Tìm kiếm bài viết theo id

Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi baocong, 16/9/09.

ID Topic : 1216212
Ngày đăng:
16/9/09 lúc 15:04
  1. longht Thành Viên Cấp 3

    hix bệnh viện này có phân đoạn thị trường riêng mà bạn.
    bài viết này cũng có ảnh huơng ít nhiều đến PV rồi

    chúc tất cả vui
     
  2. hair_pinshop Thành Viên Cấp 5

    giá tiền xứng đáng chất lượng thì có j sai
     
  3. milk milk Thành Viên Cấp 5

    Chia buồn cùng bro quá...nhưng wan trọng là "mẹ tròn con vuông" là ok rồi héng...Hên là cũng chưa biết tới cái bv này ! ^^
     
  4. baocong Thành Viên Bạch Kim

    Mẹ có tròn tròn chút chứ con thì chưa bít thía nèo ^^!. Thui ráng chăm sóc sức khỏa cho bx , năm sau kiếm con mèo cho nó dễ thương Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang
     
  5. huongnhu:) Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bv của nhà giàu bị chê rùi nha, bv này ở Quan 7, có tiền thì mình nghĩ di khám bs tư uy tín là hay nhất dó bro!!!Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang
     
  6. MyYenz Thành Viên Cấp 3


    Bây giờ "luơng y như dì ghẻ hoặc lương y như kế mẫu"

    Ngoài ra, nếu như có BH Tự Nguyện của Cty mua cho, thì sẽ bị charge thêm 20% phí
     
  7. nndien Thành Viên Cấp 3

    bv của nhà giàu Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang - 1
     
  8. Fernando Alonso Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bây giờ nhà giàu đâu có đến bệnh viện, đã có bác sĩ gia đình tại nhà luôn
     
  9. baocong Thành Viên Bạch Kim

    Đúng roài, giống MJ vậy đó ^^
     
  10. baocong Thành Viên Bạch Kim

    Update : Tình hình là chiều nay bà sếp xã tui đi lên FV cùng với 1 chị bạn như đúng hẹn tái khám. Vào làm bộ hỏi bác sĩ xem tình hình em nó sao thì bà bác sĩ chỉ nói là em nó chỉ số beta gì đó cao, bà sếp gặng hỏi lại là chỉ số cao như vậy có sao, có nguy hiểm gì không thì bà bác sĩ chỉ ậm ừ là "chắc đang bị một cái gì đó"Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang. Bà sếp điên quá mới la lên : "Em tôi bị TNTC đó, vừa mới mổ cấp cứu xong", bà bs nghe xong thì : " Ủa vậy là bị TNTC hả" Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang - 1, rồi còn đòi gặp bx tui nói chuyện, bà sếp nói là em tôi nó vừa mổ xong không được khỏe, không thể lên gặp chị nói chuyện trực tiếp được, có gì cứ nói trực tiếp với người nhà bệnh nhân. Cuối cùng lại là 1 cái hẹn tuần sau lên lại để được giải thích rõ ràng về tình trạng bệnh của vợ tui..........
    To be continue ......
     
  11. Mr.Bèo® Thành Viên Cấp 4

    bv này đúng là dành cho nhà giàu vì chi phí khám chữa bệnh của nó rất cao, tuy nhiên nó là bv quốc tế nên người nước ngoài, việt kiều vô đây điều trị thì khi về nước sẽ được bảo hiểm bên đó thanh toán lại. ví dụ anh mình là việt kiều mỹ về vn chơi bị thương ở chân vô đây mổ hết 4.000$, khi về mỹ ảnh đem theo bộ hồ sơ điều trị và được bảo hiểm bên đó thanh toán lại 100%.
    bv này được đánh giá sạch sẽ, phục vụ tốt, an ninh còn chất lượng bác sĩ thì hỏng biết vì nhà nghèo chưa dám vô khám lần nào :smile:
     
  12. Bữa ông bác bệnh suýt nữa chết luôn, đưa vào đây nằm hơn 2 tháng sau -> trở ra khỏe mạnh và phấn chấn hơn hẳn -> chi phí hơn 200 chai >.<
     
  13. heoking_23 Thành Viên Cấp 5

    wow,vậy là cái này nói đúng ra thì chỉ nên dành cho nc ngoài
     
  14. kopite Thành Viên Cấp 4

    Trong cty có thằng bạn ghé FV khám H1N1, làm các thủ tục xong, vô khám dc 5 phút, BS bảo ko vấn đề gìtổng thiệt hại là 6 xị
    Press ENTER to look up in Wiktionary or CTRL+ENTER to look up in Wikipedia
     
  15. Ninh Khương Thành Viên Mới

    Haiz, trước giờ nghe về sự đắt đỏ của bệnh viện này rồi, cứ nghĩ là mắc thì tốt, ai ngờ cũng tệ thế.
    Thôi, đành có bệnh thì nằm nhà, tới số thì chết
     
  16. Flat Tip Thành Viên Cấp 1

    VIP hospital - no way for poor people
     
  17. lelongvtvn Thành Viên Cấp 4

    thêm 1 cái tên trong blacklist của em
     
  18. xitin_89 Thành Viên Cấp 5

    cái bệnh viện nì hùi đó ông thầy philipin của thư cũng nói goài ! bạn ổng bị thương ở chân mà zô đó nó đòi cưa ! làm người ta sợ wa phải về philipin chữa trị ! ai dè chẳng có bị gì nhìu ! mí ngày sao lại khỏi rồi bay lại vn làm việc ! rùi mí người có bầu cũng sảy thai do cái bệnh viện chít tiệt nì làm ăn nì ! pó tay !
     
  19. tahashichan Thành Viên Cấp 2

    zô cái bán nhà lun woá Bệnh viện PHÁP-VIỆT - coi chừng tiền mất tật mang
     
  20. CANDY0125 Thành Viên Cấp 4

    Có lần lên thăm thằng bạn nằm viện ở đây mà ko biết nó nằm fòng nào !
    Nên vô cái con nhỏ tiếp tân hỏi , em vừa vô thì nó hỏi tên bạn em , ngày sinh ... , em chỉ đọc tên cho nó tìm vì ko nhớ ngày sinh !

    Rô`i thấy nó ngồi nói chuyện đt với ai ko biết , vừa nói vừa cười vui vẻ ( mình cứ ngỡ nó gọi hỏi thèng bạn mình nằm fòng nào nên cứ im ru ngồi đợi , tại người ta nói chuyện đt ko lẽ mình chăm chú lắng nghe ? ) .Tầm 30ph sau nó mới way wa em mặt cau có hỏi
    " Tên gì ? "
    " Ở đâu ? Ngày sinh ? "
    " Vô hồi nào ? Lúc mấy giờ ? Có hẹn trc ko ? "

    Lúc đó em cứ ngơ người ra , tưởng mình nghe nhầm . Hóa ra nãy jờ nó ko hề tìm hộ em fòng của thèng bạn !
    Nhưng em vẫn rất ư là kiên nhẫn . Em đọc lại tên cho nó tìm ! Nói thêm là chắc vào lúc sáng hôm ấy luôn !
    Em nói em chỉ biết tên , chứ nó vô hồi nào sao em biết dc !
    E chỉ đi thăm thôi chứ e đâu fải bệnh nhân !

    Rồi ngồi đợi nó tán dóc dt thêm 30ph nữa , nó mới xoay wa cái máy tính .... bấm tên search cái èo .
    Way lại nói với em "Ko có bệnh nhân nào tên đó hết "

    E gọi cho em của thèng ấy thì nó bảo rõ ràng thèng bạn em nằm ở đó ! Nhưng nó ko biết fòng nào ! Sẵn tiện em hỏi luôn sinh nhật thèng bạn với cái địa chỉ !
    Thế là em way vô hỏi lần nữa !

    Lần này sau 1 hồi tìm nó mới nói em " Có 1 bệnh nhân tên đó nhưng vô lúc trưa ..." Rồi nói em biết số fòng ! Lại còn biện bạch , nãy em nói thiếu thông tin nên tìm ko ra !!!

    Nói thật chứ bệnh viện lớn thì có lớn thiệt , nhưng ko lẽ nhiều bệnh nhân tới nỗi nhiều người trùng nhau từ cái họ đến cái tên mà nó fải search từ tên tuổi , ngày tháng cho đến cái lúc vô viện ! Mất toi của em cả giờ đồng hồ ngồi đợi ! Làm ăn cái kiểu gì ko biết !

    Từ sau lần đó thì em chỉ biết nhắc tụi bạn né cái bệnh viện ấy ra , về nằm nhà còn khỏe hơn !
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 545 (Thành viên: 0, Khách: 538, Robots: 7)