Tìm kiếm bài viết theo id

Đời này còn tin ai được nữa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sacred, 17/9/09.

ID Topic : 1219494
Ngày đăng:
17/9/09 lúc 19:53
  1. abusalad Thành Viên Vàng

    không biết anh em thế nào, nhưng hằng ngày mình đi làm ngang khu vực hàng xanh, điện biên phủ thường thấy có 1 chú nhóc cỡ 9-10t khi thì nằm trên lề gác chân giơ tay che mặt như ngủ, kế bên là thúng khoang lang chiên rớt vương vãi, lúc thì ngồi trên cầu rạch miễu bó gối cúi gằm mặt bên cạnh cũng vẫn là thúng khoai lang chiên rơi vương vãi như bị rớt nguyên mâm, lúc đầu thì mình cũng thấy tội nghiệp nhưng từ khi thấy lần thứ 2 thì mình cảm thấy nó nhàm nhàm...xã hội này thật giả lẫn lộn!! Nhưng anh em cứ nghĩ vậy nè: khi thấy một người không may (không cần biết họ là thật hay giả) khi mình giúp họ, mình cảm thấy vui, cái vui và lâng lâng khó tả khi được chia sẻ nỗi khổ của người khác, còn những người lợi dụng điều đó để lừa gạt mình thì họ chỉ mang thêm nghiệp mà thôi, nghiệp nhiều ắt phải trả....
     
  2. muabantraodoi Thành Viên Bạch Kim

    Bọn chăn dắt những người này đáng bị trời đánh. Còn những ông cụ bà lão hay trẻ em đi xin chỉ là bị ép buộc thôi!
     
  3. law89 Thành Viên Cấp 6

    Đời này còn tin ai được nữaTRÒ NÀY trò nọ nhưng cũng phải tùy vào hoàn cảnh và điều kiện lúc đó. để có thể thực hiện như vậy ko(ăn xin là 1 nghề được pháp luật nước ngoài thừa nhận)....xin lỡi chứ nói thẳng tui nghi ngờ về lòng tốt của bác....
    Vậy ngoài cách làm đó:đối với 1 người mất khả năng lao động như vậy thì còn cách nào ko(hay cái gọi là phúc lợi xã hội tại Việt Nam---phiêu nhỉ!)???Bác cho tui 1 giải pháp về cái trò đó đi....trò nào mà bác cảm thấy có thể kiếm cơm sinh nhai đối với người mất sức lao động hoàn toàn(tuổi tác và sức khỏe)???Nói phải biết suy nghĩ chứ!Hay là nằm chờ chết??Tui cần cái gọi là giải pháp mà bác gọi là trò??Suy nghĩ kỹ trước khi nói 1 điều gì!
    P/S:Đối tượng mà bác thể hiện lòng tốt ở đây là 1 người già mất khả năng!Ông đã đánh đồng tất cả>>>ai ko có khả năng kiếm cơm
    1 lần nữa suy nghĩ về cái lòng tốt to hơn bánh xe bò....để rồi lên forum...!Ớn ăn...!
     
  4. sacred Thành Viên Cấp 5

    lòng tốt theo cậu là gì hả? lòng tốt để giúp những người khó khăn hơn mình, cực khổ hơn mình chứ ko phải để giúp những người chuyên dựa vào lòng tốt của người khác để bán rẻ nhân phầm của mình. Theo cậu nói thì những người ko còn sức lao động đều có thể thễ hiện nhửng hành vi đó à. tớ post bài này lên ko hề có ý gì? Tớ chỉ mún dùng những đồng tiền bé nhỏ của mình mà giúp những thân phận thật sự cần giúp đỡ chứ ko phải những hạng người chỉ biết lừa gạt lương tâm người khác. thông wa đây tớ nói cho cậu bít khi viết cái gì cũng cần phải suy nghĩ nhé, lòng tốt to hơn bánh xe bò nghĩa là gì? tớ post bài này ko hề có lời nao xúc phạm đến cái bản mặt của cậu, nên tốt hơn là suy nghĩ rùi hãy viết nhé. thân
     
  5. hoangloc_computer Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cuộc sống thì vậy thôi. Đâu ai cùng như bạn nghĩ. Không còn tin ai được thì cũng chả có ai tin mình được. Hãy tin và đặt niềm tin ấy vào đúng chổ thì hay hơn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.
     
