Tìm kiếm bài viết theo id

Đời này còn tin ai được nữa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sacred, 17/9/09.

ID Topic : 1219494
Ngày đăng:
17/9/09 lúc 19:53
  1. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg


    @chủ topic : chẳng phải đã có nguyên một phóng sự nhiều kỳ trên trang giữa báo Tuổi Trẻ hay sao ? nói thẳng rằng đúng là trên đời này không tin được ai cả,nhưng một bà lão có làm như vậy cũng chẳng đáng tội tình gì,vì bà không còn khả năng lao động,chưa tính đến trường hợp con cháu bà đã lưu lạc xứ nào hay không nhận bà nữa.
     
  2. RongGia Thành Viên Cấp 4

    phật dạy: thứ đừng nên đánh mất trong cuộc đời là niềm tin. Dù cuộc sống có ra sao thì vẫn phải giữa vững niềm tin Đời này còn tin ai được nữa
     
  3. minhchung36 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    giúp là hại mà ko giúp cũng hại. Đời này còn tin ai được nữa
     
  4. actboy Thành Viên Cấp 3

    mấy vụ này cũng có nhiều .
    lần trước thì thấy ông lão bán khoai mì ở cầy kênh tẻ .
    Rồi lúc trước thấy 1 bà bán vé số vừa khóc vừa lạy người ta mua.
    Rồi cũng có thằng nhóc cũng khoai mì ...

    Thật sự mình nên nghĩ như thế này :
    Khi thấy ai tội nghiệp thì mình cứ giúp, cho dù mình biết mình có bị gạt hay ko.Nếu lần sau thấy người đó vẫn giở chiêu cũ thì thôi vậy. Coi như lần trước mình làm phước cho con cháu vậy.

    Đời người muôn màu muôn vẻ - nhiều lúc họ cũng vì gia đình, con cháu ko nên người . Nhiều lúc nên nghĩ thoáng 1 chút ...
    Coi như mình làm phước cho con cháu thôi Đời này còn tin ai được nữaps:
     
  5. Thanhloc89 Thành Viên Cấp 1

    tán thành ý kiến nayĐời này còn tin ai được nữa - 1Đời này còn tin ai được nữa - 2Đời này còn tin ai được nữa - 3
     
  6. untouchables Xin Một Lần Được Say

    Giúp được ai thì cứ giúp. Ai gạt mình thì họ gánh hậu quả thôi. Đừng vì những chuyện như vậy mà đánh mất lòng trắc ẩn của mình ko đáng tí nào.
     
  7. homhem Thành Viên Cấp 2

    Nhiu lúc chán đời này thật. Sống tốt khó mà sống xấu cũng khó. Tui đang học cách sống thờ ơ với mọi thứ nè. Ai chỉ tui với k
     
  8. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Bạn này nói đúng nè . Cho dù những người già này gạt ta đi nửa nhưng họ cũng đáng thương hơn là đáng trách . Dù sao cũng cám ơn chủ topic đã phản ánh một thực tế trong cuộc sống hiện nay .
     
  9. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    minh đi hoc sáng nào cung gặp 1 bà cụ ngay góc ngã tư hay ôm 1 đứa bé, lần nào đi qua mình cung muốn cho bà đó ăn đạp, tai có lần mình thấy bà đó tán liên hồi vào mặt đứa bé cho nó khoc dc to
     
  10. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    20k để nhận ra một sự lừa dối thì còn rẻ chán bro nhỉ ^^ vui lên đê đời có người này người nọ,người ta phụ mình thì được,chứ mình đừng phụ người ta
     
  11. hon_ke_o Thành Viên Kim Cương

    mình cũng hay cho tiền người già & trẻ em (còn những người đi xin mà thấy còn khả năng lao động là never nhoa), nhiều khi cũng biết là có bọn chăn dắt đứng sau lưng, nhưng thôi kệ, có bao nhiêu đâu, 5k, 10k uống ly cf cũng hết, coi như mình góp 1 fần nhỏ bé để tụi nhỏ ít bị ăn đòn đi (nếu mấy nhóc đó k xin dc tiền thì về thế nào cũng no đòn). có 1 bé gái hay ngồi xin ở Ngã 4 Bảy Hiền, chắc chỉ bằng tuổi cháu mình thôi, rất dễ thg, nhiều bữa tối trời mưa vẫn thấy e ngồi đó, nhìn tội nghiệp j đâu.
     
  12. khangiaytinhyeu Thành Viên Cấp 5

    cái vụ này có đăng báo rồi.
     
  13. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    bé đó ôm thêm một đứa nhỏ hơn nữa Đời này còn tin ai được nữa hai đứa ôm nhau và mưa rơi vẫn cứ rả rít ..
     

Tình hình diễn đàn

  1. anhtubdshn,
  2. HONEYZ,
  3. thanhbdshanoi
Tổng: 832 (Thành viên: 3, Khách: 810, Robots: 19)