Tìm kiếm bài viết theo id

Ứng xử thế nào với loại người như này?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Brother Louis, 25/9/09.

ID Topic : 1237470
Ngày đăng:
25/9/09 lúc 03:23
  1. Brother Louis Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    23/6/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    132
    Chả là mình có thằng bạn, tính tình nó tự cao tự đại lắm, nó nghĩ cứ như nó là cái rốn của vũ trụ vậy...hay chê bay ng khác là cùi bắp, con nít này nọ...lúc nào cũng nghĩ là mình đúng mình hay, chẳng hạn như:
    nói về kua gái này nọ...thì nó phán nếu có cũng chưa tới lượt mày..
    ..mày thì chắc chắn ko làm dc rồi. (về dung nhan thì chưa chắc nó đã hơn mình..Ứng xử thế nào với loại người như này?). Mình đang chat với bạn thì nó kêu: toàn chát với mấy đứa cùi bắp, đưa máy tao chat với bạn tao 1 chút.. Mình quen với bạn gái , cãi cọ rùi giận nhau thì nó bảo yêu kiểu con nít, trong khi nó cũng bằng tuổi mình thôi..Mình cũng biết chuyện tình cảm của nó, bạn gái nó đá nó, nó cũng năn nỉ ỉ ôi như ai...
    Nói chung là nó hay hạ thấp người khác, tự cho mình đứng trên người khác.

    Thực sự còn rất nhiều chuyện bực mình mà mình ko thể kể ra hết, vì mình với nó ở chung phòng..
    Các ace trên 5s có ai có bạn bè kiểu này chưa và cách ứng xử ra sao, ai biết chỉ mình với, chứ mình bực thằng này lắm rồi..:confuse:
    Cám ơn mọi người đã xem qua..
     
  2. simmobi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lơ nó đến mức tối đa, khi cái rốn của vũ trụ không còn được bạn quan tâm nó sẽ mất cái tôi đó ngay Ứng xử thế nào với loại người như này?
     
  3. kewell_pat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bro này chính xác, mấy thằng này mặc kệ nó.. quan tâm đến nó làm gì cho mệt xác Ứng xử thế nào với loại người như này? - 1, mình làm những gì cảm thấy đúng là ok rồi
     
  4. S_LT Thành Viên Cấp 5

    mấy thèng nèy chơi hổng vô, ze nó đi
     
  5. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    nó là cái rốn của vũ trụ thì cắt bỏ cái rốn đó là được rồi
     
  6. bitis Thành Viên Cấp 2

    nói với nó câu này,tụi mình là bạn bè phải ko,bạn có nghe 1 danh nhân từng nói hãy nói cho tui biết bạn của bạn là ai tui sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào,nói vậy là nó tự hiểu àh vì mình cùi bắp thì nó cũng cùi bắp nên nó mới chơi với mình,hay là nói thẳng với nó tao với mày đều cá mè 1 lứa thôi có gì hơn nhau đâu mà chê với khen ,hay tốt nhất tránh xa nó ra đừng bao giờ tạo cơ hội nó gần mình,thùng rỗng hay kêu to lắm
     
  7. nomore_fast Thành Viên Vàng

    nó nói thì cứ nghe nhưng chẳng cần hiểu, cứ làm như nó là lỗ rốn của vũ trụ cho nó thỏa lòng đi, rùi cũng có ngày nó gặp người y như nó thôi, lúc đó nó trả giá còn nhìu hơn. Mình càng nói nó, nó càng có cái để nó nói tiếp, bực mình lắm. Nên ... nghe, im lặng nghe, ko nói gì, ko cần hiểu, à ừ là đc. Nó nói sai, cho cái sai nó thành đúng. Kệ nó!
     
  8. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    goodbye nó đi là xong
     
  9. vietrung Thành Viên Cấp 5

    chính xác, bái bai ko ngày gặp lại, làm bạn chi mấy thứ người này,...!!!
     
  10. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Mắc bệnh vĩ cuồng rồi Ứng xử thế nào với loại người như này?
     
  11. law89 Thành Viên Cấp 6

    good bye no see you again!
     
  12. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    cứ ca cho nó lên mây đi! cao thiệt cao, nó tưởng thiệt ra đụng hàng té xuống mới biết đau!
     
  13. hienstriker Thành Viên Bạch Kim

    day dưa chi bằng dứt khóat, bye nó cho rồi bạn ơi
     
  14. maokhadimikhadao Thành Viên Cấp 3

    Người đó có phải bạn thân của bạn hay không? Nếy là bạn thân thì kệ nó đi, coi như 1 trong những tính xấu như hách trong nôi, nói nhiều ... mà mình phải chịu, bù lại có thể người đó có những ưu điểm khác, cho nên mới trở thành bạn thân của bạn.
    Nếu hem phải bạn thân thì kệ nó, cuộc sống sẽ vùi dập nó te tua với cái tính đó
     
  15. ykiena Thành Viên Cấp 4

    nó người gì vậy?ở đâu...biết mà tránh xa...Ứng xử thế nào với loại người như này?)
     
  16. huyenthoai123 Thành Viên Cấp 1

    như mình thì xúc liền, nghi ngơi làm chi cho mệt.
     
  17. kitty Thành Viên Cấp 4

    Let it be^^, nó nói gì mac kệ, nói 1 hồi nó chán rùi nó ngủ àh,mấy thằng tự tin wá mức cho phép nên thành tự phụ^^---> =.=
     
  18. babychichchoe Thành Viên Cấp 5

    đúng đó, không hợp nhau, và bạn cũng không ưa nó thì ai buộc bạn phải chơi với nó nữa đâu? nghỉ chơi đi, thiếu gì bạn để chơi
     
  19. gemini_gemini Thành Viên Cấp 4

    Bro ở trên nói đúng đó. Con người đâu ai hoàn hảo, bạn của bạn có tật xấu này, nhưng tốt ở những mặt khác, sao cứ phải nhìn vào mặt xấu của bạn mình mà không nhìn vào những mặt tốt của họ nhỉ? Bạn không thể thay đổi được tính khí của một con người đâu bạn ơi!
    Nếu bạn thấy người bạn đó xấu đến mức không thể chơi được nữa thì thôi hãy say goodbye ngay bây giờ. Còn nếu vẫn muốn làm bạn với người đó thì hãy góp ý chân tình với họ, nếu họ vẫn không chịu thay đổi thì thôi hãy lờ đi những cái tật xấu đó mà chú ý vào những mặt tốt của họ thì mình sẽ không thấy khó chịu nữa với họ nữa.
     
  20. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Kiếm phòng khác mà thuê, chọn bạn tốt mà chơi Ứng xử thế nào với loại người như này?
     

Tình hình diễn đàn

  1. choi_trieukhuc,
  2. chinhchu812,
  3. MCT
Tổng: 1,212 (Thành viên: 4, Khách: 1,184, Robots: 24)