Tìm kiếm bài viết theo id

Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS..

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HaiToanViet, 1/10/09.

ID Topic : 1254207
Ngày đăng:
1/10/09 lúc 16:44
  1. HaiToanViet Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    18/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    402
    Phần 1 : Đi máy bay HCM- HN
    Ngày 23 tháng 9 có việc đi Hà Nội gấp , phóng xe đến đại lý bán vé MB Jestar Bào Minh Long số 37 Nguyển Thái Sơn , P3. Gò Vấp
    Vé đi chuyến 20h30. Giá vé :1.285.000 đồng (một chiều).7kgs hành lý
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. Vé máy bay đây
    Về nhà lấy vội hành lý , nhảy xe ôm ra sân bay . Lần đầu tiên đi Jetstar nghe nói phục vụ hành khách chán lắm , thấy hồi hộp.
    Chuyến bay đi đúng giờ. Trời đổ mưa dữ dội, lên xe bus ra máy bay, chạy lúp súp từ xe lên cầu thang máy bay ướt sũng.
    Máy bay cất cánh nhe nhàng, khi đã ổn định độ cao , các tiếp viên bắt đầu phục vụ nước uống thức ăn với giá ghi trong thực đơn để sẵn trước mặt ghế ngồi. Mình đọc qua thấy thức uống hầu hết đồng giá 15.000 đòng ( nước suối, coca, sữa chua....) thức ăn giá tử 35.000 đ ( phở , mì tô ăn liền...).Mình mua chai nước 15.000 đ.
    Sau đợt phục vụ ăn uống , tiếp viên giới thiệu các mặt hàng lưu niệm như áo thun có in hình máy bay Jetstar, áo không cổ 110.000 đ, áo có cổ 120.000 đ... mình không thấy có ai mua.
    Trên máy bay chuyến đó , tiếng nói cười mua bán của người lớn , tiếng con nít khóc la thật inh ỏi.
    Sau khoảng 1h 50 phút bay , máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài- Hà nội. Không khí thật dễ chịu, mát mẻ.
    Ra ngoài sân bay thấy có xe Bus Jestar chờ sẵn chở khách về HàNoi cách đó tẫm 27 km . giá vé 25.000 đ / khách.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 1 Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 2
    Bus Jestar Ve xe bus jetstar tu san bay Noi Bai di HN
    Khoảng 23 giỡ xe xuất phát đi Hà Nội. Sau khoảng 4 năm không đi thấy đoạn đường hầu như không thay đổi nhiều. Tẫm khoảng gần 24 h xe đến bến đỗ trên đường Trần Quang Khải. Ngay lập tức xe ôm , Taxi nhào đến mời mọc khách inh ỏi , náo loạn một góc phố đêm khuya.
    Mình đi HN đột xuất nên chưa có đặt phòng khách sạn nên hết sức bối rối vào giờ đó.
    Sau cùng chọn một bác xe ôm mặt mày thật thà nhờ chở đi kiếm KS.
    Bác ấy chở mình đến một KS trên Phố Cầu Giấy ( gần đó), thấy còn bảo vệ trực đêm vào hỏi thì còn phòng trên lầu 4 giá 400.000 đ/đêm. Mình chê đắt nên nhờ xe ôm chở đi tiếp. Mình chợt nhớ ra những năm trước đi HN hay ở KS Youth trên Phố Lương Văn Can nên chạy đến đó. Còn phòng 300.000 đ trên lầu 4 ( lại lầu 4) .Thôi khuya rồi đành chọn vậy
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 3 Khách sạn Youth , 33 Lương Văn Can- Hà nội
    Phần 2 : Chuyển KS , ăn uống , đi lại.
    Lên phòng , thấy phòng ốc không tương xứng với giá phòng. Có 2 giường , 1 đôi và 1 đơn trông thật cũ kỷ . TV 21"không có remote, tủ lạnh có vài chai nước và lon pessi nguội hoắc ( không cắm điện ) máy lạnh nhỏ vỏ đã phai màu , phòng tắm dơ , không thấy có khăn .Toàn phòng toát ra mùi mốc mốc như lâu rồi vắng bóng người ở.
    Thôi kệ., tắm cái đã. Không biết bật nước nóng ở đâu nên tắm bằng vòi nước lạnh vậy , vả lại thời tiết cũng đang mát không lạnh gì mấy.
    Tắm xong thấy đói rã rời sực nhớ ra từ chiều đến giờ vội vàng đi chưa có gì trong bụng liền vội xuống tầng trệt KS nhìn xéo qua bên đường có quán phở đêm bán trên vĩa hè nên đi qua. Giờ này cũng đã quá khuya ( 1h30' sáng ) nhưng cũng thấy khách đông đúc ngồi kín cả trên vĩa hè toàn là thanh niên nam nữ có lẽ dân đi chơi đêm đói bụng. Đây là quán phở gà , có chân gà, đầu mình cổ cánh cho khách nhậu. Bà chủ quán người mập mạp tươi cười ,chiều khách khó tánh hối thúc nhưng luôn mồm quát mắng nhân viên ( khoảng 3 cu trạc 18 , 19 tuổi, ốm nhong,tóc nhuộm vàng, tai xâu khoen ) và ông chồng tướng tá cao to, mặc quần cụt lầm lỳ thu và thối lại tiền cho khách sau khi nghe bà vợ báo giá. Hình như khách quán này khá quen biết với chủ quán nên đùa giỡn với nhau nghe khá vui tai. Xe cộ để hẵn trên mặt đường vốn đã quá chật hẹp trong khu phố cổ. Ông chồng vừa thu tiền vừa dõi mắt đề phòng CA.
    Mình gọi tô phở gà,chờ khoảng 15 phút sau nhiều lần nhắc nhở và được hứa đi hứa lại vài lần.Phở khá ngon nên loáng cái hết sạch tuy không có cái gì để nêm nếm cả ngoại trừ hũ muối để trên cái bàn khá dơ.
    Tính tiền : 20.000 đ + ly trà đá ( không dám uống vì nhìn thấy cái ly đã muốn nhợn rồi ) 2000 đ.
    Đang xỉa răng thì thấy cánh cửa sau lưng mình ngồi xịt mở. Nhin lui thấy một ông già có lẽ là chủ nhà mở cửa để 2 người khách Tây đi vào, mình nhìn lên thấy treo bảng Nhà nghĩ 16 Lương Văn Can. Sẵn Ông Lão ở đó mình hỏi giá phòng là bao nhiêu thì biết nếu không dùng máy lạnh là 150.000 đ/ đêm ; nếu dùng thì cộng thêm 50.000 đ= 210.000 đ. Thấy giá hợp túi tiền mình oder ngay một phòng ngày mai dọn qua. Ông Lão vui vẻ đồng ý , sẵn tiền mình trả luôn 150.000 đ (không xài máy lạnh) hẹn ngày mai dọn qua vì sợ hết phòng. Ông chủ nhà nghĩ muốn mình xem phòng nhưng nghe nói tận lầu 4 ( lại cái lầu 4 đáng ghét ) ngại quá nên thôi, tự nhũ ra sao cũng được miễn rẽ hơn nơi mình ỡ là được rồi.
    Về KS kêu cửa một hồi lâu thì bảo vệ ra mở cửa cho vào. Lên đến phòng chưa buồn ngũ nên kiếm cái remote bật TV xem đỡ buồn nhưng không thấy nên thôi. Ngũ.
    Sáng thức dậy muộn hơn 8h, đi xuống dưới KS thấy có quầy bán Cà Phê, mình gọi cái cà phê đá. Ly cà phê HN nhỏ và ít hơn ở SG, ngồi nhâm nhi quan sát thấy khách Tây ở đây cũng khá nhiều, có dãy bàn kê 5 máy vi tính dịch vụ InterNet khách ngồi kín, giá 12.000 đ/ giờ. Có cả quày bán vé máy bay , tàu lửa , xe Bus đi các tỉnh, dịch vụ tham quan du lịch ( dạng như các KS khu vực Tây Balo ở Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão trong SG).
    Cà phê xong, ra đường kêu chiếc xe ôm chở đi công chuyện. Mình đưa địa chỉ muốn đến hỏi giá bao nhiêu , xe ôm bảo cho nhiêu thì cho ( cái này giống SG nè ) mình không biết cự ly bao xa nên không trả giá , cứ đi rồi hẵn tính. Xe ôm chở mình đi khoảng 30' ( đi chậm vì HN khá đông người ) thì đến nơi mình muốn, chờ mình công việc khoảng 30' chở về lại KS, mình đưa 50.000 đ bảo được chưa thì xe ôm cười tươi tỏ vẻ hài lòng.
    Quan sát trên đường đi mình thấy HN tuy đông nhưng không thấy cảnh kẹt xe và lô cốt tràn lan như trong SG ( chỉ trên trục đường mình đi xe ôm thôi nha các bạn )
    Về KS đã trưa, tranh thủ Checkout để dọn qua nhà nghĩ.
    Qua nhà nghĩ ,vẫn ông lão gặp tối qua vui vẻ trao chìa khoá ( P.4B).
    Vào phòng thấy rộng rãi ,tương đố sạch sẽ , quạt máy 2 cái , TV , tủ lạnh , tủ,2 giường , toilet sạch sẽ, nước nóng. So với giá của nó mình cho là rẻ. Dưới nhà mình thấy có cả dịch vụ Internet ( 2 máy ) giá 12.000 đ/ giờ.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 4
    Nhà nghĩ 16 Lương Văn Can - Hà Nội

