnh thì mình dưỡng binh vậy, hihi

    địch là thằng bạn thân đó ke ke,

    đời ko có bẹn bè, chỉ có kẻ thù, và kẻ thù của kẻ thù mà thôi !
    thân pro
     
  4. ami_1704 Thành Viên Cấp 3

    2 ng kia chơi cũng ác , biến bạn thành con rối . Nói chung đơn giản là cứ đi đến gặp họ , bày tỏ những thứ bạn nghĩ và cảm giác của bạn .Nhưng mình nghĩ nếu tình cảm chưa quá sâu sắc thì tình bạn vẫn có thể tiếp tục duy trì
     
  5. meomel Thành Viên Cấp 3

    Chính xác...hahhaha..phải chừng mực cho em nó tự ngã vào.=))
     
  6. zupiter Thành Viên Cấp 2

    hay quá ! ý hay nhất trong ngày ! Bác đúng là đại cao thủ trong tất cả các cao thủ Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với!
     
  7. zupiter Thành Viên Cấp 2

    mình mới đưa ra 2 con đường duy nhất lúc này mong các bạn giúp mình lần chót!
     
  8. chimcanhcut85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nếu mình là bạn thì mình chọn phương án 2 là chọn tình bạn...mình ko thể chấp nhận việc bị bạn bè ( mà là bạn thân ) lừa dối gần nửa năm như zậy...nếu bạn có kưa được cô gái đó thì chắc chắn bạn cũng mất luôn anh bạn thân của bạn đó...tìm cô gái khác đi bạn...
     
  9. cedar Thành Viên Cấp 5

    bạn có chắc chắn nếu yêu được, bạn sẽ yêu cô ta đến cuối cuộc đời ?

    Nếu là bạn, sẽ là bạn mãi mãi !
     
  10. nndien Thành Viên Cấp 3

    tiếp thu đi bác :smile:
     
  11. chieu_quan Thành Viên Cấp 3

    Tặng bác bài này, đọc xong thì thấy sao thì làm theo vậy! Bao ngày qua bác không lọc ra ý kiến thì mình thua!
    [FONT=times new roman,times]Chẳng thể nào yêu mãi lấy một ngườì[/FONT]
    [FONT=times new roman,times]Khi người ấy chẳng đoái hoài anh nữa[/FONT]
    [FONT=times new roman,times]Hãy quên đi những gì anh chất chứa [/FONT]
    [FONT=times new roman,times]Hoa sữa chỉ nồng nàn trong gió thoảng qua thôi ![/FONT]

    [FONT=times new roman,times]Đừng để mất trái tim giữa Hồ Tây[/FONT]
    [FONT=times new roman,times]Đến cả đời hoa, người ta còn không tiếc[/FONT]
    [FONT=times new roman,times]Một trái tim thôi, có nghĩa gì đâu nhỉ[/FONT]
    [FONT=times new roman,times]Bởi giản đơn, họ quên thật anh rồi ![/FONT]

    [FONT=times new roman,times]Và đừng ngẩn ngơ gạn hỏi Bác Rùa Vàng[/FONT]
    [FONT=times new roman,times]Ngọn Bút Tháp,mực không mài sao viết[/FONT]
    [FONT=times new roman,times]Chỉ có thơ anh xót xa... thông điệp[/FONT]
    [FONT=times new roman,times]Tình yêu không dễ dàng dâng, trao ![/FONT]
    <ST>
     
  12. tranthuykl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đọc hết bài, mình có vài lời khuyên như sau:
    - Tình yêu: 1 cô gái như thế có đáng để bạn yêu ko? Giận bạn trai thì quay sang nhắn tin cho bạn, cô ta ko còn cô bạn thân nào khác à? Giống muốn bắt cá hai tay quá.
    - Tình bạn: bỏ luôn cho rồi. Quen 1 người bạn chơi kèo trên với mình thì...thật ko hay chút nào. Ko chừng sau này sẽ còn nhiều chuyện tệ hại hơn.
    Túm lại: tìm 1 người con gái khác để yêu và 1 người bạn khác tốt hơn người bạn hiện tại.
     
  13. MoZart Thành Viên Cấp 6

    ~.~ bỗng dưng thấy người ta iu nhau thì ông chủ topic đâm ra ghen đấy à ~.~

    Hóa ra bi giờ lại canh me người ta giận nhau mà nhào vào

    Vãi hàng đàn ông !!!
     
