Mới đọc bài này trên vnexpress, cứ làm kiểu này thì ko biết sao dám đi ra đường trời mưa, sao dám cho con,em,cháu chắt đi tắm mưa nữa ko biết thiệt tình làm ăn kiểu này chịu ko đc
haizzz, trời mưa là cứ thích dắt xe ra đg bát phố thui, từ nay chắc bỏ cái thú vui tao nhã đó qué :">
Đó là hiện trạng quen thuộc "cha chung không ai khóc" ở VN rồi! Không biết trong tương lai liệu còn bao nhiêu người sẽ là nạn nhân của hiện trạnh này nữa. Các cơ quan chức năng hằng ngày vẫn đọc báo, vẫn biết nhưng vẫn bình chân như vại không làm gì để khắc phục cả! Chỉ còn biết cầu chúc cho gia đình em Huy sớm vượt qua nỗi đau mất mát quá to lớn này.
lâu quá ko ra đường , hôm qua mới chạy ra thấy dây cái lòng thòng xuống cái thì đứt rớt ra thấy mà ghê
Sax! Không tin nỗi mai mốt hết dám đi ra đường trời mưa quá! Tại ở ngay vũng nước có cây cột đỉện lần nào cũng đi ngang, mà toàn đi bộ không.
khốn nạn thật. Tiền điện thì đóng cho cao mà làm ăn thì thế đó. Cuối năm mấy thằng cha điện lực hay cứ lễ tết gì đó thì tiền đồ vào túi ào ào ( mấy ông lớn đó) mà làm ăn thế hả trời. Mịa bức xúc quá
con cháu mấy bự thì đi xế hộp ko ah còn con cháu mấy ông thợ có chết chắc mấy ổng cũng ko dám lên tiếng đâu
có nhìu khi dây điện rớt xuống tớ dơ tay còn đụng >"< nhìu khi đang đi ko để ý có 1 sợi dây điện quơ trước mặt hjx đúng là cha chung ko ai khóc mà
Có mấy lần chạy xe ngoài đường thấy mấy cọng dây điện rơi giữa đường, mém chút mình đụng phải mấy cọng dây lòng thòng đó. Hix ghê quá !
giờ sợ quá!đi xe máy,phải lo nhìn ổ gà,nhìn xe,nhìn thêm trên trời,dây điện thòng tới vai mình.) VN ơi là VN