    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 5 Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 6 Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 7
    toilet phòng ngũ

    Tắm , nghĩ ngơi xong nhẫm lại giờ này rãnh cho đến ngày đến lấy hồ sơ ( khoảng 3 ngày ) Free, đi dạo phố Hà Nội mùa thu cái đã.


    Kỳ 3 : Em ơi, Hà Nội Phố:
    Nơi mình ở nằm trong khu phố cổ, cửa hàng mua bán sầm uất,Người Hà Nội lấy khu vực Hồ Hoàn Kiếm làm khu trung tâm. Không gian hồ đẹp ."Mặt hồ Gươm vẫn long lanh mây trời , Càng toả ngát hương thơm hoa Thủ đô, Trời lộng gió thêng thang năm cửa Ô...." , mình vừa đi vừa lẩm nhẩm lời bài hát về Hà Nội.
    Từ KS mình trọ đi bộ chừng 15 phút là đến Hồ Gươm , mặt hồ tĩnh lặng ,xanh trong, giữa hồ là Tháp Rùa ,biểu tượng của cả nước theo như lời một vị GS nào đó nói khi xưa.Tháp không cao, đứng lặng lẽ , uy nghi hoà vào mặt nước xanh của hồ tạo ra một không gian thật nên thơ tách biệt với cái không khí ồn ào náo nhiệt của một đô thị lớn,ồn ào náo nhiệt trong cuộc sống thời hiện đại.
    Chung quang hồ , các ghế đá đặt rải rác để khách dừng chân nghĩ ngơi ngắm cảnh. Các Cụ Già ngồi thư thả đọc báo , các em bé nô đùa , các cặp tình nhân trẻ say sưa tâm sự, khách du lịch dạo cảnh chụp hình...thật là một cảnh yên bình.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 8
    Sau một vòng thả bộ quanh hồ, mình kêu xe ôm chở vào khu phố cổ dạo loanh quanh. Bây giờ gần thời điểm Tết trung Thu , Các quầy bánh Trung Thu rất nhiều đi đâu cũng thấy. Lồng đèn và đồ chơi đủ màu sắc bày bán khắp nơi nhưng hầu hết là hàng Trung Quốc, mình thấy thật đáng tiếc .Đâu rồi những đèn ông sao , cá chép làm bằng tre mộc mạc để đêm rằm đốt đèn cầy dạo quang khắp xóm trong tiếng cười vui như hồi xưa mình còn bé, thay vào đó là nhửng đồ chơi gắn pin của Trung quốc phát ra những tiếng nhạc cài sẵn chát chúa...Bác xe ôm trạc tuổi 60 cũng có cảm nhận giống mình.
    Chợ Đồng Xuân đây rồi , vào tham quan cái đã. Người bán nhiều hơn người đi mua và hàng Tàu ( Trung quốc) vẫn chiếm đa phần.
    Do không có chủ trương mua sắm về làm quà nên mình chỉ đi xem thôi không mua gì nên cũng không hỏi giá cả để các bạn so sánh.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 9
    Ra khỏi chợ thấy Bác xe ôm ngồi bên quán nước chè chờ mình, mình cũng uống. Chè đậm, thơm giá 1000 đ/ly.
    Trà nước xong thấy trời cũng sắp mưa mình nói Bác xe ôm đưa về nhà nghĩ.Thanh toán tiền xe vẫn theo kiểu cho nhiêu thì cho, mình trả 50.000 đ, bác cười tươi và ngõ ý bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ trong những ngày mình còn tại HN. Bác ấy còn cho mình số phone cầm tay để liên lạc.
    Vào nhà nghĩ nói chuyện vẫn vơ với chủ nhà vài câu về thời tiết dạo này thất thường. Bởi đúng ra vào lúc này HN đã vào thu,thời tiết mát lạnh, lá vàng rơi nhiều và chính là thời điểm đẹp nhất trong năm.Thời điểm mà du khách rất muốn đến thăm HN nhưng giờ thì như mùa hè, mưa nắng thất thường.
    Lên đến phòng thì trời đổ mưa rất lớn khoảng hơn 30 phút. Mình nghĩ miên man mưa như thế này thì SG chắc ngập nặng. HN thì sao?
    Đang nằm thì ĐT reo, một người bạn cũ HN muốn mời mình đi ăn nhậu tối nay, mình nhận lời.
    Kỳ 4 : Bia hơi Hà Nội :
    Nằm trên phòng , chờ tạnh mưa , nhớ SG. Mở TV xem đỡ buồn.Mưa như trút nước , sấm sét kinh hoàng, chợt nhớ chưa có vé MB về SG , thôi tranh thủ đội mưa chạy qua KS cũ 33 Lương văn Can ( ngày mới đến HN mình thấy có quầy đại lý bán vé MB , Tàu lửa , Xe Bus..) phía đối diện.
    Nhân viên quày vé đón tiếp nhiệt tình, sau khi biết ngày đi SG của mình ( sau 2 ngày) và mục đích mua vé rẻ nhất nếu có ( hãng MB nào cũng được ) nhân viên đại lý vé ĐT hỏi một hồi thì thông báo cho mình biết nếu đ bằng Jetstar giá vé rẻ nhất vào hôm đó và cả 3 ngày sau đó là 1.468.000 đ + dịch vụ đại lý là 50.000 đ = 1.518.000 đ nhưng phải bay chuyến tối là tầm 21h.
    Riêng các chuyến ban ngày là 1.650.000 đ.
    Còn VN Ảilines thì khoảng 1.700.000 đ trở lên.
    Mắc quá, mình nghĩ ngợi ,họ gợi ý thế thì Anh đi BUS OPEN vậy? toàn khách tây lịch sự , không chen lấn , không đón khách dọc đường... mà giá tiền là 700.000 đ thôi, rẻ chán.
    Nói thật với các bro là mình thực ra không biết công việc của mình tại HN mấy ngày thì xong ( họ hẹn 3 ngày sau có kết quả ) vả lại nghe đi xe ( dù là xe Bus cao cấp ) từ HN- Hcm mình cũng hơi hoảng, nhưng MB thì mắc quá tiếc tiền. Mình lại lừng khừng chưa quyết định, nhân viên hối thúc nều không mua bây giờ hết vé ráng chịu .Mình hẹn ngày mai sẽ trả lời rồi đi ra. Trời đã hết mưa , gió mát mình tản bộ ra phía bờ hồ.
    Chợt nhớ tiền mặt của mình đã gần hết vả lại lát còn đi nhậu với bạn bè HN nên ATM. Phải rồi đi tìm máy ATM thôi. Mình đi theo con đường Đinh Tiên Hoàng bên cạnh Bờ Hồ, con đường này thật đông đúc, khách du lịch nước ngoài tham quan hàng đoàn. Thấy đàng xa có cái Ngân Hàng Phát Triển Nông Thôn mình vội bước đền.Thấy có máy rút tiền nhưng không biết có chấp nhận thẻ ATM- Vietcombank của mình không? .Đang nhièn những hình thẻ máy chấp nhận dán trên máy,thì một bảo vệ NH chừng 50 tuổi đi đến, với thái độ trịch thượng,hỏi mình muốn gì mà đứng đây ( máy đật ngoài NH, trên vĩa hè). Mình trả lời muốn rút tiền bằng thẻ VCB tại máy này không biết có được không, Bảo vệ cũng không biết và nói mình vào hỏi các nhân viên ngân hàng.
    Mình vào hỏi, họ bảo rằng được , mình hỏi tới lui mấy lần họ vẫn khẳng định là được.(do mình sợ rằng nếu máy này không chấp nhận thẻ VCB , nều ói lui trả lại cho mình thì không sao , nếu nó nuốt luôn thì mình không biết kiếm tiền ở đâu trên đất HN này để trở về).Khi trở ra lại máy thì vẫn BV đó đứng cạnh máy và tỏ vẻ muốn giúp mình các rút tiền.
    Mình cám ơn không cần và đút thẻ vào , khi nhập mả số tay BV này cứ nhìn chằm chằm vào bàn phím máy, mình khó chịu bảo chả quay nhình chổ khác vì đây là số liệu cá nhân. Tay BV tỏ ý không hài lòng buông vài câu bất nhã và đi vào trong NH.
    Sau một lúc " suy nghĩ) máu "ói" thẻ ra cho mình thông báo không chấp nhận thẻ, mình đút túi rồi đi luôn.
    Lấy ĐT di động gọi 1080 HN hỏi máy ATM VCB nằm ở đâu trên phố này, họ bảo đến 75 ĐTH ,mình tưởng gần đi bộ, hoá ra đó là Trung Tâm Thương Mại Tràng Tiền nẵm cách mình đứng 1/2 chu vi Hồ Hoàn Kiếm, đi bộ mệt nghỉ. Vào đến nơi ngay cửa ra vào thấy đặt 2 máy ATM-VCN nhưng lại dán cái thông báo đang ngưng phục vụ , mình nãn quá may nhìn qua bên kia đường có cái NH Vietcombank nên vội tiến đến.
    Đang thao tác rút tiền thì bạn mình ĐT là đang chờ mình tại quán Bia hơi số 2 Phố Bảo Khánh(phía đối diện Bờ Hồ nơi mình đang đứng ).10.000 đ xe ôm dưa mình tới quán.
    Quán chỉ là một căn nhà nhỏ ( thực ra là một kiot) nằm sát bờ tường của một cơ quan nhà nước, bàn ghế để hẳn hết trên vĩa hè, khách đông đúc, láo nháo , ồn ào.
    Bạn mình đây rồi quay tay vẫy, mình ngồi vào, lập tức như lập trình sẵn, một cốc bia hơi nhân viên quán mang ra để ngay trước mặt. Ly bia hơi to bằng ly bia có tay cầm như trong SG, màu bia vàng óng, sủi bọt, không đá. Mình chạm cốc , mùi vị thơm ngon , đậm đà ( cái này không phải PR cho quán đâu nhé mấy huynh)
    Nhìn quanh thấy khách ngồi đầy kín, xe để đầy cả trên đường.Tây và Ta đều Dzoooo 100% vui vẻ.
    Mồi nhậu thì thấy đủ kiểu chiên xào nướng, giá từ 20.000 đ - 50.000 đ.
    Bàn mình gọi cá kèo nướng mọi chấm mước mắm me, tàu hũ ( HN gọi là đậu) chiên chấm mắm tôm , và heo mọi nướng...ngoài ra còn có các thứ lặt vặt như đậu phộng , bánh đa từ các Bà hàng rong.
    Khách ở đây phần lớn là CNV Nhà nước tan sở làm ghé uống chút Bia tán chuyện với bạn bè. Nghe lõm toàn chuyện cơ quan...
    Có thêm 2 người nữa vào bàn mình nhập cuộc, mới gặp lần đầu qua sự giới thiệu của bạn mình, họ vui vẻ thân mật tiếp đãi nhiệt tình người khách phương xa như mình.Trời lại đổ mưa, mặc kệ, cứ ngồi sát với nhau cho ấm, che chắn tài liệu , cởi giày cất vào chổ khô, cứ thế xắn quần mà nhậu. Vui.
    Mình cần Toilet , đi vào bên trong quán , Ôi dơ dáy và ướt át, toilet nhỏ , đi xong múc nước xối.
    Nhậu đến tầm 21 h, thấy ngà say, mình kiếu từ. Lúc này khách tại quán cũng đã vãng. Mình gọi tính tiền , bạn mình gạt ra dành trả.Mình hỏi giá Bia, quán bảo 3000 đ / cốc.
    Bọn mình chia tay, bởi còn ở lại HN nên bạn mình hẹn trưa mai ăn trưa và uống tiếp ở chổ khác.
    Hai người bạn cùng cơ quan với bạn mình hẹn ngày mai sẽ chiêu đãi mình tiếp, cho số ĐT và sẽ cho xe đón mình tại KS vào ngày mai.
    Không từ chối được, mình lại nhận lời.(còn nữa , vui lắm , nhớ đón xem)
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 10 Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 11 Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 12




