Tìm kiếm bài viết theo id

Tức quá!!!làm sao bây giờ????

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi corleone, 27/9/09.

ID Topic : 1243664
Ngày đăng:
27/9/09 lúc 17:01
  1. hamschuoi Thành Viên Cấp 6

    bạn nói thẳng với người lớn, rồi dọn đi, ở chung mà làm như con ở cho bà đó, ra ngoài sướng hơn bạn ơi
     
  2. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    ở riêng cho đẹp trời
     
  3. chobits86 Thành Viên Vàng

    bạn cứ đi tim nhà khác mà thuê , vì bạn ở chung mà vẫn phải trả tiền nhà đó thôi . Còn cái tờ giấy ghi khôn hồn hãy nghỉ làm đâu , bằng chứng đó sao bạn ko đưa ra , trước khi đi phãi nói hết mọi chuyện , ai tin ai ko tin thì kệ họ , ko làm gì trái voi lương tâm là được rồi
     
  4. Lý_Vũ Thành Viên Cấp 5

    bạn phải đóng tiền nhà cho bã thì ra ngoài mướn cho rồi
     
  5. tommyteo020790 Bán Hàng Uy Tín

    chia bùn gặp mình sẽ chửi vô mặt bà đó 1 trận rồi dọn ra chỗ khác ở
     
  6. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    cách duy nhất cho bác hết tức là nên dọn ra ngoài ở riêng thôi,ở chung vậy đôi lúc ko hợp nhau là vậy đóTức quá!!!làm sao bây giờ????
     
  7. tetete123 LẤY VÀNG THỬ NGƯỜI IU

    để bà chị khờ đó tui xử dùm cho bạn
     
  8. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    bro này chắc nói đúng!!!
     
  9. cedar Thành Viên Cấp 5

    bạn cứ đi đi. có sao đâu. việc gì phải tức
    đời mà !
     
  10. đi cho bà dẫn boy về hehehe
     
  11. chieu_quan Thành Viên Cấp 3

    Kiếm chỗ khác ờ một mình cho phẻ!
     
  12. xiaohudie Thành Viên Bạch Kim

    cây ngay hok sợ chết đứng, hok cần ở nhờ, mình thấy sinh viên thuê nhà trọ ở ghép, giá cũng được mà. Nói thật chứ anh chị em ruột ở chung còn có chuyện, huống chi là họ hàng. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng cũng hiếm lắm Tức quá!!!làm sao bây giờ????
     
  13. thichipop Thành Viên Cấp 3

    bà kon hả, tui thì ghét nhất 2 chữ đó, có nạn thì cũng ko bao giờ đụng đến bà kon chỉ nhờ bản thân và ạn bè thôi! tốt nhất dọn đi chỗ khác tránh 2 chữ đó ra mình thik làm gì cũng được ko bi gò po' ko bị nói xấu. chúc vui vẻ
     
  14. Rx08 Thành Viên Cấp 1

    con trai hay gái vậy ta
     
  15. IceKreAm Thành Viên Bạch Kim

    mọi người trên đây nói đúng nè, dính vào họ hàng phiền phức lắm, ra ngoài ở cho thoải mái.
    Mình cũng có đứa e họ ở chung nhà, mà ko biết điều tí nào, nó ở ko mất đồng nào,ăn uống thì mình nấu, tiền nong trong nhà mình trả hết, vậy mà nó cũng ko bao h thấy thùng rác đầy mà đem đi đổ nói j đến dọn dẹp nhà cửaTức quá!!!làm sao bây giờ????
     
  16. lamuyen Thành Viên Cấp 2

    bạn lớn rồi chứ có phải con nít đâu, trước khi dọn đi bạn nhớ cho mỗi người một tăng để họ biết bạn ko phải dễ ăn hiếp, còn bà con từ từ giải thích sau, ko giải thích dc cho qua lun, cái nhà đó thì khỏi phải nể gì hết, ghét nhất người như vậy, tui cũng đi ở nhờ nhà "bà con" rồi, có 1 tháng chịu còn ko nổi >"<
     
  17. tranvantung Thành Viên Kim Cương

    có mà dẫn ma về thành 2 ma ấy chứTức quá!!!làm sao bây giờ????
     
  18. corleone Thành Viên Cấp 2

    Mình đã tìm được nhà.Cảm ơn mấy bro.Còn bà đó.T tức lắm.Nói chuyện với cô tui đó hả?thôi.mắc công lớn chuyện hơn.Còn ông dương hả?đạo đức giả lắm.Nếu muốn mình dọn đi cứ nói thẳng.dù gì cũng là cô cháu ruột.Kêu ông dượng xuống ở.Ông dượng lấy chìa khóa nhà củ mình với lý do là ổng ở nhà suốt ngày,mình về kêu ổng mở cửa.Hwa về,kêu khản cổ,hàng xóm ra ngoài đứng ngó luôn mà ổng không nge.Đập cửa ầm ầm,Ổng mới ra,nói dang coi đá banh.Pó tay.Tức vô cùng
     
  19. Gentleman_Shop Thành Viên Cấp 2

    nếu bạn cảm thấy ngột ngạt thì ra ở riêng cho tiện .
     
  20. errordll Thành Viên Cấp 2

    Tiền nhà thì hàng tháng vẫn đóng mà, nên cứ dọn ra ngoài ở cho nó lành. Chị em ruột nhiều khi còn này còn nọ chứ nói gì chị em họ....
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. honeyz...,
  3. hoale
Tổng: 839 (Thành viên: 5, Khách: 757, Robots: 77)