Em gái tui coi như xong đợt xét tuyển đại học, cao đẳng? Giờ cho nó học cái gì nhỉ? Tính nó hoạt bát nhanh nhẹn, thích văn nghệ văn gừng....
Ông nội ơi, chứ nó chọn ngành gì để thi Đại học & cao đẳng. Nếu ngành đó trung cấp có dạy thì cứ vào học, chọn trường công lập ấy. Trường dân lập tuy dễ vô nhưng dạy dở ẹc, học phí cao
Em nó nên học Trung Cấp , con gái nên học ngành kế toán , ra trường dễ kiếm việc làm + kế toán dễ thi liên thông hơn vì nhiều trường để chọn ! Sau đó có ý chí thì học tiếp lên Cao đẳng (1,5 năm) hay Đại Học (3 năm) đều học vào tối không lo đi làm không học được ! Chúc tìm được trường ưng ý !
Quan trọng là em gái bạn thích ngành gì. Nếu học đúng ngành mình thích đương nhiên hiệu quả sẽ rất cao. CÒn néu chưa có định hướng rõ ràng thì tôi thấy bây h ngành thiết kê lập trình web cũng hay và không khó lắm. Thêm vào việc học một ngoại ngữ nữa thì không phải lo không có cái ăn.
đồng ý kiếnnếu làm hướng dẩn viên dl được đi đây đó.thu nhập thấy củng dể thở.mổi tour thấy khách trong đoàn củng bồi dưởng thêm vài trăm--->1tr(tour nội địa) ====>củng tạm ổn
từ từ, em nó còn nhỏ, bác la wá em nó sợ ĐH với CĐ thi gì thì giờ nộp hồ sơ vô trung cấp ngành đó thôi :baffle:
Con gái học kế toán là ổn nhất theo nghĩa đen lẫn bóng, học trung cấp kế toán của 1 trường công nào cũng dc.