    nhậu bia hơi vĩa hè HN bên trong quán
    Đưa mình về KS ( gần đó ) bạn mình chưa muốn về nên mình rủ sang quán BAR QUYEN VAN MINH JAZZ gần KS ngồi nói chuyện tiếp.
    Quán BAR này nằm kề KS YOUTH 33 Lương Văn Can HN thuê chung với KS của Nhà Nhạc kịch TW gì đó.
    Quán lưa thưa khách , level không đẹp như trong SG. Trên sân khấu ban nhạc Jazz ( khoảng 5 người ) đang hoà tấu. Ánh sáng sân khấu đơn điệu . Bàn khách ngồi trãi khăn bàn trắng đã úa mốc meo, trơ trọi cho mình cảm giác họ ít chú trọng đầu tư.
    Mình không phải người nghe nhạc sành điệu, nhất là với thể loại nhạc này nhưng mìmh có cảm giác ban nhạc chơi vô hồn , thiếu lửa. Nhạc công chơi nhạc cứng đờ, tay thì đàn miệng thì ngậm điếu thuốc ( mình rất ghét vì cảm giác họ chơi nhạc không tập trung ) , đàn như một robot. Tại quầy Bar , nhân viên phục vụ tụ tập với nhau nói chuyện không màng có khách mới vào như tụi mình Mình thấycó hai khách Tây ( một nam một nữ ) vào quán ngồi gần bàn mình. Một hồi lâu chẳng thấy nhân viên quán đến phục vụ ( bàn mình cũng vậy ) nên họ đi ra. Bạn mình kêu phục vụ lại oder hai chai tiger nhỏ, mình dành trả tiền. Giá mỗi chai 40.000 đ.
    Nhạc ồn ào , tiếng nói cười ( của nhân viên quán ) lao xao, tụi mình không nói chuyện được nên uống nhanh cho hết bia thì chia tay nhau về ngũ hẹn ngày mai gặp lai.
    Kỳ 5 : OPEN BUS và bắt đầu chuyến xuyên Việt ( tiền cơn bão số 9 ở Miền Trung ):
    Sang hôm sau thức dậy không bị nhức đầu mặc dù tối qua uống khá nhiều bia hơi Hà Nội , chứng tỏ bia có chất lượng không bị pha chế thêm như các địa phương khác.
    Còn sớm chán , qua tiệm cà phê kế bên KS kêu cái cà phê đá ( 10.000 đ)xong nhảy xe ôm đi loanh quanh phố cổ HN. Lăng Hồ Chủ tịch
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 13 Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 14 Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 15 xe ôm thân thiện , nhiệt tình, giá rẻ
    Đang đi thì có DT báo là hồ sơ mình đã xong , mừng quá chạy nhanh đến lấy. Thế là xong việc tại HN rồi , về SG thôi. Tiện thể xe ôm , mình đến Hãng Hàng không quốc gia VN mua vé đi Hcm. Đến nơi lấy số chờ khoảng 25 phút thì đến lượt mình, sau khi nghe yêu cầu, nhân viên cho mình là đã hết vé ngày hôm nay và cả hai ngày sau đó , chỉ còn hạng VIP giá gần 3 triệu đồng. Mình không mua và suy nghĩ cách khác.
    Chợt nhớ ra mình có người bạn học lâu ngày không gặp hiện đang sống tại Huế, nghĩ thế mình quay lại phòng vé mua vé Huế - Hcm vào ngày 28 tháng 9 đi vào lúc 18:30 phút với mong muốn đi xe từ HN vào Huế thăm bạn .Sau đó sẽ bay từ Huế về Hcm .Tuy nhiên vé cũng hết nhẵn.
    Thôi thì cũng chẵng có gì vội , đến trưa nay gặp lại bạn bè HN xem sao cái đã. Nghĩ lại mấy ngày tại HN đến giờ chưa có ăn cơm chỉ toàn ăn uống linh tinh các thứ, mình rủ bác xe ôm cùng đi ăn cơm trưa với mình luôn vì sau đó gặp bạn lại uống bia hơi thôi chứ cũng chẵng ăn uống gì được.
    Bác xe ôm vui vẻ chở mình đến Phố Cầu Giấy có tiệm cơm mà theo Bác là khá ngon.
    Vào quán cũng còn khá sớm (khoảng 11;00 trưa) vắng khách , mình kêu hai cơm phần. Nhà hàng dọn Cá Thu nướng , thịt heo luộc , rau xào , canh cua rau đay.Do đói bụng mình ăn khá ngon. Tính tiền 140.000 đ ( gồm hai chai Cocacola )
    Ăn xong bước ra khỏi quán thì thấy kế bên có quày đại lý bán vé máy bay , tàu lửa , xe bus đi các tỉnh, mình vào hỏi thăm. Vé MB còn nhưng quá mắc nên mình mua vé OPEN BUS từ HN đi Huế vào tối nay lúc 19:30. Họ báo giá 250.000 đ mình kêu mắc không mua thế là họ hạ xuống 200.000 đ ???. Và hẹn mình 18:30 đến chỗ này sẽ có xe trung chuyển đến rước vì xe lớn không vào được nội thành. Mình OK.
    Khoảng gần 12:00 bạn mình ĐT hẹn đến quán bia hơi HN số 2 Vân Hồ.
    Mình đến , thấy quán rộng rãi , kiểu như nhà hàng cho thuê tiệc cưới nhưng ở ngoài sân.Khách đông đúc ồn ào. Bạn mình đã ngồi sẵn với hai người khác vẫy tay gọi mình.
    Bia mang ra , cụng ly đôm đốp thắm tình đồng chí. Mình cám ơn sự đón tiếp của các bạn dành cho mình hôm qua nay muốn thể hiện lại tấm lòng bằng cách mong muốn được mời lại vào lúc này. "Bác đừng lo , chúng tớ là chủ ở đây muốn đãi bác từ phương xa đến, tiền bạc không là gì cả". một người trong bàn đáp. Bọn mình cười vui vẻ.Sẵn thực đơn nằn trên bàn, mình đọc thấy mồi ở quán này khá đắc. Món ít tiền nhất như rau luộc cũng đã 40.000 đ, còn những món nhậu khác như Cá , thịt ,...lẫu thì khoảng 100.000 đ đến 180.000 đ mỗi món. Đắt như nhà hàng xịn trong SG mặc dù đây chỉ là quán Bia Hơi.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 16
    Bốn người bọn mình nhậu cho đến khoảng 14:30 thì kêu tính tiền vì bạn mình nói là còn làm việc??? và hẹn chiều tan sở uống tiếp.Mình từ chối và đưa vé xe Bus ra chứng mình tối nay mình phải lên đường rồi. nhi2n vé xong thay vì đi về họ lại cử ra hai người ngồi lại uống tiếp với mình cho đến giờ lên đường luôn. Nghe xong mình muốn xỉu và kiên quyết từ chối bởi mình cũng đã quá mệt, muốn vê KS tắm rữa nghĩ ngơi chiều tối lên đường.
    Không giữ được mình chúng mình chia tay và hẹn gặp lại vào dịp khác.
    Tính tiền tổng cộng khoảng 1.500.000 đ, mình góp 800.000 đ,bạn mình gạt phăng ra và ba người còn lại chia nhau thanh toán.
    Về KS đã quá giờ checkout phòng , mình điều đình thuê thêm đến chiều 18:00 sẽ trả phòng, thêm 50.000 đ , chủ KS lẫn khách thuê đều hài lòng.
