Tìm kiếm bài viết theo id

Thương Về Miền Trung

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cedar, 30/9/09.

ID Topic : 1249815
Ngày đăng:
30/9/09 lúc 00:09
  1. cedar Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,159
    [FONT=&quot]Thương Về Miền Trung[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Các bạn thân mến, [/FONT]
    [FONT=&quot]Những ngày qua, miền Trung thân thương của chúng ta đã và đang oằn mình trong cơn bão số 9 Ketsana cơn bão lớn nhất trong vài năm gần đây. Với cấp bão lên đến 12 đang hoành hành, đã giết chết hàng chục mạng người, hàng trăm người mất tích và đã cuốn trôi hàng vạn căn nhà, tổn hại rất lớn đến tinh thần và vật chất đến rất nhiều số phận. [/FONT]
    [FONT=&quot]Thương lắm những con người với tâm trạng lo lắng trong cảnh bão lũ, cúp điện, cúp nước, thiếu lương thực, mất nhà cửa, mất người thân miền Trung gần như hoàn toàn bị cô lập trong cơn bão. Phương tiện giao thông, liên lạc bị vô hiệu, các tuyến đường bị cắt đứt, những cành cây to ngả rạp , nhà tốc mái, thuyền vỡ, nước tràn. Mặc dù đã có rất nhiều người được di tản để tránh bão, nhưng vẫn còn đó những con người phải đối mặt với bão lũ và những hậu quả thảm khốc của nó.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nghe tin bão dữ cập nhật từng giờ từng phút: 32 người chết; Hàng ngàn căn nhà sập và tốc mái; Nước các sông dâng cao, miền Trung đối mặt với lũ dữ; Đêm nay tiếp tục gió cấp 7-8, giật cấp 9-10...không ai trong chúng ta không khỏi quặn thắt lòng cho khúc ruột miền Trung. Ngay lúc này đây, chúng tôi cần sự chung tay góp sức của tất cả các bạn...mỗi bàn tay của chúng ta, mỗi một đóng góp dù nhỏ nhoi nhất lúc này cũng đủ làm một ánh lửa nhỏ sưởi ấm những đồng bào nơi mảnh đất ấy.Hãy đừng để đến khi mọi chuyện quá muộn. Hãy cùng nhau đóng góp để san sẻ và làm dịu vết thương của mảnh đất này.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Nếu không có điều kiện đóng góp, các bạn cũng có thể giúp bằng cách chia sẻ bài viết, đường link này đến tất cả mọi người, bạn bè của mình để cùng chung tay nhau giúp đỡ. Mỗi một cử chỉ dù nhỏ nhoi nhất của các bạn cũng làm nên điều lớn lao.[/FONT]
    [FONT=&quot]Các bác có thể đóng góp cùng CLB Du Học Sinh OVS cho Quỹ Thương Về Miền Trung bằng các cách sau đây:[/FONT]
    [FONT=&quot]Để quyên góp tiền hoặc tham gia tổ chức xin liên hệ:[/FONT]
    [FONT=&quot]Tại Việt Nam:[/FONT]
    [FONT=&quot]Anh Trần Hữu Tài – Thành viên Ban Chủ Nhiệm CLB Du Học Sinh OVS[/FONT]
    [FONT=&quot]Điện thoại: 09.4867.5867 [/FONT]
    [FONT=&quot]Email: taihuutran@gmail.com[/FONT]
    [FONT=&quot]Xin chuyển khoản vào tài khoản Ngân Hàng Đông Á: 0101566235[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Tại Mỹ:[/FONT]
