Tìm kiếm bài viết theo id

Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi CANDY0125, 18/9/09.

ID Topic : 1220660
?

Con trai bây giờ liệu có còn galăng ko ?

  1. Có chứ

    45.8%
  2. Tàm tạm

    30.5%
  3. Ko

    14.4%
  4. Ko rõ , ko wan tâm !

    9.3%
Ngày đăng:
18/9/09 lúc 10:41
  1. maokhadimikhadao Thành Viên Cấp 3

    Nói vậy chứ ra đường mình cũng thấy nhiều boy nhiệt tình lắm, chuyện giúp đỡ không thể tính là ga-lăng được bởi vì mình thấy họ không có nét gì ... ga lăng cả, ý mình là không phải giúp để chứng tỏ này nọ, nhưng đi ngoài đường thấy có người bị nạn, bất kể già trẻ gái trai, thì thế nào cũng có người ra giúp. Có đôi khi mình cũng cảm thấy con người thật vo cảm, như cách đây không lâu mình đã chứng kiến cái chết của em học sinh bị điện giật ở ngã 4 Nguyễn Biểu-Trần Hưng Đạo. Lúc đó mình không biết do điện mà nghĩ là em ấy ngã hố ga (vì ngay ngã 4 đó có một lô cốt rất to), xác em ấy và chiếc xe đạp lềnh bềnh trong nước. Lúc đó mình nghĩ, phải chi có một người nhảy xuống vớt em ấy lên, biết đâu có thể cứu được, chứ tình trạng lúc đó chắc chắn chỉ thêm vài giây nữa sẽ không thể qua nổi, trong khi em ấy cứ lềnh bềnh trong nước. Lúc đó mình đã ước là giá như cha mẹ của con người kia đừng phải thấy cảnh tượng đau lòng ấy. Có nhiều người đứng trên lề đường, theo mình là bàn tán, có những người đang đi dưới lòng đường thì hiếu kì. Mình nhớ rất rõ là có nhóm sinh viên trường BK, mặc áo đá banh có logo và tên trường (hình như mới đi đá banh về) là lớn tiếng nhất. Họ la hét "Có người chết kìa", "Đâu đâu", "Cái đầu gối lòi lên nhìn ghê quá". Mình đã hối bf mình chạy lên trước nhưng nhóm sinh viên đó chạy sau và mình vẫn nghe họ bàn luận rất sôi nổi. Lúc đó mình thấy con người sao mà .... quá đi. Nhưng ngẫm lại, suốt đường về, điện bị cúp hết (mình cũng nghĩ chắc là cúp để vớt em kia lên), còn những người đứng trên lề, nếu họ nhảy xuống cứu em ấy thì biết đâu chính bản thân họ cũng bị như vậy. Hơn nữa, lúc đó còn có 1 chú lớn tuổi cầm cái cây dài chĩa ra ngoài đường, ngăn không cho người ta đổ về phía tích điện. Cho nên không hẳn là họ vô tâm mà là lực bất tòng tâm thì đúng hơn.
    Nghĩ lại mà vẫn cảm thấy buồn nôn, đủ biết hôm đó mình ớn tới chừng nào, vậy mà bf mình lúc đó cứ chí cha chí chách bên tai "ăn gì đây, đói quá, ăn chè đi, hay ăn xôi BTX". Gớm
     
  2. rookit Thành Viên Cấp 2

    Dã man bằng e ko?
    Đang băng qua đường, 2 bé kia chạy lạng qua lạng lại sao ko bik, húc thẳng vô e, nằm bò lăn bò càng.
    Xong e phải dậy đợ vô lề, dựng xe lên. hỏi có sao ko rồi chở đi bệnh viện mới ác.
    Người ta đụng mình mà mình phải chở ngta đi bệnh viện mới đau...
     
  3. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    tui thì khác người ta, thấy bị nạn là giúp ngay nhiều lúc bị oan nhưng tự tin vẩn có công lý, nên nhiều lúc bế tắc vẩn có người giúp mình thoát cảnh ngặt nghèo. . . .
    nên tui luôn quan niệm "ở hiền gặp lành"
     
  4. khunglong.kon Thành Viên Cấp 6

    nhớ hùi đó học lop 12 troi mua e bị té xe,chiec max nó đè lên e kiu ng đi dg ko ai cứu nhìn cái rùi bỏ đi,hix hix,tự nhiên có 1 cô kia rất là tốt bụng đang chạy dừng xe lại đỡ xe e lên chân e bị con ốc đâm lủng chân máu me tẻm lem,hix cô đó còn hỏi e có sao hog đi zề dc hog(cô đó cũng đang trên đg dón con đi hoc zề),còn máy chú kia đi ngang nhìn cái rùi bỏ đi trong khi đó e la đỡ e lên dùm e lên hog nổi,e rất bít ơn cô đó^^
     
  5. dinolong Thành Viên Cấp 4

    mình thì có lần giúp 1 ku nhóc đeo khăn quàng đỏ bị té xe, lúc nó té thì chẳng thấy ai lại giúp, lúc mình đỡ nó đứng lên xong thì ở đâu có ông nội chạy tới kiu "mày chạy chi mà tông thằng nhỏ mảy!?". Lúc đó way lại muốn đấm vô mặt cha đó ghê luôn, thiệt là bó tay cha nội đó................
     