    Vào phòng tắm rửa , xếp hành lý, nghĩ một lát để tối nay đi xe BUS vào Huế, lòng nghĩ ngơi miên man về chuyến đi sắp tới xa và lâu bởi chưa lần nào đi bằng xe từ HN- Hcm. Ti Vi đang mở mình nghe cơn bão số 9 đang đến gần bờ, ngoài trời âm u , mưa lộp độp trên mái tôn KS.
    Đến 17:00 mình checkout phòng, bác xe ôm nghe mình ĐT đã đến chờ ở trước cửa KS. Giờ tạm biệt HN đã đến và bắt đầu chuyến hành trình xuyên Việt.
    Kỳ 6 : Xe Bus Open và những chặng đường cái quan
    Chặng 1 : Hà Nội - Huế
    17:30 mình đến đại lý đã bán vé cho mình tại phố Cầu Giấy như họ đã hẹn. Khoảng 15 phút sau có một nam thanh niên chạy xe gắn máy đến chở mình đến Phố Tạ Hiển ( quên số ) bảo mình chờ ở đó sẽ có xe trung chuyển đến chở ra xe OPEN BUS.
    Sợ đi xe khuya đói bụng nên tranh thủ kiếm gì bỏ bụng cho chắc. Gởi hành lý tại đó mình thả bộ dọc the0 con phố ( không dám đi xa khỏi tầm nhìn vì sợ trể xe ), không thấy có cửa hàng ăn uống nào cả , chỉ có cái quán vĩa hè kê cái bàn nhỏ và dăm ba cái ghế nhựa không biết bán gì. Chắc lưỡi , thôi đành vậy còn hơn không. Kéo ghế ngồi, chủ quán là một ông trung niên nhỏ thó khó đoán tuổi. À là quán bún như bún riêu ở trong SG. Kêu một tô , đang ăn vài đũa thì nhân viên bán vé xe đứng bên kia đường gọi mình về vì xe trung chuyển đã đến. Đành bỏ dở tô bún , trả tiền 25.000 đ.
    Xe trung chuyển là chiếc Taxi của một hãng ở HN đón mình ở đó, trên xe đã có hai khách Tây ( nam,nữ) ngồi sẵn ở ghế sau ( có lẽ đón ở KS nào đó xong tạt qua đón mình). Xe rẽ hướng về Cầu Long Biên, đến Phố trước mặt Chợ Đồng Xuân thì không đi thẳng được do bị chận đường không cho vào. Lái xe ( còn trẻ ) lầm bầm chửi thề và phân bua với mình là phải đi vòng đường khác tốn xăng hơn.
    Sau này mình mới biết qua bạn bè là vào các chiều ( khoảng 18:00) thứ sáu , thứ bảy , chủ nhật hàng tuần, khu vực Chợ Đông Xuân sẽ là phố đi bộ mua sắm nên cấm các phương tiện di chuyển vào.
    Xe Taxi chạy loanh quanh khoảng hơn 30 phút ( mình thấy đồng hồ km nhảy đến 150.000 đ ) thì đến nơi xe Bus đậu sẵn. Đón khách trên xe của mình vừa đến là một nhân viên trạm xe tươi cười vồn vả nhưng ngay lập tức cãi vã om sòm với tài xế Taxi do không chấp nhận số tiền vượt trội mà taxi đã đi vòng. Thế là Taxi chạy đến nhờ mình làm chứng ( là có đi vòng thật do cấm đường ngang chợ Đồng Xuân nên đồng hồ km nhảy quá số tiền giao khoán. Có lẽ thế chứ mình đâu biết họ liên quan với nhau ra sao). Mình oải quá từ chối bình luận , thế là xe bus và taxi cãi nhau inh ỏi. Người xe Bus xông ra bốn người làm taxi nhảy lên xe chạy mất.
    Ôi náo loạn , không khác gì đi xe khách tại bến xe dù đây là xe chuyên chở khách Tây du lịch.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 17
    xe sắp sửa lên đường đi Huế
    Trên xe , khách đã đông ( cả Tây lẫn Ta). Đây là loại xe OPEN BUS giường nằm hai tầng không toilet .Nhân viên kiểm tra vé của mình , mình đưa ra họ chỉ cho mình vào góc cuối cùng tầng trên cùng. Mình không chịu bảo khi mua vé đã dặn chỗ nằm tầng dưới. Nhà xe bảo tầng dưới dành cho khách Tây đã đặt truớc hết rồi, mình thấy còn khoảng 4,5 giường chưa có khách nên kiên quyết vào nằm ở đó nếu không chịu mình trả vé lại không đi nữa. Cuối cùng họ cũng chiều mình.
    Xem lại vé sau khi đã yên chỗ , thấy vé mình không ghi số ghế.Có nghĩa là lên trước thì chọn chỗ trước.(lúc mua vé mình không chú ý xem , nếu biết kiểu này mình đã không đi ) Khi lên xe , nhà xe phát cho mỗi khách một bọc ni lông để cho giày dép vào đó rồi đi chân không vào xe.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 18
    trên xe
    Đã quá giờ khởi hành ( 19:00) hơn 30 phút rồi mà xe vẫn nằm ì tại chỗ, không máy lạnh nên ngột ngạt khó chịu , mình xuống xe đứng chờ. Một chiếc Taxi chạy đến chở theo hai khách Tây đỗ xuống.À thì ra là họ còn chờ hai khách này. Lại xảy ra cãi vã về tiền xe và thời gian giữa Xe Bus và Taxi . Lần này kịch liệt hơn lần trước, Taxi thì điện đàm , nhà xe thì ĐT kêu ứng cứu, mình nhanh chóng chui vào xe , trên xe khách lo âu nhốn nháo.
    Sau một hồi đấu khẩu kịch liệt , việc cũng đã giải quyết xong ( không biết bên nào đúng ) Xe Bus bắt đầu chuyển bánh , máy lạnh đã đươc mở , khách hú hồn , mình lim dim mơ mộng.
    Đây là xe của Cty Du lịch mở TREKKING , trên hàng ghế trước là người của nhà xe gồm hai nam tài xế ( tầm 35-40 tuổi ) và hai phụ nữ trạc 30 tuổi ( có lẽ là vợ và là chủ xe của xe Bus này ). Họ nói chuyện , cười đùa giọng miền Trung ( Quãng Tri hay Huế gì đó) rất ồn ào bất kể khách đang cần sự yên tĩnh. Nhạc mở lớn quá mức cần thiết những bài hát miền trung vốn rất hay giờ trở nên phản cảm.Họ chỉ phục vụ cho họ chứ không phải phục vụ cho khách đi xe, những thượng đế đang nuôi sống họ.
    Mình cảm thấy bực bội và thầm nghĩ may mà mình chỉ đi đến Huế bằng xe này chứ giả sử đến SG thì chỉ có nước Chết.
    Xe dần đi ra ngoại thành HN tiến về Nam. Trời tối , thêm cái dán kính màu đen nên mình không nhìn ra cửa sổ rõ và chụp hình cho các bác xem cho vui nên đành nằm ráng dỗ giấc ngũ. Ra ngoại ô trời tối đen , tiếng xe chạy ngược chiều vun vút chứng tỏ xe mình chạy nhanh không kém. Trên loa vẫn phát rất to bài hát về Huế do ca sĩ Quang Linh đang thể hiện, đĩa nhạc rè , trầy , âm thanh đứt khoảng...trời ơi muốn điên lên , muốn đứng lên hét thật to vào mặt mấy người chủ xe sao bất lịch sự vậy nhưng nhớ lại cái cảnh lúc đầu họ đã chiến đấu với cánh Taxi như thế nào nên mình xìu nhanh,thôi kệ họ, trên xe không ai nói mắc gì mình ôm gánh một mình . Cầu trời cho chóng sáng , xe đến Huế an toàn mình xuống xe để bỏ lại cái sự đời trần tục trên chuyến xe này. Giờ mới thấy cái vé máy bay ( dù quá mắc ) giá trị với mình như thế nào. Thôi lỡ rồi , giận hờn chỉ mệt mình , lấy ĐT ra cắm dây nghe nhạc để che tiếng ồn ( mình không dám xài ĐT để nghe nhạc vì sợ hết Pin , nhưng giờ đành liều)