  6. law89 Thành Viên Cấp 6

    Lòng tốt to hơn bánh xe bò trong trường hợp của cậu là thiếu suy nghĩ không nhận thức được vấn đề:đong đếm và đánh đồng với tất cả những đối tượng!
    có đọc kỹ không vậy....!
    Tui đã nói không đánh đồng tất cả người thể hiện lòng tốt:1 người già mất sức lao động và sức khỏe>><<1 người trẻ dựa vào lòng tốt người khác để sống(phải biết phân biệt chứ!Nếu điều kiện ở đây:1 người trẻ mà ông post bài tui sẽ im lặng ngay!)
    Vào thẳng vấn đề trong trường hợp của ông đấy đừng đi đâu xa(đánh đồng tất cả đối tượng:mất khả năng lao động và có khả năng lao động)
    Thực tế là vậy:hãy cho tui biết trong trường hợp của 1 người già ấy thì làm cách nào để có thể thực hiện kế sinh nhai ngoài cách như vậy trong xã hội??(hay là phúc lợi xã hội VN(viện dưỡng lão!)>>phiêu lắm>>đó là sự thật tại VN)....!Có ai muốn đi ăn xin như vậy ko??Hay nằm chờ chết khi cái đói đang tới???Tui cần hỏi như vậy(hoàn cảnh đấy)??Vì tui khó chịu cái cách thiếu suy nghĩ của ông:nên tui sẽ phản biện,chứ tui không thích gây flame với ai cả...!
    Nên vào thẳng vấn đề đừng đánh đồng tất cả!

    Suy nghĩ trước khi nói!
     
  7. chimcanhcut85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    theo mình nghĩ, 10k hay 20k cho một người già ko có khả năng lao động thì cũng đâu có gì xấu , coi như mình giúp họ một bữa cơm hằng ngày , cho một lần rồi thôi, còn ví dụ theo bạn thì họ có "giở trò " gì để xin tiền bạn đi chẳng nữa thì họ cũng già rồi,đáng tuổi ông bà của mình ở nhà, họ cũng cần kiếm sống qua ngày thôi, mình ko nên chấp nhặt làm gì...nếu bạn sợ lòng tốt của mình bị lợi dụng thì ngay từ đầu quyết định đừng cho, thế là khỏi phải suy nghĩ...
     
  8. i_love_iphone Thành Viên Kim Cương

    Đời còn nhìu chuyện để nói hơn nữa nè
     
  9. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    thôi...cứ coi như làm phước đi bạn àh Đời này còn tin ai được nữa họ dối gạt mình thì sao này cũng bị ng khác lừa lại àh Đời này còn tin ai được nữa - 1
     
  10. abc99 Thành Viên Cấp 1

    OK.
     
  11. bpchanh Thành viên bình thường

    đúng rồi,nên thông cảm,già rồi không làm vậy sao sống được,chỉ sợ bị con cháu lợi dụng thôi.
     
  12. mina281 Thành Viên Cấp 5

    vẫn còn người tốt mà, những người kia chỉ là 1 phần nhỏ thôi,
     
  13. hoangnghiadat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trên đời này tui ghét nhất là bọn đem lợi dụng lòng thương hại của ngừi khác
     
  14. Jimenez Thành Viên Cấp 3

    Mình từng đọc một bài báo trên vnexpress.net.Thấy mấy cụ già bị bọn xấu lợi dụng, chăn dắt.Có thể bà già đó cũng là một nạn nhân chăng?
     
  15. hoangloc_computer Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hjhj, Đã cho đi thì không hối tiếc.
     
  16. The Best Saler Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hỡi nhân thế còn tin ai nữa không???Khi niềm tin dần xa nơi cuối trời...
     
  17. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    chuyện quá thường, xì gòn mà bạn
     
  18. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    Tuỳ ng thôi bạn à,cái nghiệp...
     
  19. mangama Thành Viên Cấp 2

    Ko sao đâu bạn, 20k đó ko có gì đáng tiếc vì nếu trường hợp này là thật thì bạn đã giúp bà lão đó nhiều lắm ... còn nếu ko phải thì lòng nhân ái và hành động của bạn cũng đã dc thượng đế nhìn thấy rồi ^^!
     
  20. tin233 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ra đường thấy nhìu người tội nghệp mún giúp lắm.mà thời buổi bjo có nhìu người lợi dụng lòng tốt của người khác quá.đúng là con sâu lằm rầu nồi canh.20k cho 1 người gặp khó khăn thấy trog lòg thoải mái vì làm đc việc tốt.but cũg nhiu đó mà cho nhằm lũ lừa đảo thì ức chế lắmĐời này còn tin ai được nữa
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 415 (Thành viên: 0, Khách: 409, Robots: 6)