  6. dau_iu I love haters

    con trai mà chị.hihi thông cảm Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ???
     
  7. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    nói chung là còn rất nhiều Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ??? khỏi khảo sát bạn chi mất công bạn Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ??? - 1
     
  8. sanhdieuvth Thành Viên Cấp 2

    mình cũng thấy bây jo nhìu người ko còn ga lăng như trước. Ai đời con gái ngbi5bi5 té xe mà chẳng chạy ra nâng ngta lên
     
  9. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    sao ko move qua poll area di ma lại để trong chuyện trò vay mod
     
  10. hidronak Thành Viên Vàng

    bác nói hết những gì e mún nói rồi đó, nhìu khi gặp 3 cái trường hợp này muốn giúp mà ngại ngại sao đó, ai cũng đứng coi có mình mình làm.
    nhìu khi gặp ng xe hết xăng mún đẩy phụ nhưng lại ngại
    hôm wa có thằng kia hỏi chợ Nhật Tảo ở đâu, k bít chỉ làm sao nên kiu nó đi theo mình tại cũng chung đường, vậy mà nó chạy mất tiuCon trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ???
     
  11. thukhieu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tui là Boy đây. Đọc xong tui thấy mấy bạn nữ hình như thix vơ đũa cả nắm đó. Nói thiệt con gái bây giờ chả đứa nào biết phép lich sự là j. Ng ta giúp xong nó chẳng thèm nói 1 câu : cám ơn anh - bạn. Cho dù ng tốt ko cần giúp để nghe 1 câu cảm ơn. Nhưng nếu bạn là ng lịch sự thì phải biết nói 1 câu cảm ơn khi có ai đó tốt giúp mình. Tui thấy giúp boy hay mấy cô chú già già 1 tí sướng hơn ( họ lun nhìn ng giúp mình = ánh mắt thiện chí và luôn biết nói câu cảm ơn ) Người tốt vẩn luôn nhiều, trong khi những kẻ ko biết phép lịch sự thì nhiều hơn người tốt.
     
  12. dau_iu I love haters

    bạn đang wơ đũa cả nắm đó bạn ơi Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ???
     
  13. icedragon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ga lăng cũng tuỳ chỗ, tuỳ người, cũng khó nói lắm Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ???
     
  14. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    đâu phải ai cũng vậy đâu,còn tùy người thui,nếu kô thì đâu có cái bác tốt bụng như trong bài bạn nói.
     
  15. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    bản thân mình cũng ko dám giúp ai,ngày nay ra đường Lí Thông nhiều quá,dễ bị dàn cảnh cướp lắm!!!
     
  16. CANDY0125 Thành Viên Cấp 4

    Ko còn j` để nói ! Mưa , nước lênh láng thì cũng ko biết fải júp sao !
    Mình chỉ nói ~ tình huống đơn jản nhất còn ko làm dc thì ~ chuyện lớn hơn liệu có # ???
    VỤ nì mình có thấy 1 lần Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ???
    Pó tay , đã lên tiếng nhờ júp cũng đi luôn dc ... wá xá tài !
    Đúng rồi ! Ai lại đi ghen đâu mà mấy bạn nam lại biện minh thế ??
    Bạn sợ đi đường júp người # là ghen , nhưng bạn lại sẵn sàng đùa jỡn wá trớn với người # ngay trước mặt GF đấy thôi !

    ??? Mình post lộn box ah ??? Sory Mod nếu e có lộn thì chuyển đi júp !
    Nhưng muh mình ngĩ mình post đúng chỗ òi muh !

    Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ??? - 2 Bạn chưa júp thì cũng chưa biết người ta có lịch sự or ko !
     
  17. khuongthien Thành Viên Cấp 4

    dạo này lý thông nhiều lắm , ra giúp có khi còn bị hiểu lầm. có lần mình dừng đèn đỏ, có bác kia cũng khoảng 40t rùi, lấn qua vạch tí xíu, bị xe bên kia quẹt trúng bánh trước, thế là té, mình ra đỡ xe giùm mà bác ấy nhìn mình trân trối, tay thì ôm khư khư cái giỏ xách, mà hôm đó đầu tuần, mình mặc đồ đi làm cũng lịch sự mà... chắc do xã hội bậy giờ làm con người ta đa nghi quá...
     
  18. muabanhaisan2511 Thành Viên Cấp 5

    hic hic hic,hồi đó ông anh mình đi đám cưới về gặp bà già kia bi thằng đi trước nó đụng ông đở bả dậy rồi còn chở bả về nhà , tới lúc con cháu bả hỏi ai đụng thì bả nói anh mình đụng bả ,hic hic hic ông anh hok giai thích được vì có hơi men trong người và không ai làm chứng .hic hic hic . tức hơn là tư nhiên mất mấy triệu tiền ngu (gia đình bà già đó đòi đi citi đầu ,siêu âm đủ thứ ,báo công an nữa chứ hic hic hic.)
     
  19. zitbau Thành Viên Cấp 5

    đọc mòh thấy....:-" T__T
     
  20. imp Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    h` trai gái bình đẳng hết , tự té thì tự dựng xe dậy mà đy Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ??? ( dù bik sức gái íu hơn sức trai , nhưng thôy cũng phải ráng chứ ). Ai wan tâm dựng phụ thì củm ơn họ .