    Đang lim dim , Xịch , xe dừng lại sau hơn tiếng đồng hồ. Nhìn ra cửa sổ thấy xe ghé vào một trạm xe của họ tại Ninh Bình đón thêm hai khách Tây nữa lên xe. Xong xe tiếp tục lăn bánh , nhà của ta ngày càng gần lại.
    Đang ngũ... xe lại dừng , không ai thông báo gì cả , khách Tây không hiểu tiếng Việt đã đành khách Ta cũng không biết gì luôn, lục đục xuống xe . A thì ra xe ghé trạm dừng chân cho khách vệ sinh , ăn uống .Mình xuống xe , đây là quán ăn đêm trên dọc đường quốc lộ. Đọc bảng hiệu quán thì đây là Hà Tĩnh , đồng hồ chỉ 3;00 giờ đêm.
    Trời mưa lất phất , quán nghèo nàn ,bán cháo lòng , mì gói ăn liền , cà phê , hột vịt lộn ( cái này hay nha , mình không ăn nhưng thấy người ta ăn hột vịt lộn chấm với mắm nha , không biết mắm gì chứ không phải muối tiêu như cánh nhậu SG).
    Khách trên xe không thấy ai gọi gì ăn , quán cũng chẵng muốn mời, khách ngồi vật vạ trong quán chờ xe , tài xế đâu mình dõi mắt tìm , họ đang ngồi quanh cái bàn trong góc ăn uống, mình thấy trên bàn có chai rượu nữa ???? Trời đất ơi ,tài xế đang chạy xe mà uống rượu con đang phó mạng của con cho mấy người đó có biết không. Khách Tây vốn dĩ lịch sự giờ cũng nhún vai lắc đầu.Thôi, qua sông thì luỵ đò vậy. Ngồ buồn mình gọi cái cà phê đá ,nhìn cái ly dơ muốn ói ( định chụp hình post lên cho các bác xem nhưng thấy thái độ quán nhìn chung không thân thiện nên thôi) nên để đó rồi gọi tính tiền. 10.000 đ.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 19
    Quán ăn ở Hà Tỉnh
    Xe tiếp tục lên đường , đến tờ mờ sáng thì đến địa phận Tỉnh Quảng Bình , cảnh hai bên đường ướt át sau cơn mưa , nghèo nàn. Gần đến vĩ tuyến 17 một thời chia đôi đất nước đây rồi, mình trông ngóng đến vùng đất lịch sử chưa một lần đặt chân đến. Đây rồi , Cầu Hiền Lương , Sông Bến Hải vẫn còn đó di tích một thời Nam Bắc phân chia.
    Nỗi đau của cả một dân tộc. Cột cờ phía Bắc thời phân chia vẫn còn đó để khách tham quan , Cầu Hiền Lương (cũ) với lằn ranh ở giữa còn đó như một di tích lịch sử. Mình không kịp chụp hình do xe chạy qua nhanh quá.
    Lần lượt các địa danh Đông Hà ,Quảng Tri vút qua , tầm khoảng 8:00 đã vào địa phận Thừa Thiên-Huế . Huế đây rồi , đẹp và hiền hoà bên dòng Sông Hương êm dịu. Đã đến Huế nhiều rồi nhưng lần nào mình cũng thấy xôn xao . Bạn mình ở Huế ĐT hỏi đến đâu rồi để còn đến đón. Mình lên hỏi nhà xe xe đến Huế dừng ở đâu, họ bảo đến KS Thuận Hoá trên đường Nguyễn Tri Phương.
    Đúng 9:00 xe tiến vào khu vực KS Thuận Hoá .Tp.Huế.Mọi người lục đục xuống xe , dưới sân lao nhao xe ôm mời khách , nhân viên tiếp thị du lịch kên xe mời khách Tây d8i chơi bằng Tiếng Anh trôi chảy.Họ phát cho mỗi khách một tờ rơi tiếp thị TOUR đi chơi .
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 20
    mặt trước tờ rơi
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 21
    mặt sau tờ rơi
    Chuyến đi kết thúc. Trời hôm nay ở Huế thật đẹp và là ngày Chủ nhật nữa.Sẽ có một ngày vui đây.Bạn mình đã đến mang theo nón bảo hiểm cho mình , hai đứa lên xe gắn máy chạy đi bỏ lại sau lưng những mệt mõi , khó chịu trên chuyến xe Bus vừa rồi.
    Kỳ 7 : Một ngày tại Huế ( các bạn nhớ đón xem nhá):
    Thành phố Huế nhỏ ,tĩnh lặng nhiều so với các thành phố khác mình đã đi qua. Cổ kính , nhẹ nhàng thư thả.
    Người Huế họ có cái phong thái chậm rãi cho dù cuộc sống có tất bật đến đâu. Tụi mình đi xe gắn máy chạy dọc theo con đường Lê Lợi, con đường có thể nói là đẹp của Huế chạy dọc theo bờ nam Sông Hương ,đối diện bên kia , bờ bắc là thành nội , nơi có cung điện của Vua Nguyễn ngày trước nay đang mở cửa đón khách vào tham quan.
    Mình thấy khách Tây đi từng nhóm hoặc riêng lẻ , đi theo đoàn hoặc thuê xe máy , xe đạp khắp nơi.
    Dòng Sông Hương trong veo chảy ngang Thành Huế. Con người , cảnh vật , dòng sông hoà quyện với nhau hài hoà tạo nên một bức tranh về Huế đẹp đến mê người.
    Mình không phải là nhà thơ hay nhà văn nên không thể nào tả cho các bạn hết nét nên thơ của Huế nhưng thật sự , dù bạn là con khô khan chi nữa nhưng đến Huế ta thấy con người ta lắng lại , con người ta thánh thiện hẳn lên. Chùa chiền thật nhiều , cổ kính . Sư sãi đạo mạo, giọng nói ôn tồn.
    Người Huế mộ đạo , nhất là Phật giáo. Chùa chiền khắp nơi nhưng tập trung hầu hết trên những vùng đất cao , đồi núi. Rừng thông bao phủ chung quanh tạo cảm giác an nhàn thoát tục.Người đi lễ chùa thành kính , ăn mặc nghiêm túc, thành tâm.
    Phía Bắc Sông Hương là một quần thể kiến trúc Cung Điện, cung Hoàng phủ Chúa trãi dài khắp nơi....
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 22
    Mình theo bạn về nhà trên đường Điện Biên Phủ , cuối con đường là Đàn Nam Giao , nơi hằng năm đích thân Vua đến Cầu Trời phù hộ cho Quốc Thái Dân An giờ được nhà nước ta tôn tạo giữ gìn cẩn thận.
