Mới biết nghen, ae bên mình ăn chơi đàm đúm kinh thế.:shame: Bữa nào ae mình off cafe coi đá banh đi a Khang
Để coi tuần này có trận nào hay. Rủ ra quán cafe 30 màn hình LCD cực đại gần hồ con rùa coi :byebye: Quên mẹ nó nằm ở đường nào rùi, để lát cập nhật cho mấy ku
Chúng ta phát động chương trình nuôi heo đất nào Ai giết ông đâu,cạch bia chơi thui mà Chú mày chỉ dc cái nói điêu
Hết cơ hội đặt sân này ùi :angry:. với lại còn đang đặt sân bên này cả tháng kaka, sân kế bên nhà Thi đấu Phú thọ là cái sân bữa mình đá 2 trận đầu tiên đó, tối thui + lượm banh mệt nghỉ, đặc biệt là ko có chỗ bán trà xanh + gái gú trước cổng như bên sân mình
mấy khoản này bên đào đào duy anh ok hơn, rộng rãi, nhất là gái tướng e nào e nấy mướt khỏi chê luôn:beauty:.... nhưng tội cái xa quá:nosebleed_002:
Quán triệt với nhưng lời đồng chí đã nêu.Nhưng vê vấn đề xa thì cũng không xa mấy đâu,đó chỉ là vấn đề địa lí thôi.haha