Tìm kiếm bài viết theo id

Giúp em dzới !!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi piedzethuong, 29/9/09.

ID Topic : 1249795
Ngày đăng:
29/9/09 lúc 23:56
  1. jupiter_ace Thành Viên Cấp 4

    Em sắp đi Mỹ Tho ha? ở SG thì vào ăn Hyatt hay Sheraton <-- kể ra thì cũng ko có kỉ niệm đẹp đâu .. ăn chỗ nào mà chả ngon ..
    Để co kỉ niệm đẹp .. ăn xong nhớ la lên trong KS có BomB là co kỉ niệm đẹp liền àh
    Nếu ko thì vào sân bay bỏ tiền mua một vé máy bay .. (đối với dân du học định cư Mỹ thì 100Usd la chiện bé xíu xiu như xỉ mũi) .. lên máy bay nói tui có mang theo Bomb .. kỉ niệm đẹp liền ... hết muốn vce62 VN luôn
     
  2. bitis Thành Viên Cấp 2

    sau khi làm xong những điều bạn này chỉ dẫn chỉ sợ ko còn mạng tới ngày lên máy bay Giúp em dzới !!!!
     
  3. bitis Thành Viên Cấp 2

    cái này sai hoàn toàn,nếu qua us ko có việc làm lại ở chỗ ít người việt,vùng băng tuyết ,qua vào khoảng tháng 11 lúc tuyết bắt đầu rơi,ở nhà có 1 mình vì người nhà đi làm hết,100 người ở được 2 tuần thì 100 người đòi về vn hết,còn ở ko được 1 tháng nữa chứ 6 tháng,cho là 6 tháng đi,nếu ở vùng colorado tuyết rơi nhiều hơn lâu hơn ở các vùng khác khoảng 6 tháng bảo đảm ở được tới tháng thứ 7 khăn gói về vn sướng hơn
     
  4. carot_23 Thành Viên Cấp 5

    qua bển chừng 6 thág đến 1 năm quen ròi thì hok mún về lại vn nữa đâu nà...tui có mí con bạn lúc đầu đi cũng than bùn,khóc đòi về qá chừng...còn bi j hem thèm dzìa lun...ở đâu wen đó thôi...bạn dzị là quá may mắn rùi đó,qua bên đó có ja đìh hok phãi lo gì,cố gắng học hành hen Giúp em dzới !!!!
     
  5. bitis Thành Viên Cấp 2

    nói chung e muốn đi đâu thì đi có điều là đi chung với người iu chứ ko thì sao này lại tiếc ko có thời gian ở bên người iu nhiều,còn đi rồi về là chuyện bình thường chứ ko phải đi luôn đâu mà lo,quan trọng có chịu về không :byebye:,a ko biết e bao nhiêu tuổi nhưng mà nói chung chung nhé,qua us rồi ráng đi học có tương lai hơn,thời gian trôi đi nhanh lắm,còn chuyện xa mặt cách lòng chủ yếu là do mình,có liên lạc thường xuyên ko,bây giờ thời đại công nghệ,email,chat,webcam,phone thiếu gì cách liên lạc chỉ sợ chưa có đi làm chưa có money để thực hiện thôi,em vừa đi học vừa đi làm cũng đủ tiền để vào net mua computer,webcam,phone với ng` iu mà,túm lại visa có thời hạn đến 6 tháng lận ăn chơi cho đã đi nếu ăn tết được thì ăn tết ở vn luôn,kẻo qua us rồi hối hận hiihhi
     
  6. nguoicungkho189 Thành Viên Kim Cương

    nói cho bạn biết nè. Ở denver colorado là 1 trong những vùng đẹp nhất của US. Có rockie mountain rất đẹp. Mùa động tuyết đổ dày nhưng ở đây người VIệt cũng nhiều. Nếu ko thích có thể move qua OC thì chẳng khác gì Việt Nam nhé. Tha hồ mà nóng nhé. Mùa hè tới 100 độ F nhé. cháy cả rừng kia kìa
    Không phải 1 mình tui nói đâu nhé các bro. Sự thật vẫn là sự thật tuy có phũ phàng
     