  14. tietkiemdien Thành Viên Cấp 2

    Được mất tùy duyên...
     
  15. meomel Thành Viên Cấp 3

    Tại sao lại nói là canh me người khác giận nhau để nhảy vào trong khi em kia là người chủ động nt cho pác này?
    Tình cảm là chuyện ko ngờ duoc mà, nếu bác vẫn còn thích thì việc gì phải chấp nhận tình bạn, ty thì phải rõ ràng, hoặc là yêu thì theo đuổi tiếp , ko yêu nữa thì thoy.Ko gặp nữa cho nhẹ lòng, dây dưa làm gì mãi.
     
  16. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    mình ko nghĩ như bạn này Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với!
    nếu cho lời khuyên, mình nghĩ bạn nên để cho 2 người đó tới với nhau, còn bạn sẽ lại tiếp tục là bạn thân của 2 người đó Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với! - 1
    bạn nói tình bạn đã chết một nửa, thật ra đó là lời nói khi bạn đang tức giận và ghen tuông, như lời bạn nói áh, thật ra thì ko tới như vậy đâu bạn àh.
    Hãy suy nghĩ kĩ trước khi bạn nói chuyện tiếp với cô ta, vì bạn tất nhiên sẽ ko ngăn được tình cảm của mình khi nói chuyện với người ta, nhưng nếu bạn đã xác định đc chỉ là bạn thì thời gian sẽ làm bạn thay đổi theo hướng đó, bạn cứ thử xem.
    còn nếu bạn định giành lại bạn gái? cái gì không phỉa của mình thì sẽ ko thuộc về mình đâu bạn àh, cái này không phải chỉ 1 lần, mà đối với bạn là 2 lần rồi Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với! - 2
    hy vọng bạn giữ đc tình bạn nhé Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với! - 3
     
  17. QQQcindyQQQ Thành Viên Cấp 1

    đường 2...vợ bạn ko kua
    bạn gái bạn ko đụng
    trên đời còn nhiều cô gái....(trên đời cũng nhiều thằng bạn nhĩ Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với!)
     
  18. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    chọn phương án 2 vì đơn giản đã bị giống chủ topic rồi Tình bạn giữa 3 người bạn thân sắp tan vỡ...tư vấn dùm mình với!(
     
  19. Robin Thành Viên Cấp 6

    Quan điểm của mình rõ ràng lắm - 30 chưa phải là Tết - sẽ có 3 truờng hợp thế này:
    1, Cô gái chọn bạn.
    2, Cô gái chọn bạn kia.
    3, Cô gái ko chọn ai cả.
    Nhưng ở đây là tình bạn giữa Bro và anh chàng kia - nếu cần hy sinh thì bạn cứ bỏ lên bàn cân - bạn phải khéo - kẻo ta chẳng còn ai nhen!
     
  20. kayzinious Thành Viên Vàng

    Bạn bè như vậy cho vào dĩ vãng đi bro !
    SG này kô thiếu girl, bạn chọn cách tiếp tục theo đuổi bạn gái ấy theo kiểu cạnh tranh công bằng thì lại bị mang tiếng là "lợi dụng" ngta nảy sinh mâu thuẫn với nhau thì cướp bồ ng` khác ... làmvậy chả hảo hán tí nào !
    Còn chọn cách 2 là kô theo đuổi nữa để giữ lại tình bạn của 2 thằng thì cũng nhảm ,mình thì xem nó là bạn, nó xem mình ra cái gì ??? bạn thân mà con mịe gì cũng chả biết share thì đừng gọi là bạn ! và cũng kô đáng là bạn ...

    Phương án 3 ,kô biết bạn đã nghĩ ra đc chưa ?
    Đọc topic này của bạn nói về bạn là lại khiến cho mình buồn thêm....tự nhiên 3 cái chiện buồn ập về ... nản !
     

Tình hình diễn đàn

  1. computer419,
  2. TienTien Shop,
  3. bdsdangtin68,
  4. ruaden4,
  5. zippo123,
  6. hathanh1287,
  7. Thanhthientd,
  8. 0898623299
Tổng: 1,103 (Thành viên: 16, Khách: 1,062, Robots: 25)