    [FONT=&quot]Chị Trần Phương Ngọc Thảo – Phó chủ nhiệm CLB Du Học Sinh OVS, Nghiên cứu sinh chương trình tiến sĩ tại Harvard University [/FONT]
    [FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot]ác bạn có thể gửi check: [/FONT]
    [FONT=&quot]To: Thao Tran [/FONT]
    [FONT=&quot]Address: 41 St James Road, Medford, MA 02155[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Tại các nước khác: [/FONT]
    [FONT=&quot]Hãy gửi PayPal tới tài khoản chị Trần Phương Ngọc Thảo EmailThương Về Miền Trungnttran@fas.harvard.edu[/FONT]
    [FONT=&quot]Sẽ update sau cho các bạn về cách chuyển khoản trực tiếp về VN cho CLB Du Học Sinh OVS Miễn Phí [/FONT]
    [FONT=&quot]Dự kiến CLB Du Học Sinh OVS sẽ tổ chức một chuyến đi từ thiện 3 ngày, trực tiếp đến những nơi khó khăn, cần hỗ trợ và ảnh hưởng năng nhất của cơn bão để chia sẻ và quyên góp cho đồng bào bị tổn hại trong cơn bão và lũ lụt. Các bạn có thể đăng ký cùng chúng tôi tham gia chuyến đi này để san sẻ phần nào tình thương, làm ấm lòng những mảnh đời đó. Để đăng ký tham gia hãy liên hệ anh Tài - taihuutran@gmail.com[/FONT]
    [FONT=&quot]Thông tin dự kiến của chuyến đi từ thiện này:[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]2 Xe bus 50 chỗ và 1 xe lương thực đi từ TP HCM đến những vùng bị bão ảnh hưởng nặng nề nhất: Quảng Ngãi, Quảng Nam[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Phối hợp với Giáo Hội Phật Giáo và các chùa địa phương để tìm hiểu tình hình để có hành động quyên góp thiết thực, bổ ích nhất, đúng người và đúng nhu cầu. [/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Những gì có thể mua ở địa phương sẽ mua trực tiếp tại nơi đó.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Tất cả những hình ảnh của chuyến đi đều sẽ được ghi lại và update trực tiếp trên Facebook của OVS để mọi người có thể theo dõi.[/FONT]
    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Số tiền và hiện vật cứu trợ sẽ được chuyển đến tay người dân đầy đủ và trọn vẹn nhất bằng chính các thành viên CLB Du Học Sinh OVS [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Thông tin chính xác về ngày, giờ chuyến đi sẽ được thông báo sau, tại trang Facebook của OVS ở địa chỉ: http://www.facebook.com/pages/Ho-Chi-Minh-City-Vietnam/OVS-Overseas-Vietnamese-Students/6882478879 . Mọi thông tin cần biết thêm bạn cũng có thể liên lạc tại trang này.[/FONT]
    [FONT=&quot]Các link liên quan:[/FONT]
    [FONT=&quot]http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/09/3BA13FDC/[/FONT]
    [FONT=&quot]http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/09/3BA1403C/[/FONT]
    [FONT=&quot]http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=339699&ChannelID=3[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
     