  7. Mr_0239 Thành Viên Cấp 1

    Có vài dòng chia sẻ với chủ topic nè , cái này là " kinh nghiệm xương máu " của tui
    _Cảm giác đầu tiên ( khoảng 2 - 3 tuần đầu ) : cảm thấy cái gì cũng lạ lẫm, cũng mới và cũng thú vị cả...ví dụ như : subway , RT , xe hơi nhiều quá , khí hậu..... khác hẳn VN
    _Cảm giác chán nản : sau 2 - 3 tuần đầu thú vị thì cảm giác chán nản sẽ ập đến
    Tại sao chán nản ? vì bạn sẽ có cảm giác bạn là người vô dụng , rất hụt hẫng , có cảm giác nhớ nhà, nhớ những gì mình đã từng có ở VN , rất thất vọng về cuộc sống ở xứ người , ước gì mình đã không tới đây ....
    _ Chia sẻ tý xíu nghen : bản thân tôi , ở VN , tôi đã từng là giảng viên của 1 trường cao đẳng tại tphcm. Nhưng khi sang nước ngoài định cư và đi xin việc, câu đầu tiên người ta hỏi là " show me your American experience working or Canadian experience working " ==> bạn ko có ===> potay
    _Bằng cấp của bạn ko được chấp nhận ===> thất vọng não nề ===> học lại từ đầu !!
    _Sau 1 thời gian thất vọng , chán nản ( nhiều lúc muốn nhảy cầu cho xong ) thì dần dần bạn sẽ lấy lại được thăng bằng , tự tin , vừa đi làm , vừa học lại ==> tốt nghiệp có good job ==> happy again!!
    _ Nói chung, cuộc sống ở xứ người ko như VN vì rất BẬN RỘN , làm việc rất VẤT VẢ nhưng bạn sẽ được đáp đền xứng đáng - Đặc biệt : hãy nghĩ về thế hệ sau này của bạn thì định cư tại nước ngoài là 1 quyết định vô cùng sáng suốt
    _ Vài dòng tâm sự với chủ topic, mong chủ topic sẽ chuẩn bị tâm lý trước và hy vọng ko bị hụt hẫng khi bước sang xứ người sinh sống. Chúc bạn vui, thành công!!
     
  8. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    mình là con trai nhưng lại thích ca phê nói nhảm cho dzui , bên đó thì người ta đi làm ko , hok ai rãnh để đi nói nhãm nên bữa chú 7 mình kêu qua mình ko đi , ở đây dzui hơn mặc dù đi đâu cũng bị kẹt xe
     
  9. htdsgbmt Thành Viên Vàng

    đi đi rùi cố gắng kéo nhau qua đó sống hết
    chán xh này lắm rồi
     
  10. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    mình mà như bạn mình sẽ ơ lại hoặc xin đi nước khác học @_@ Vì ghét nhất là ra nước ngoài mà còn ở chung với người thân đùm đề Giúp em dzới !!!! Hơn nữa, nhiều khi nghĩ bố mẹ ở đây đang là bác sĩ, lương làm tháng ăn xài dư dả, tự nhiên cả nhà kéo nhau qua đó, rồi bố mẹ làm gì? làm nail hay đứng bán đĩa CD à? Bởi vì nghĩ như vậy nên nhà mình chả ai thèm đi Giúp em dzới !!!! - 1 Thậm chí chú mình xin mình qua nuôi cho ăn học ở Pháp mẹ cũng ko cho, mẹ bảo ko có làm phiền người khác, muốn đi tự kím học bổng tự lăn lộn mà đi.
    Mà giờ thì đã an cư lạc nghiệp ở đất khách quê người, đúng như những gì mẹ nói "tự mà đi". Khoẻ re, chả ai càu nhàu phiền gì mình. Nhà tự ở, tự đi học, tự nấu cơm, tự kiế việc làm. Sống vậy nó mới sướng.

    Bà cô mình ở đây dang làm y tá lâu năm luơng cao, tự nhiên xiêu xiêu sang Úc, giờ đi làm vườn, hái nho. Nghe là thấy nản. Ở nước ngoài, làm như điên, lương ba cọc ba đồng chứ chẳng sướng gì cho cam, mà bóc lột dữ lắm. Nhìu khi gửi về VN thấy Việt Kiều giàu chứ sống cực lắm bạn ơi. Đi mà được học hành đàng hoàng, ra làm nghề nghiệp đàng hoàng thì đi, còn qua lao động chân tay thì thà ở VN Giúp em dzới !!!! - 2
     
  11. piedzethuong I ll always Love to Love.

    :41_002:thankz bạn ^^

    xa mặt cách lòng là điều chắc chắn rùi ^^ nếu tc ở đây vững rồi thì e cũng đã suy nghĩ đến việc ở lại với ng iu , tiếc là mấy tháng trước đây , nhìu chiện đã xảy ra cho nên lòng tin giảm trầm trọng , Giúp em dzới !!!! - 1 thankz chia sẻ của bro nhé !

    Đầu tiên e rất cảm ơn a , ở VN bi giờ e cũng là SV năm 4 , tháng 7 tới thi tốt nghiệp nhưng lở dở nên chắc bỏ ngang lun vì sang đó bằng cấp của mình đâu có giá trị Giúp em dzới !!!! - 2 E cũng nghe nhiều anh chị khác nói sẽ rất khổ rất cực này kia , ko biết sao đây , cũng hồi hộp nhưng chắc rồi cũng sẽ qua !

