Vừa xem tin tức thời sự xong, bản tin nói về một Chiến sĩ CA đã hy sinh vì bắt cướp, xem tới cảnh vợ con và đứa con thơ còn nhỏ của anh trên tay, cùng mẹ già ngồi bên quan tài khóc nức nở, cùng hình ảnh các đồng đội tới và thắp nhang rơi nước mắt vì anh, mình chợt mắt đỏ hoe.......một cảm giác buồn vời vợi, ko biết diễn tả ra sao.......Các mem 5s nếu lúc đó có xem bản tin thì cảm xúc có giống mình ko?
cũng mới xem xong, nghẹn nghẹn ở cổ, mà sao phong có 1 cấp từ đại úy lên thiếu tá cho anh ấy nhỉ, đúng ra là nên vượt cấp lên trung tá cũng còn chưa xứng nữa là
phải chi luật pháp như ngày xưa cứ móc túi chặt tay, cướp bắn bỏ thì ai cũng sợ, chứ để cái kiểu đem đi cải tạo rùi lễ giảm án thì thua
Đó là tấm gương sáng đáng học hỏi ... Chia buồn cùng gia đình anh, tiếc wa' tivi bán rùi nên ko coi đc