Đi hôm 2-5 ở ks đăng khoa ăn chơi phè phỡn trong 2 ngày mà chỉ tốn gần 1tr thôi bro , công nhận ks đăng khoa tốt tiện nghi giá ok nữa
Sơn Thịnh là ok, có ăn buffet sáng free số 19 thuỳ vân, nhưng qua sơn thịnh 1 hay 5 ấy, mới xây đẹp hơn.
Nếu có muốn ăn cua ghẹ thì nên ghé qua chợ Bà Rịa mua mang ra đó ăn chứ đừng mua ngay VT. VT mắc mà cân thiếu cua ghẹ lại ko ngon nữa. Ghé KS Bờ Biển đối diện cáp treo ở bãi trước cũng lịch sự mà lại rẻ nữa. 3-400k/ngày. Chúc 2 vợ chồng đi vui vẻ nhé.
Tối tối chạy ra bãi sau có 1 chỗ tụi đi chơi hay tụ tập đông lắm,đối diện bán cá+tôm viên chiên trà sữa các thứ ăn ngon tuyệt ^^ xong rồi chạy lên núi gần đó chơi ( đường lên núi tối thui cho nên cẩn thận ) trên đó cũng có nhìu cặp lắm
lúc trước có mấy T0PIC nói về đề tài này nhìu lém, chịu khó lục lại thử, Sơn Thịnh cũng OK, nhưng nó hem cho book phòng trước, cứ đến từng cái hỏi thế nào cũng còn...
Khách sạn Thuỳ Dương 2* 380k/ngày đêm. Khách sãn này ngay bãi sau đường Thuỳ Vân. Ăn 2 bữa chính mỗi bữa 200k + 1 bữa sáng 80k là tổng cộng 860k. Còn lại là tiền xăng. okie. Còn muốn ăn thêm ghẹ thì cố thêm 200k nữa đi mua 1kg ghẹ về nhâm nhi trong khách sạn hixhix...dzui lắm. 2 vợ chồng mình hay làm vậy đó. Muốn biết địa chỉ mua ghẹ ở đâu thì SMS cho mình, mình chỉ cho, bi giờ lười đi lấy cái card quá.
Sơn Thịnh or tới đường Phan Văn Trị thẳng vào cũng có nhìu phòng trọ giá rẻ mà phòng ok Nên đi đứng cẩn thận hôm 2-9 có vụ chém nhau rớt đầu đó và cách đây 1 2 tuần trên đường lên ngọn hải đăng cũng có 1 vụ đâm chết người tại chổ ...
Mùa này khuyên bác đừng đi ra tới đó mưa thì ko nói j` Đi về trời mưa thì oải lắm Hùi lúc mình đi về trời mưa lớn tầm tã đang đi ngoài đường mà chỉ mong về với Phụ Huynh chả muốn đi đâu nữa
thanks anh em...dời lại tuần sau xem sau...mưa bão ghê quá...nghe đâu bão cấp 9 thành 12 rồi...ra đó hơi nguy hiểm >"<
Nếu bro thấy bất tiện thì đi xe Mai Linh (1 lượt hình như 80k thì phải) đi về 2 người hết 320k. Bận đi ở SG thì bro chịu khó chạy ra ga Sài Gòn hoặc bến xe Miền Đông đón xe, không thì ra trụ sở Mai Linh trên Lê Hồng Phong có xe buýt tới 2 bến đó. Khi tới Vũng Tàu sẽ có xe trung chuyển bro về tận khách sạn bro yêu cầu. Còn ở Vũng Tàu bận về thì bro chỉ cần gọi điện sẽ có xe tới tận khách sạn đưa ra bến (không tính phí). Khách sạn thì bro cứ kiếm trên 5s này ý có vài bác mở khách sạn có khuyến mãi cho anh em 5s. Riêng em thì thích ở khách sạn Hải Phong (đường gì thì em quên mất rồi) chủ khách sạn rất nhiệt tình. Có lần em trình bày gf em thích tắm bồn, chủ khách sạn cho em luôn phòng có bồn tắm mà chẳng tính thêm tiền 1 lời khuyên nữa, bro đừng tới Vũng Tàu về khuya vì càng về khuya thì khách sạn sẽ ép giá đó cái này em thấy hoài vì chắc chắn mình không có thời gian lựa khách sạn đâu nên tâm lý là chọn đại thôi.
Cũng nghe nói ks Đăng Khoa mà chưa đi bao h, với lại bro đi cuối tuần thì dễ bị chặt chém lắm đó nha!!!
Sáng ăn trên đường đi, tới VT nhận phòng KS 3* giá khoảng 400k/p -> đi tắm biển trưa ăn bụi 100k, tối ăn hải sản+cafe 400k, sáng ăn buffe miễn phí của KS -> đi tắm biển, trưa ăn bụi 100k nữa rồi về. cầm 1t thủ card ATM theo nữa là vô tư! Hải sản VT còn mắc hơn SG, ra đó chủ yếu đổi gió thôi chứ ăn uống thua xa SG bạn à! Chủ yếu nghĩ và dưỡng, tắm biển là chính, ăn uống thì cái gì ko đc?