    Mình thật sự mà nói cũng ko thích ở với gd , từ khi học năm 1 đến giờ tự đi làm kinh tế ko còn phụ thuộc gia đình nữa . Ban đầu nghe tin cũng đòi ở lại , nhưng trước mắt là ở lại xác định là ở 1 mình , ko còn ng thân nào nữa hết rồi típ đến là ông bà bên đó lớn tuổi mong gặp con cháu nữa , rồi lại gia đình mình mẹ bị bịnh nặng , 1 mình ba mình chống thì tội ba lắm cho nên con lớn trong nhà cũng ko có muốn vô trách nhiệm , sau mình chỉ còn đứa em gái thôi .....
    hồi trước gia đình tính trước khi đi cho đám hỏi với bạn trai nhưng mà mấy tháng trước nhìu chiện lùm xùm xảy ra , ba của ng đó có những lời nói ko hay về mình nên bên nhà mình cũng giận , rồi nhiều chiện khác nữa thành ra lòng tin cũng hông còn nhiều , hồi đầu xác định sẽ lâu dài còn bi giờ thì tới đâu hay tới đó ^^ , giờ có ở lại cũng ko có đc nữa .
    Đương nhin gia đình mìn bên đây ko giàu có gì hết nhưng sống đầy đủ , ba mẹ cũnng xác định qua đó để cho 2 chị e mình đi học chứ ba mẹ cũng lớn tuổi rồi qua đó buồn thêm chứ đâu có sướng gì .
    Cúi cùng cảm ơn chia sẻ của bạn nhen ^^:41_002:
     
  12. piedzethuong I ll always Love to Love.

    éc , tháng 11 này mìn cũng mới phỏng vấn nà bạn :byebye: 13-11
     
  13. hizaguruma2003 Thành Viên Vàng

    ở đây thì nói qua đó buồn
    qua đó sống vài năm là sẽ không muốn về đây ^^ luôn là thế , bởi vì cuộc sống bên đó cao hơn bên đây rất nhiều
     
  14. toan147 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thích thì không đi...làm căng lênGiúp em dzới !!!!
     
  15. toan147 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có nhiều người wa đó định cư lâu năm...nay về VN mà nghe tin thực phẩm không an toàn...không khí ô nhiễm...giao thong hỗn loạn rồi không dám về luhGiúp em dzới !!!!Giúp em dzới !!!! - 1
     
  16. Bis Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn đi dc là tốt cho tương lai sau này rùi, đi vòng vòng SG thiếu gì chỗ để ăn chơi! cuộc vui nào cũng tới hồi tàn ah bạn! chúc bạn lên đường may mắn!
     
  17. ivy18021988 Thành Viên Cấp 3

    Bên nào cũng vậy, cũng có cái cực cái sướng của nó, hok ai dám bảo đảm 100% ở vn hay nước ngoài là sướng, wan trọng là mình thui, wa bển chủ topic ở cùng với gia đình, gia đình đoàn tụ vậy cũng vui rồi,dù có cực cũng thấy vui fải ko chủ topic??? wa bên cố gắng học hành,rồi có việc làm ổn định là ok, chúc chủ topic lun vui.
    P/S: mình thì mún wa bên 1 mình, dù bít cực khổ minh cũng chịu, học hành,làm ăn ổn định rồi mình đón gia đình mình wa, mà hok bít đi bằng cách nào? hok có ng thân bên đó, học bổng thì thua...hix...
     
  18. kuden77 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nếu vì gia đình sang đó định cư cũng tốt cho tương lai sau này.
    Chủ thớt viết lên cảm nghĩ này, mình nghĩ bạn đang lưỡng lự vì chuyện gì đó mà chưa giải quyết xong.
    Bạn muốn đi chơi đây đó toàn Vietnam mục đích là để bạn đỡ tiếc khi không còn ở việtnam hay là đã đi chơi với người iu, rùi bây giờ ra đi sẽ nhớ lắm ? Giúp em dzới !!!!

    Ra đi sẽ mất một vài thứ quan trọng trong cuộc sống: Tình Yêu, Tình Bạn (>= More than 5s),Tình Họ Hàng, Tình Bà Tám với cuộc sống VN.. mất cũng nhìu nhỉ.
    Nhưng ra đi sẽ được nhìu cái lắm bạn àh. Tương lai tốt đẹp, cuộc sống tốt đẹp,quên đi mọi suy nghĩ (Vì khi sống ở US ý thức làm việc sẽ được nâng lên nhìu, giảm bớt đi chơi nè...nhìu nhìu lắm ).

    Nếu ra đi mà vương vấn tình cảm thì hãy giải quyết cho êm đẹp nhé.
    Ủng hộ cho những ai sẽ qua US sống hen. Giúp em dzới !!!! - 1
     
  19. nndien Thành Viên Cấp 3

    giờ rước còn kịp hok :byebye:
     
  20. sanhdieuvth Thành Viên Cấp 2

    thế thì rủ bạn bè và người iu làm 1 chuyến du lịch dài ngày, đi bụi í, dzui lắm, đi đông mà nên ko lo j đâu
     

Tình hình diễn đàn

  1. TienTien Shop,
  2. bdsdangtin68,
  3. ruaden4,
  4. zippo123,
  5. hathanh1287,
  6. Thanhthientd,
  7. 0898623299,
  8. Nhadat01hn
Tổng: 1,115 (Thành viên: 15, Khách: 1,074, Robots: 26)