  2. hungdaiphu Thành Viên Cấp 2

    THẮT RUỘT VỚI MIỀN TRUNG! Thiên nhiên lại cướp đi 38 sinh mạng và hơn 100.000 ngôi nhà của đồng bào Miền Trung ruột thịt(tin Báo Tuổi Trẻ sáng ngày 30/09)thật sự làm cho tôi nhói lòng, nhớ những năm trước kia khi còn đi học chúng tôi thường hay tổ chức Thùng Lạc Quyên Cho Miền Trung Ruột Thịt hoặc Đấu Giá những món quà để gom góp số tiền có được cho đồng bào Miền Trung đang lâm vào cảnh Màn Trời Chiếu Đất. Phát động và tham gia ngay đi các bạn 5giay và đề nghị BQT trang ƯU TIÊN CHO TOPIC NÀY ĐẦU TRANG CHO CÁC BẠN CHÚ Ý. Mình đóng góp trước 1.000.000Đ sáng nay lên 5giay mở hàng, cám ơn Chủ TOPIC đã đăng trước mình!
     
  3. cedar Thành Viên Cấp 5

    cảm ơn bạn nhé!
     
  4. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Bà nội lui cui gom mấy cái mền ở nhà, vừa chuyển ra cho người ta mang đi cứu trợ.

    Thương bà nội lớn tuổi rồi, vẫn gom vải vụn may lại thành những cái mền lành lặn và ấm áp...

    Mình vừa chuyển tiền cho bên địa phương đi cứu trợ thực tế rồi, không thôi cũng sẽ tham gia chương trình này.

    Thương lắm miền Trung ơi!
     
  5. hoami26 Thành Viên Cấp 4

    Năm 2006, bão xangsane hoành hành, mình tháp tùng cùng công ty đi cứu trợ ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế. Đến nơi mới tận mắt chứng kiến, tội nghiệp lắm, nhìn mà xót xa.
    Giờ rất muốn làm một chuyến nữa; đang xin tài trợ.
    Up lên đầu cho mọi người thấy vào ủng hộ từ thiện nè.
     
  6. cedar Thành Viên Cấp 5

    Lem nhem cũng quê miền Trung à
    bạn bè mình cũng quê miền Trung quá trời, tội nghiệp..:sure:
     
  7. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Mình người Sài Gòn chính gốc, hổng có người quen nào ở miền Trung hết ^^
     
  8. beoheou Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn ơi! khi nào thì bên bạn xuất phát đi? Bạn có nhận quần áo cũ không? Nếu có mình đứng ra quyên gom bạn bè mình, rồi gửi bên bạn mang ra cho bà con ngoài đó. Có gì pm mình biết nhé. Cám ơn bạn.
     
  9. cedar Thành Viên Cấp 5

    Chưa chốt ngày đi bạn ơi. Đồ đạc gì cũng có nhận hết chứ. Bạn cứ quyên góp rùi liên lạc để ủng hộ. Welcome và cảm ơn bạn nhiều nhé!
     
  10. sacuboy Thành Viên Bạch Kim

    Muốn wuyên góp tiền... cần thêm vài thông tin chính xác..
     
  11. beoheou Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cám ơn bạn. Để mình quyên góp quần áo rồi liên hệ bạn nha. Chúc bạn Trung Thu vui vẻ.
     
  12. lovein One Heart One Love

    Có nhìu cách ủng hộ các bạn muốn cứ quyên góp ở đoàn cứu trợ ở các địa phương hoặc các báo vd dantri, vnexpress...sẽ an toàn và đúng mục đích. Tránh tình trạng một số tổ chức cá nhân vụ lợi.
     
  13. girl_dai_trai Thành Viên Cấp 3

    wen góp tiền thì gửi trực tiếp ấy, gửi qua nhiều nơi, sợ đến tay thì đã hao hụt, quê mình miền Trung_ Huế, 1 năm nhiều đợt lũ lắm, thiên tai liên miên, cám ơn người Sài Gòn,heheh
     
  14. Tạp Hoá 5s Thành Viên Cấp 2

    lên cho miền trung...mong đc sự ủng hộ nhiều từ mấy bạn
     
  15. takethat Thành Viên Vàng

    hôm trứơc mới dựng cái nhà, chưa kịp tận hưởng hết cái hạnh phúc thì bão vào.
    Mượn nợ để có 1 cái che mưa che nắng nhưng rồi nợ còn mà nhà thì đã đi theo những cơn giông lớn! Ngồi thẫn thờ mà lệ tuôn vào lòng.
    Chỉ nhiêu đó cũng đủ để động lòng trắc ẩn...
     

Tình hình diễn đàn

  1. TienTien Shop,
  2. bdsdangtin68,
  3. ruaden4,
  4. zippo123,
  5. hathanh1287,
  6. Thanhthientd,
  7. 0898623299,
  8. Nhadat01hn,
  9. 0585395524
Tổng: 1,113 (Thành viên: 15, Khách: 1,074, Robots: 24)