Yêu một người thật khó! Yêu một người trong 3-4 năm, đến khi có được một cơ hội được chăm lo cho em suốt đời này, thì thần Tình Yêu lại quay lưng đi chứ. Em không bên ai nhưng em lại lao vào con đường ăn chơi như những tiểu thư phá gia chi tử sao?. Giờ Anh phải làm sao đây, làm sao cho em trở lại là một cô bé ngây thơ như lúc trước, chỉ biết vui chơi và biết một mình anh bên đời em. Cuộc sống nơi sài thanh này đã đẩy em đi thật xa thật xa vòng tay anh rồi. Lòng đau lắm! Em biết không? AE ơi mình đau lòng lắm, ae cho mình lời khuyên để đưa em về những ngày xưa, ngày mà em nó hồn nhiên vô tư.:too_sad:
cứ ăn chơi cho hết đời trai trẻ rồi về già lặng lẽ đạp xích lô cứ cho e nó chơi đi,rồi đến 1 ngày e nó sẽ nhận ra vấn đề thôi.nhan sắc tàn phai k ai nuôi nữa là lại quay đầu
Chia buồn cũng bro, mình cũng từng rơi vào trường hợp đó rồi, cuộc sống này còn quá nhiều điều phía trước mà mình phải trãi qua. Đối với mình thì tới giờ này thì chỉ còn lại là bạn thôi, ko tình cảm gì nữa. Còn đối với vấn đề của bạn, mình nghĩ thì chắc khó để cho e nó trở về với bạn như ngày xưa lắm (hoàn cảnh, mặc cảm, có lỗi với bạn...). Nhưng cũng mong cho bro có lại đc e như ngày đó.
10 em thì hết 9 em thay đổi khi lên sống ở thành phố xa hoa,náo nhiệt này rùi,quan trọng bây giờ là bạn,nếu bạn thật sự yêu em ấy thì hãy dùng tình yêu của mình để kéo em ấy khỏi vũng lầy ăn chơi,vô tội vạ đó,đừng để em ấy càng ngày càng lún sâu thì khó mùh thóat ra được.
Do khả năng bạn 0 kiềm được em nó, có những lúc mình cũng nghĩ vậy, nhưng rồi cũng cố gắng giúp em nó qua cái tuổi ra đời dễ sa ngã.
bó tay rồi , kéo lại được chết liền , mà gái hư hỏng rồi thì níu kéo làm gì nữa bro , tốn công sức mà chẳng được gì
Còn đối với vấn đề của bạn, mình nghĩ thì chắc khó để cho e nó trở về với bạn như ngày xưa lắm (hoàn cảnh, mặc cảm, có lỗi với bạn...). Nhưng cũng mong cho bro có lại đc e như ngày đó => chỉ sợ em nó ko mún way về thui chứ mấy cái này xử lý dc mà
nghe bạn nói giống mấy bé xitin nhí nha nhí nhảnh chơi bời bạn gái thì được ,yêu và cưới mấy em thật lòng ,chhững chạc tý
po tay rồi trừ khi em nó tự quay về chứ ko có cách nào kéo nó về dc đâu, chuyện ko của riêng ai, cặp nào cung hay bị như vậy
hope tình yêu của bro mạnh mẽ,giúp em ấy vượt qua cám dỗ...còn nếu ko thì hãy kiếm ng khác bro nhé!!!
bộ cứ lên xì gòn là hư hả @_@ sao mí cha này đổ lỗi xì gòn ghê vậy? đổ lỗi cho cô đó hỏng biết giữ mình chứ.
cứ để thời gian vì có lẻ bg bạn chưa từng dc tự do như bây giờ.nhưng trong lòng bg của bạn còn có bạn là ok rồi.
Theo kinh nghiệm làm "phá gia chi tử" của mình thì việc ăn chơi phá phách chỉ ảnh hưởng cha mẹ già, chứ zai chả lo được gì thì lấy gì mà phá? Khuyên nè: rủ em nó đi chơi, đưa đến mấy khu ổ chuột xem người ta sống thế nào, v.v... Túm lại là những nơi ng ta kiếm đồng tiền cực khổ ý. Kể cả việc "đi chơi" này mà cũng không rủ rê lôi kéo em nó được thì đừng mong có bản lĩnh kéo em nó quay về với "nhân chi sơ" nữa.