    Người Huế sống nhiều về nội tâm , tình làng nghĩa xóm gìn giữ thân tình. Cưới hỏi ma chay nhất nhất phải xem ngày. Trong gia đình người Cha là tối thượng, Cha còn sống quyết định gì con cái phải nghe theo dù tuổi con tóc đã hoa râm. Mất Cha còn Mẹ, mất cả Cha Mẹ thì con trưởng thay quyền đứng ra lo cho em út ăn học , dựng vợ gã chồng.
    Bất hiếu là đại nghịch , cả xã hội không bao giờ dung thứ. chỉ có nước đi xứ khác mà làm ăn sinh sống.
    Bàn thờ được đặt nơi trang trong nhất trong nhà , nhà có nhỏ cũng nhường nơi tốt nhất, rộng rãi nhất để chứng minh sự thành kính đối với tổ tiên.
    Về đến nhà bạn , chào hỏi người lớn , uống nước nghĩ ngơi chốc lát, không có việc gì làm chúng mình rủ nhau đi nhậu. Ngày Chủ Nhật mà ở nhà thì phí quá , nắng lại đẹp , phải kiếm quán nào vùng ven đô để tận hưởng nét thanh bình xứ Huế thôi.
    Bạn mình nói là biết một quán như ý của mình , đi thôi.
    Đi về hướng đường Bà Triệu từ đó có ngã ba đi về hướng Cầu Ngói Thanh Toàn nổi tiếng ở Huế, một trong hai cái cầu có mấi che tại VN ( cái còn lại là Chùa Cầu ở Hội An ).
    Từ ngã ba Bà Triệu đến cầu ngói Thanh Toàn tầm 8 cây số nhưng khoảng 5 cây là đã đến quán Nhậu mình đến.
    Quán là một căn nhà nhỏ có vườn ( nhìn bên ngoài , không ai nghĩ đó là quán ). Bạn mình hình như hay đến đây nên hai vợ chồng chủ quán vui mừng tiếp đón , hỏi chuyện người này người kia. Quán vắng chưa có khách.
    Chủ quán tầm 30 tuổi ăn mặc kiểu nhà quê luôn miệng cười nói . Vợ thì lầm lũi trong bếp , thằng con trai cở hai tuổi mặc áo chứ không có quần , mặt mày lem nhem chạy tới lui trong nhà.
    Bạn mình giỡn vài câu sao không đẻ thêm đứa nữa cho vui , anh chồng cười toe toét, chị vợ lườm chồng thẹn thùng đi vội vào trong nhà. Tụi mình cười vang..
    Một người bạn của bạn mình xuất hiện ( mình có biết người này rồi ) theo lời nhắn ĐT đến tham gia cuộc nhậu cho vui.
    Chọn cái bàn ngoài sân gần rạch nước , có bóng cây mát mẽ buổi chiều , tụi mình gọi mồi. Không thấy có bảng thực đơn :
    Khách hỏi : hôm nay có món gì ?
    Chủ quáni : Có Ếch , Lóc ( cá lóc )
    Khách : Cho ba con ếch hấp . Bia Huda nha.
    Bia được mang ra trước , tụi mình cụng ly mừng tái ngộ.
    Bỗng : Huỵch , huỵch , huỵch . tiếng vang lên giữa sân quán. Mình giật mình nhìn thì thấy tay chủ quán trong tay đang nắm ba con ếch to cở cái chén ăn cơm lần lượt ném xuống nền nhà cho chết để làm thịt, mình thấy ghê cả người
    , ném xong chủ quán còn cười hềnh hệch chìa ếch ra cho khách xem , có con lòi cả tim ra ngoài.
    Sau một lúc , mồi đã được mang ra nóng hổi. Con Ếch còn nguyên cả da đen trũi được đặt trên mớ rau răm , có kèm theo cái kéo. chấm muối tiêu chanh. ( món này các bạn tưởng tượng dùm ha , không có hình vì mình sạt pin máy ảnh ở nhà nên không mang theo)
    Chủ quán cũng mang mồi và bia đến ngồi tham gia tán chuyện cho vui.
    Đến khoảng 17:00 thấy uống cũng đã nhiều , tính tiền .Ếch tính theo con 10.000 đ/ con. Bia Huda 120.000 đ/ thùng/ 24 chai .Mình thấy giá này rẻ. Trong thùng bia còn thừa khoảng năm chai , mình chip luôn cho cháu bé con của họ.
    Sau đó tụi mình về nhà, ăn cơm tối với gia đình bạn . Trời tối nhanh , gió mạnh kèm mưa , trên TiVi , VTV3, HVTV ( truyền hình Huế ) liên tục 10 phút một lần phát tin bão khẩn cấp , cơn bão số 9.
    Bạn mình nói là nhà mình ở trên khu vực cao , nhà xây chắc chắn nên tâm lý khác với các đồng bào khác đang ở khu vực thấp , ngoại ô , vùng biển..., họ phải di tản theo lệnh của chính phủ về nơi an toàn, tàu thuyền phải neo đậu kỹ lưỡng. Mình thấy ngoài đường , bộ đội cũng đã di chuyển trên xe từng đoàn. Ba bạn mình bảo họ đang di chuyển đến vùng nguy cơ cao để giúp dân chống bão.
    Huế đang đếm ngược đến giờ G chờ cơn bão được cho là sức tàn phá còn hơn cơn bão SHISANE hồi năm 2006 gây tan hoang cho cả khu vực miền Trung VN.
    Mình cũng thấy hai vợ chồng người em gái bạn mình cũng ẵm con cái đến nhà Ông bà Ngoại tránh bão vì nhà cô ấy ở khu vực thấp, nguy cơ nước sẽ vào nhà.
    Riêng mình thì có tâm trạng khác, nôn nao muốn chứng kiến cơn bão lịch sử dù biết rằng nguy hiểm vô cùng.
    Tivi cũng thông báo sẽ cắt điện toàn thành khi cơn bão đến , dự kiến vào này mai 28 tháng 9 .
    ba5n mình gọi điện hỏi thăm các người bạn khác, họ đều cho biết đã sẵn sàng đón bão sau khi đã gia cố lại mái nhà và đã có rượu để nhậu trong những ngày mưa bão. Tâm tư đâu mà nhậu ư , bạn mình nói đã thành quen , mổi năm đều có bão nên họ đã tích luỹ ít nhiều kinh nghiệm, vả lại , khi bão đã đến rồi thì nhẹ thì hên còn lớn thì đành chịu ngồi nhìn thôi chứ chống chọi kiểu gì, không nhậu thì làm sao cho hết thời gian.( Nhậu ở đây là uống rượu trong nhà một mình chờ bão qua rồi ra đếm nhà mình còn bao nhiêu tấm tôn, mồi là mì gói hay là món gì khô..)
    Mình đi ngũ, ngoài trời gió mưa vẫn rít lên từng chặp.
    Huế-Hội An
    Sáng mai thức dậy trời vẫn vần vũ mưa, bão vẫn chưa đến như dự báo, Huế trời mưa thật buồn, ngoài đường cuộc mưu sinh hàng ngày vẫn diễn ra tuy có phần thưa thớt.Trên gương mặt mọi người đã xuất hiện những âu lo về cơn bão số 9.TV và phát thanh vẫn cảnh báo mọi người.
    Qua quán bún bò Huế kế bên nhà ăn sáng nhưng hôm nay quán không bán , đi xa hơn thì làm biếng vì trời đang mưa, thế là mì gói cũng xong bữa sáng ,ngồi nhà uống cà phê tự dưng sao bỗng nhớ SG. Sài Gòn dù mưa hay nắng , cuộc sống vẫn diễn ra náo nhiệt không buồn bã như nơi đây.
    Mưa gió não nề Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 23

