Tìm kiếm bài viết theo id

Đời này ta còn được gặp mẹ mấy lần....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bocap2duoi, 3/9/08.

ID Topic : 429274
Ngày đăng:
3/9/08 lúc 22:05
  1. up_up Thành Viên Cấp 2

    Mẹ là Phật sống trong nhà Đời này ta còn được gặp mẹ mấy lần....
     
  2. kennymc Thành Viên Kim Cương

    hix, quá ý nghĩa luôn
     
  3. ruoi_trau Thành Viên Cấp 3

    Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
    Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
    Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
    Mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con.
    Ai còn mẹ- xin đừng làm mẹ khóc.
    Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con
    Hic, con thương mẹ quá mẹ ơi. Không còn bao lâu nữa là con phải xa mẹ mãi mãi. Tha thứ cho con mẹ nhé.
     
  4. bon 2971 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thích bài thơi của Xuân Tâm quá. Thật cảm động làm sao!
     
  5. joker127 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình cũng cùng tâm trạng , mẹ mình bị viêm gan siêu vi , tuy vẫn sống khỏe nhưng ko biết khi nào đổ bệnh , hi vọng ngày đó không bao giờ đến .
    Mẹ già như chuối chín cây vậy .
    ...
     
  6. viendanbac1301 Thành Viên Cấp 5

    rồi sẽ một ngày.... nghe sao mà buồn quá.
     
  7. blue_cloud Thành Viên Cấp 4

    đúng thật là trên đời ba mẹ chúng ta là 2người yêu thương chúng ta nhất
     
  8. angle87 Thành Viên Cấp 2

    mình đã ko dc gặp mẹ từ nam len 7 tuoi,gio da mười mấy năm rồi,và cho đến sau nàycũng sẽ ko dc gặp,chỉ còn ba,mỗi năm về thăm ba lại thấy tóc ba thêm sợi bạc,
    ước gì mình luôn dc gặp ba và ông bà hàng ngày,điều ướccó thể đơn giản với người khác nhưng với mình thì khó quá
     
  9. M.H.C Thành Viên Cấp 4

    Đúng là mỗi năm mình về nhà có 1 lần, hồi SV có khi về đc 2 lần, giờ ra trường đi làm rùi, nhà lại ở miền Trung xa xôi, chẳng bít ba mẹ có sống với mình đc 20 năm để gặp cho đủ 20 lần nữa ko, đã từng nghe chương trình này, vẫn mang tâm trạng buồn buồn. Ba m5 già rùi, công báo hiếu chẳng lo đc là bao, chỉ thương hai cụ một đời lam lũ. Tết nì dành dụm tiền mua vé máy bay về cho nó nhanh, ở với ba mẹ đc ngày nào hay ngày đó.
     
  10. hoangsythanh Thành Viên Vàng

    thanks các bạn đã post bài này
     
  11. BAO_NAM Thành Viên Bạch Kim

    Đời này ta còn được gặp mẹ mấy lần....
    Xin sửa lại tiêu đề 1 chút :
    Đời này ta còn được gặp Cha Mẹ mấy lần....
    Lên cho những ai đang còn Cha Mẹ mà ko bít quí trọng tình cảm đó phải hổ thẹn nào !!
     
  12. Jimenez Thành Viên Cấp 3

    Đọc xong, suy nghĩ, buồn và muốn khóc.
     
  13. lucifer113 Thành Viên Cấp 4

    Bạn làm tôi cảm thấy rất day dứt. 1 năm về thăm bố mẹ chỉ khoảng 3,4 lần! Còn lại thì bố mẹ ngược vào thăm...

    Bao lần dự định sẽ về nhà vào cuối tuần, ngủ một giấc tới sáng là về nhà thôi mà... Nhưng sao khó quá. Cuối tuần ngụy biện đủ thứ lý do... 700km gần mà sao cũng xa xôi quá...
     
  14. tuedalton Thành Viên Cấp 3

    Ai đi làm xa xứ đều có chung tâm trạng này cả. Hồi xưa đi học 2-3 tháng về 1 lần, tới khi hè cũng muốn ở lại TP vì có bạn có bè. Sau đi làm càng lười về hơn, hồi đó cứ ham nhịp sống ở TP mà chẳng muốn về. Rốt cục đọc đc bài này từ 1 người bạn cùng công ty, rồi có cơ hội cho mình về quê làm việc, thế là về luôn tới giờ. Tự thấy mình thật may mắn khi đc về quê ở và làm việc, tuy công việc không bằng TP nhưng về cuộc sống thì nó có nhiều thứ đáng để đánh đổi hơn nhiều hehe. Mong sao những người xa quê cũng gặp đc nhiều cơ hội để trở về quê hương làm việc và sinh sống cùng gia đình!
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. HuyBoss9001,
  3. tranphu0938,
  4. thanhphutondan268,
  5. phu266
Tổng: 851 (Thành viên: 12, Khách: 825, Robots: 14)