Sau mỗi kỳ thi thì không ai nhận ra cái cổng trường em sạch đẹp nữa: rác toàn là rác. Lí do được đưa ra là "ai biểu quảng cáo mà xấu, ai thèm xem". Nếu chê xấu thì đừng nhận. Mà nếu có quảng cáo đẹp thì liệu người ta có xem hay cũng vứt lung tung như thế?
những người phát tờ rơi đáng trách rồi còn những người nhận kia vô ý thức quá, nhận xong vứt ngay xuống đường, hok xem thì thôi nhận làm chi rồi xả rác
nói đi cũng phải nói lại , nhiều khi đi trên đường muốn vứt rác mà kiếm cái thùng ko có , thế là phải cầm khư khư , mắt thì loay hoay tìm chỗ nào có thùng rác hay bãi rác
mình thấy mấy người đó có gì đáng trách đâu ta, họ chỉ muốn quảng cáo sản phẩm thôi mà, có chăng là trách mấy người lấy mà vứt ra đường kìa, nếu ko thích thì đừng lấy còn lây rồi thì đừng vứt ra đường, ít ra thì kiếm cái thùng rác nào mà vứt vào. Mấy cái vụ này em gặp hoài, lấy thì cũng có đọc đâu, mà ko lấy thì cũng tội cho mấy người phát tờ rơi, phát cả xấp dày cui mà gặp mấy người ko lấy thì phát tới chiều chưa xong nữa cho nên người ta đưa thì bỏ vào cặp hoặc kẹp vào xe rồi về nhà vứt sau.................
ai phát tờ rơi em cứ cầm mang về nhà ko coi thì để dành bán ve chai ko thì bỏ thùng rác nhà mình.
Nhiệm vụ của người ta là phát thôi mà, ai xem thì xem không xem thì thôi. Lỗi là tại ông quảng cáo đó, ai biểu in xấu quá làm chi