    Mưa ở Huế thật buồn Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 24

    Mấy đứa cháu học cấp 1 của bạn mình hôm nay nhà trường cho nghĩ sớm phải đi đón về. Trời nặng trĩu như sắp sập , mưa lúc to lúc nhỏ, gió rít liên tục từng cơn nhìn buồn thấu ruột.Mình chợt lo xa, nếu cơn bão đến , mức độ lớn thì sức tàn phá cũng lớn, lúc đó đường QL sẽ bị nước phong toả như các năm nào.Do vậy mặc dù cũng muốn ở lại xem cơn bão nhưng phải tranh thủ đi xe về SG thôi vì nghe trên đài TV phát rằng sân bay Phú Bài ; Đà nẵng; Đà Lạt ; BMT ( bốn sân bay của miền trung) tạm thời đóng cửa bắt đầu vào hôm nay.
    Nhờ bạn mình lấy xe máy chở đến KS Thuận Hoá ( nơi xe mình đi từ HN đỗ hôm qua ) với hy vọng có xe đi T/P.Hcm.
    Đến KS mình thấy có trạm bán vé xe Tour Open nhưng không thấy nhân viên nào cả, không lẽ họ nghĩ ở nhà chống bão chăng. Trời mưa lớn quá chạy đại vào sảnh KS Thuận Hoá, chỉ có một tiếp tân nữ đang trực, hỏi mua vé xe ở đâu , cô ta trả lời không biết. Tần ngần một lúc thì thấy có người mở cửa đi vào trạm bán vé ở phía ngoài KS mình chạy lại thì may quá nhân viên bán vé đây rồi.
    Lúc bấy giờ mình thấy một chiếc xe 45 chỗ ngồi lịch sự mang hiệu HẠNH CAPHE đang dừng trong khuôn viên KS mình ngõ ý muốn đi xe đó. Nhân viên bán vé là một cô gái Huế trạc 25 tuổi , ăn nói giọng nhỏ nhẹ trả lời là vào lúc 14:30 sẽ có chuyến xe Open Tuor từ Huế đi Hội An. Sau đó sẽ chuyển xe đi tiếp vào Nha Trang và Sài Gòn. Anh nên đi xe Sinh Cà phê vì dịch vụ của họ tốt lắm , đuọc khách hàng tin cậy và uy tín đã vượt ra quốc tế.
    Nghe vậy mình rất mừng vì dù sao cũng đã có xe mà là xe loại chất lượng cao nữa và giở khởi hành cũng trong ngày.
    Mình quyết định mua vé cho cả ba chặng Huế-Hội An ; Hội An - Nhatrang ; Nha Trang - T/P.Hcm bằng xe của hãng này.
    Giá tiền cho cả ba chặng này là 420.000 đ/khách.
    Cô bán vé dặn mình là 13:30 đến nơi đây(KS Thuận Hoá) để lên xe.
    Trở về lại nhà của bạn mình ăn cơm trưa cùng với gia đình, khoảng 13:00 mình chia tay. Để khỏi phiền đến bạn mình đưa ra KS do trời đang mưa to gió lón mình gọi chiếc Taxi. Tạm biệt mọi người mình mang hành lý lên đường.
    Đi hết 50.000 đ taxi mình đã đến KS , dù chưa đến giờ nhưng mình vẫn không thấy ai cả , từ nhân viên trạm bán vé cho đến khách đi xe. Mưa lớn quá mình lại băng mình chạy vào sảnh KS trú mưa. Đứng chờ cũng chán mình bắt chuyện với cô nhân viên lễ tân KS về giá phòng. Mình post lên đây để các bạn tham khảo hòng sau này các bạn có dịp đến Huế có cái mà so sánh.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 25
    Bảng giá phòng KS Thuận Hoá- T/P.Huế
    Thấy Bà Lao công đang quét dọn, mình hỏi xe Sinh CaPhe dừng ở đâu trong khuôn viên KS bà chỉ tay vê hướng trái KS mình đi ra thì thấy xe đã đậu sẵn , tuy nhiên chưa mở cửa cho khách lên xe , mình đứng dưới chờ.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 26 xe chờ ở khuôn viên KSMột lát thì mình thấy khách đi xe lác đác đi đến, Ta có vá Tây cũng có. Tài xế xe mặc đồng phục đeo Cravat lịch sự mở cửa đón khách lên xe, hành lý để dưới thùng xe.
    Đây là loại xe có hai tầng và ba hàng giường nằm có toilet luôn trên xe rất tiện cho các chuyến đi dài. Nội thất xe được giữ sạch sẽ, giường nằm khá thoải mái, khách đi xe lịch sự , xe lớn tạo cảm giác an toàn.
    Mỗi khách lên xe được hướng dẫn chỗ nằm theo ghi trên vé, gối , mền ,được phát nước uống thoải mái. Ghế mình số 2B nghỉa là ghế đầu hàng giữa , mình hài lòng lắm vì nghĩ sẽ được chụp hình như ý.
    Nhạc hoà tấu nước ngoài mở nhỏ liu riu tạo không gian ấm cúng cách biệt với cái thế giới bên ngoài cửa xe mưa thét gió gào.
    Đúng 14:00 xe lăn bánh rời Huế.
    Trên xe không có việc gì làm mình lấy sổ ra ghi nhật trình.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 27

    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 28

    vài cảnh chụp từ trên xe (dia phận Huế)
    Dọc đường đi thấy vắng vẻ, mưa thì vẫn mưa nhưng bão thì chưa đến.
    Den 15:33 xe đã đến làng chài Lăng Cô nổi tiếng, xe rẽ vào Khu du lịch Lăng Cô có vẻ như để đón khách hơn là cho khách vệ sinh.
    Mình xuống xe đi một vòng trong khu du lịch thấy vắng hoeĐi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 29
    sóng rất cao tại khu du lịch Lăng Cô.
    Xe tiếp tục lên đường, chốc lát đã nhìn thấy hầm chui đèo Hải VânHầm chui đèo Hải Vân kia rồi Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 30

