tui chạy xe ôm, không biết đủ điều kiện tham gia hem thấy anh em nói chuyện hay quá, mà có cả chuyện ăn buffet ở những nơi sang trọng. Không biết chuyên ăn uống có thiệt không vậy !
Trời ơi nói cho sướng miệng đó bác ơi hahaha... Chứ mọi người hiến máu nhân đạo xong toàn là hũ tiếu thịt chuột ngoài đường, đối diện NEwWorld hông à
vậy hả, mai ghé đó làm tô cho bổ máu mới được mà bạn gái này có biết đó là thịt chuột nào không: chuột cống, chuộc bạch, chuột nhắt hay hamster gì đó không ?
he he ... Tán dóc cho dzui là chính chứ em có biết gì đâu, mà có cũng ăn tuốt, nghèo mà.. ^^ hổng chê.. hí hí.. có ăn là mừng.. @ anh Hùng : Cho em xin Y!M
Dạ...mà a hỏi a ngựa đó, ảnh long nhong còn ác hơn nữa. Em thì toàn lượn ở bìa rừng thoai, chứ a ngựa là zô luôn... đến nỗi có mí cái free voucher đóa :byebye: Anh nhớ lúc đó nguyên đám hok có xiền, chỉ dám kêu hủ tiếu với xí quách chuột mừ em, xiền đâu mà ăn thịt ps: Giống anh, cái j chùa là ham Cả nhà 1 tuần mới thật sung sức, đoàn kết và quyết thắng nhé :byebye:
Không phân biệt đẹp trai mí xấu trai đâu mờ bồ lo xa, miễn dễ xương, nói năng ngọt ngào, dui dẻ, tâm hồn bay bổng, ga-lăng-nhăng tới bến... là bảo đảm "đào hoa" hà. Í, mờ tui có đi lộn qua diễn đàn... "kua ghệ" hông dậy ta??????????? Ai thấy máu mờ hông sợ, thì đó là Đờ-ra-cu-na gồi, chớ đâu phải là người ta đâu... Wildhorse cũng vậy nè, cứ mỗi lần đi "bán máu" là... khóc hí hí hí tới bến luôn, phải 3, 4 cô y tá xúm lại "dỗ" mới chịu nín lận đó... . Và trên đời này thì Wildhorse sợ nhất là... "tiết canh ngựa" đó. Vậy mờ Little Brother K. cứ hăm xin tí "tiết canh ngựa" goài, dã man thiệt ta ơi! Bạn gái đó í hả, bạn í chỉ khoái... "chuột ngọc" hà! Nghe nói thầy bói phán bạn í phải kiếm người tuổi con chuột ngọc, để hợp với tuổi... MÈO của bạn í đó... Anh Ngựa bận đi kéo xe ngựa mờ, chớ đâu cỏ gảnh đi lang thang đâu đó đâu. Ai nói xấu gì anh Ngựa thì bà con đừng có tin... hết 100% nghen! Voucher đó phải giành giựt đổ máu ngựa mới lụm được, làm gì có free cơ chứ!
Xin gởi đến Quý Bà Con Cô Bác gần xa đặng tỏ tường: Theo tinh thần cuộc họp offline của Bang hội Bán máu hôm Thứ Bảy tuần qua, thì Bang phó Big Brother Doctor Vein Hùng đã thống nhất ý kiến của các thành viên tham dự như sau: Ngày bán máu sắp tới xin được dời sang sáng Thứ Bảy 10/10/2009, từ 7 giờ sáng đên 10 giờ trưa cùng ngày để tiện đôi ba đường: - Dễ dàng cho mọi người sắp xếp công việc tham dự cho đông đủ. - Thuận tiện cho việc offfffffffffffff nối dài sau đó...:beauty: - Và mọi người cũng sẽ có một ngày Chúa Nhật tiếp theo mà nghỉ ngơi, cho máu me phục hồi tươi tắn... Vậy nay xin loan báo rộng rãi đến Quý Bà Con Cô Bác gần xa hay biết để cùng góp máu cho đông, cho đủ, cho thiệt dui với nhau ạ. Ký duyệt: Bang phó Big Brother Doctor Vein Hùng (thay mặt cho "Bang Ông chủ" Big Brother Tuấn Cnet vắng mặt, vì "Bang Bà chủ" Thủy Top hông cho phép tham dự , hông cần biết lý do tại sao. Thiệt là đáng thương thay cho thân phận "bọt bèo" của "Bang Ông chủ" Big Brother Tuấn Cnet...) Dưới sự giám sát của: Trưởng lão Chấp pháp Little Brother Kiên và các thành viên khác: Xì-pík-kơ-men (speakerman) Wildhorse, Tiểu muội Lemnhem, Big Brother Yêu Ma Nữ (Lovemanu)...
Mới lên chức Phó Bang chủ Bang Hút máu là Big Brother khoái tỷ liền... Đi lang thang, nhắn tin lung tung, xì-pam linh tinh, "tám" láp dáp... đến nỗi bị "treo giò" mất tiêu rồi nè, khổ với ảnh ghê... Bữa gặp mà nay biến cái vèo Người thì không thấy, nick bị treo... Xì-pam , d. xồm làm tới tới Tật này hông bỏ, có ngày "teo"...
Hôm bữa lên lịch đi off òi, cài nhắc nhở trên đt luôn, đùng 1 cái đứa cháu dưới quê gọi lên "xin tí huyết" cho người nhà. Vậy là trực chỉ Vũng Tàu chứ ko ghé cư xá ĐT gặp mặt ace được, tiếc ui là tiếc nhưng cứu người quan trọng hơn hehe...hẹn ace dịp khác vậy
Ước j em được đi VT hiến tuần 1 lần Khêu chưa thấy, gợi chưa...lên đã banned:beat_shot: Dê gái quá chứ có j đâu em :snicker: