Tìm kiếm bài viết theo id

Thương về miền Trung đang bão lớn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi data_com, 29/9/09.

ID Topic : 1247612
Ngày đăng:
29/9/09 lúc 10:11
  1. data_com Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    4/12/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,413
    Dãi đất miền trung mảnh khảnh như cái eo người con gái. Ông bà đã nói, thắt lưng buộc bụng. Thì là thắt, là buộc ngay cái eo này đây. Miền trung là cái eo, là phải thắt, phải buộc. Miền Trung thắt, miền Trung buộc cho hai khúc ruột Miền Nam, Miền Bắc.
    Tình là thế, nghĩa là thế, mà dân miền Trung bao đời cứ chịu sự bất công của thời tiết. Một năm 12 tháng, miền trung đã chịu 3 tháng mưa bão. Người Miền Trung nắng gió cần lao, làm như con tằm, con thoi. 9 tháng lao động cật lực nhưng chỉ 3 tháng mưa bão thì công sức cả năm như giã tràn se cát.
    Người Miền Trung không biết đến bao giờ mới khấm khá nổi.

    Lại vừa nghe tin nhà mình bị bão. Bão đầu mùa, mà lại bão to nữa. Đọc báo nghe đài, thấy người Miền Trung đang gồng sức chống bão. Hy vọng Miền Trung lần nãy vẫn kiên cường như bao lần trước. Vẫn tai qua nạn khỏi, để dân Miền Trung lại cật lực lao động, chỉ mong có cơm no áo ấm.

    Vừa điện về nhà mình xong, bão lớn quá. Lớn hơn cả năm 2007 nữa. Ba và anh mình đang ở trên nóc nhà để chống bão. Mình không có ở nhà để phụ ba. Mình thấy lo, và thương quá. Hông biết nhà mình đợt này có tai qua nạn khỏi như hồi 07 không đây.
     
  2. mtoan Thành Viên Cấp 4

    Hy vọng mọi chuyện qua êm đẹp đừng có như Philippine.
    Cầu chúc gia đình bạn và mọi người dân chống bão bình an.
    Ngoài lề chút hehe bạn cho mình hỏi
    "Buột" có nghĩa là gì thía có phải giống như "buộc", "trói" ko vậy? Tại thấy bạn dùng lại từ này nhiều lần mà ko rõ nghĩa chứ ko có ý gì đâu nha.
     
  3. data_com Thành Viên Cấp 5

    thanks anh, đã sửa.
     
  4. millionairevn Thành Viên Cấp 4

    thương thật, mình ko là dân miền Trung nhưng thấy cảnh bão thấy tội thật. Hi vọng ko có thiệt hại lớn về người và tài sản.
    P/S: bác chủ topic viết sai chính tả hơi nhiều.
     
  5. mtoan Thành Viên Cấp 4

    Mình ko có người thân ở miền Trung mà thấy bão lần này lớn quá trời rùi.
     
  6. sanhdieuvth Thành Viên Cấp 2

    hic miền Trung thật tội nghiệp, năm nào cũng báo lớn hết, thế nên miềnTrung lúc nào cũng nghèo là vậy
     
  7. mishari Thành Viên Cấp 3

    gọi về nhà đt ba, mẹ, anh j cũng ò í e hết. Vừa đọc báo nghe tin bão chuyển hướng vào ĐN, lại dữ như hồi năm 2006...hic, mẹ mình sợ bão lắm.
     
  8. kzam Thành Viên Cấp 6

    May mà cục pin đt ba iem 2200mAh nên còn điện chứ đt về nhà ko ai nghe.
    Nhà ngập tới sân rồi,bão đã qua giờ chỉ sợ lũ thôi.
    Mấy năm nay nhà cứ ngập lụt mãi,tường mỗi lần sơn lại đều bị mốc,điên cả đầu.
    Bạn ở ĐN à?
    Nhà mình đúc tấm lên tận nóc,có lật tôn thì cũng chẳng sợ mưa.Chỉ sợ thiếu ăn với vệ sinh ko đảm bảo thôi.
     
  9. Silent Joker Why So Serious?

    Nhà ngoại em thì bay hết mái luôn, lo quá T_T
     
  10. mishari Thành Viên Cấp 3

    uh mình ở ĐN, nói lo thì lo vậy thôi, chứ bão hay lũ thì nhà mình cũng ko hề hấn j. Chỉ là lo mẹ mình nghe tiếng gió bão là hơi bị yếu tim thôi.
     
  11. mrmine612 Thành Viên Cấp 5

    bây giờ làm sao đóng góp đây ^^
     
  12. mishari Thành Viên Cấp 3

    hết bão rùi, nhà mình ko sao hết, nhưng nhìu nhà khác thì có sao...
     
  13. data_com Thành Viên Cấp 5

    gọi về số cố định đi bạn, tại ở nhà cúp điện nên di động hết pin. Máy mẹ mình sài sfone mà gọi ngon lành đó bạn.

    Mình ở hội an nè, nhà bạn chắc chắn nên vậy, chứ nhà mình cấp 4 thôi. Nên lo lắm bạn ơi

    Làm gì hết bạn, khoảng 1 tiếng nữa mới vào đó, gió đang mạnh dần kà. Mình vừa điện về nhà nè. Hú hú. Trông cho nó đi mau mau. lo quá
     
  14. Bsnobita Thành Viên Cấp 4

    tâm bão qua quê mình,huhu,lo quá
     
  15. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Bão qua đi sẽ để lại nhiều thứ như bệnh dịch, mất vệ sinh, giá cả leo thang, đường xá cầu cống hư hại nặng. đó mới là những thứ đáng lo.
     
  16. gacon1981vn Thành Viên Cấp 2

    Chúc gia đình các bạn miền Trung sẽ được an toàn , vững vàng qua cơn bão này !!:41_002:
     
  17. kzam Thành Viên Cấp 6

    hí hí!!!Hồi iem còn ở nhà,được nghỉ học phê,mà bão xong nhà nào cũng thi nhau dọn,vui lắm.
    Ở ĐN thì đường xá cầu cống làm rất tốt ko như ở SG,giá cả thì có chính quyền can thiệp nên ko tăng được,gạo đc cấp free cho từng hộ.Thứ khác là Metro gần nhà iem:beauty:
     
  18. Manna Thành Viên Vàng

    cầu sao k có gì sảy ra.thấy tội người miền trung quá đi dã nghèo khổ mà còn gặp thiên tai hoài
     
  19. lonelystar379 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình mất liên lạc với gia đình rồi , đt bàn cũng bị đứt rồi , cúp điện 4 ngày , cúp nước 4 ngày như hôi bão sangxane thì .... Thương về miền Trung đang bão lớnThương về miền Trung đang bão lớn - 1
     
  20. Mr.Classic Thành Viên Mới

    Thương lắm Miền Trung ơi
    !
    Cùng tâm sự với bạn này.
    Nhà mình ở Đà Nẵng, quê ngoại ở Quãng Ngãi, trong khi đang học ở Sài Gòn
    Nghe tin bão ở quê mà buồn quá chừng,lo lắm, biết mình có ở nhà cũng không làm đc gì nhưng mà trong ruột cứ nóng hết cả lên
    Đối diện với nhà mình có một nhà bị sụp, còn quanh đó bảng hiệu,cây cối gãy hết, tôn bay tứ tung luôn.
    Mới nãy còn nghe tin nhà ngoại ở Quãng Ngãi mưa gió làm sụp la phông, bay tôn hết gian thờ rồi, nhà chỉ còn mỗi dì Út nên phải tìm cách đi tránh bão chỗ khác, nước mưa ngâpj hết đường quốc lộ rồi...
    ....Miền Trung ơi...!
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. trang961932,
  3. trang437487,
  4. hoangquan094
Tổng: 389 (Thành viên: 10, Khách: 368, Robots: 11)