    trong hầm Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 31

    ra khỏi hầm Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 32
    Đây là hầm chui qua đèo Hải Vân được làm từ nguồn vốn vay ODA của Nhật bản khánh thành khoảng năm 2003 sau họn 5 năm thi công.
    Qua hầm chui sẽ rút ngắn được khoảng cách và thời gian rõ rệt so với bằng đường đèo như trước đây nhưng quan trong nhất vẫn là sự an toàn. Thời gian trung bình cho một chiếc xe qua hầm là khoảng 6 phút và cho đến nay nó vẫn giữ danh hiệu hầm hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á.
    Trong ham xe chạy hàng một ( 2 chiều ) cấm vượt , giữ đúng cự ly, không được chạy quá hay chậm hơn tốc độ quy định. Khi vào hầm, các xe phải mở radio để nghe hướng dẫn của trạm chỉ huy, xe nào vi phạm quy đinh trong hầm sẽ được nhắc nhở ngay như là: Đề nghị xe mang biển số 52 S 33... chạy nhanh lên hay là xe 29K 102... chạy đúng tốc độ quy định.. và hai đầu hầm chui là các trạm kiểm soát sẽ phạt rất nghiêm khắc các xe vi phạm.
    Xe chở nhiên liệu , xe hai bánh..không được vào hầm.
    Ở hai đầu hầm , có xe trung chuyển xe hai bánh và người qua hầm,không rõ chi phí bao nhiêu.
    Xe đã ra khỏi hầm, địa phận tỉnh Quãng Nam- Đà nẵng đây rồi. Trời mưa rất to, gió rất mạnh, mình thấy các biển quãng cáo dựng trên đường đã đỗ sụp, các khung sắt bị gió bẻ cong và vặn quéo vào nhau như những cọng bún thật khủng khiếp.Cây cối bị gió vặn vẹo tứ phương.
    Xe đi vào cung đường ven biển, thường thì khu này rất đẹp với các hàng cây , sóng biển rì rào hôm nay thật là dữ tợn
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 33 hàng cây ven biển Danang. lay
    Vào đến thành phố thì đường vắng hoe,Cơn bão đang hoàng hành, trên xe tài xế trấn an khách là ráng chạy vào đỗ khách xuống Danang rồi chạy ngay vào Hội an cho sớm tránh bão, tuy nhiên trên xe mình vẫn thấy xe an toàn vững chãi không thấy lung lay gì cả nên cũng phần nào yên tâm.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 34 Trên đường phố Danang lúc 16:15 ngày 28 /9
    Cho khách đi Danang xuống xe tại trạm 154 Bặch Dang xong xe tiếp tục đi Hội an.
    Đến 17:15 Hội an đây rồi, vẫn mưa và gió.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 35 Hội an
    ( còn tiếp )
    Xe dừng tại tram Sinh Cà phê Hội An (587 Hai Bà Trưng-Hội An ); khách xuống xe .Nhân viên tram thông báo khách nào đi tiếp Nhatrang thì có xe vào lúc 19h và phải xác nhận vé. Mình xác nhận xong gửi hành lý tại trạm đi ăn cơm. Mưa gió quá , ngại.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 36
    trạm xe Open Bus Cà phê Sinh Hội an
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 37
    Đêm mưa Hội An

    Nhìn dọc hai bên trạm thấy có vài quán ăn bán đủ loại bún , cao lầu mỳ...nhưng không có khách nào , mình không vào mà đội mưa nép vàp bên lề đường đi dọc hết con đường tìm quán. Có lẽ chỉ có những quán gần trạm xe là sáng đèn thôi, còn lại tắt đèn hoặc là bán hàng lưu niệm.
    Đi một quãng không thấy quán nào mình bèn quay lại, thấy có một quán bán cơm gà bình dân mình ghé vào. Quán nhỏ , quầy hàng đặt trước quán , mình chọn bàn ngoài lề (trên có mái tôn nên mưa không bắn vào được ) Quán khá đông , trong nhà có khoảng 4 bàn khách ngồi đầy kín, toàn khách du lịch nội địa.
    Mình gọi đĩa cơm gà , sau một lúc khá lâu vì chỉ có một mình bà chủ quán + ông già phục vụ ,cơm được đưa ra. Khá ngon.
    Mình thấy quán bán cả gỏi gà , thèm nhậu , mình gọi thêm dĩa gỏi và chai bia Sài gòn xanh.
    Phố phường đìu hiu , mưa gió phủ phàng, một mình ngồi uống bia nơi xa nói thật với các bạn là mình rất thích. Cái thú này ít khi được gặp.
    Có thêm một gia đình ba người Pháp gồm cha mẹ và người con trai khoảng 16 tuổi vào ngồi cùng bàn với mình, thấy mình đang ăn món gì họ chỉ chủ quán làm cho họ món đó vì nói với nhau không hiểu.
    Đang ăn thì " phựt " điện cúp. Tối thui ngữa bàn tay ra không thấy. Rối ren tiếng người kêu thức ăn , tính tiền..Tội nghiệp chủ quán và ông già phục vụ hết sức bối rối, may là mình có cây đèn pin sạt bằng điện loại lớn mang theo nên tạm thời soi sáng cho quán để kiếm đèn cầy.
    Nhưng các bạn ạ, mưa gào gió thét như bây giờ thì đèn cầy nào chịu cháy lâu, mới đốt lên lại tắt. Thế là mình kiếm sợi dây rồi cột luôn cái đèn pin của mình lên trần nhà cho quán để có ánh sáng và nói với chủ quán là mình tặng luôn xem như một món quà nhỏ của mình ở Hội An.
    Bà chủ tỏ ra áy náy và có ý muốn trả tiền lại cho mình, mình từ chối.
    Sau cùng để cám ơn , quán tặng cho mình một chai bia sai gon xanh miễn phí.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 38
    quan cơm gà
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 39

    Cơm gà Hội An
    Đã no, mình gọi tính tiền, không biết có phải vì cây đèn pin hay không mà quán tính tiền cho mình khá rẻ. Ba chục ngàn cho dĩa cơm gà + dĩa gỏi gà+ 1 chai bia sài gòn xanh ( 1 chai tặng uống miễn phí) hay là giá cả ở đây rẻ.Trả tiền xong mình trở lại trạm xe lấy hành lý chờ lên đường đi tiếp vào Nhatrang.
    Khách chờ tại trạm khá đông, hầu hết là khách Tay Balo đi du lịch.
    Xe đã đến, hình thức như chiếc hồi chiều đi từ Huế ( xe ba hàng ghế nằm+ hai tầng )nhưng là chiếc khác, tài xế khác.
    Ghế của mình số 19C,lên xe mới biết mình nằm cuối cùng xe bên góc trái. Đây là băng ghế cuối xe được chia làm bốn chỗ nằm ,hơi chật ,khó chịu nhưng lỡ rồi thôi mặc nhiên chấp nhận.
    Các bạn có dịp đi trên loại xe này nên tránh mua vé số 19 A B C D
    Trên băng ghế bốn người ngoài mình ra còn có ba cô gái Tay to lớn nằm chung.
    Đúng 19:00 xe xuất phát đi Nha Trang, ngoài cửa sổ mưa vẫn rất to, phố xá chìm trong bóng tối. Tam biệt Hội An.
    (còn tiếp )
    Xe chạy , đèn bật lên cho khách đọc sách , báo một lúc thì tắt, mọi người yên lặng, tiếng xe chạy đều đều, mình đi vào giấc ngũ tuy hết sức khó khăn. Giữa chặng có dừng lại đỗ xăng, mình không biết ở đâu.
    Sáng 29/9 lúc 6:00 xe đến Nha Trang quẹo vào khuôn viên KS 32 Trần Phú. Khách xuống xe .Nhân viên nhà xe và cả nhân viên KS đến cửa xe nói Tiếng Anh líu lo , đại ý mời khách đi chơi hay là thuê phòng nghĩ...
    trên xe mình đi có một khách Việt kiều do sân bay đóng cửa không về T/P.Hcm được nên đi xe. o6ng ấy nghe chào mời nghĩ KS nên hỏi giá thuê phòng từ lúc này cho đến 7:30 ( 1 tiếng rưỡi ) để vệ sinh , tắm rửa.Mình nghe nói giá 150.000 đ. Ông khách trả 100.000 đ, họ không chịu.Mình cũng có nhu cầu nên gợi ý với ông khách là sẽ hùn chung thuê một phòng( mục đích tắm rửa vệ sinh xong thì trả phòng ) Ông khách vui vẻ tuy nhiên KS không chịu bảo một phồng chỉ có một người thuê mà thôi, chứ hai người giá sẽ là 300.000 đ. Nghe vậy mình bỏ ý định thuê phòng luôn.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 40 xe đến Nha Trang ( khuôn viên KS 32 Trần Phú)
    Mình chờ lấy hành lý xong mình theo những người khách khác đi vòng ra phía sau KS theo sự hướng dẫn của nhân viên trạm xe xác nhận vé để đến 7:30 sẽ chuyển tiếp về SG.
    Xác nhận vé xong ( tại trạm xe Open Bus Sinh Cà phê-Nhatrang số 10 Đường Biệt Thự kế bên cổng sau KS 32 Trần Phú ).Mình gửi hành lý ở đây xong rồi đi vệ sinh. Phòng vệ sinh ở trong khuôn viên KS khá sạch và rộng rãi có những vòi tắm nước ngọt cho khách tắm biển, tranh thủ mình tắm một cái,thay quần áo ,khoẻ, thư thái..
    Xong đi kiếm cái gì ăn sáng. Nhìn phía xa dọc đường biệt thự thấy có quán đông đông không biết bán gì , lội bộ đến thì quán cà phê, mình không vào và đi thẳng tiếp vẫn không thấy quán ăn sáng nào ngoài mấy xe bán bánh mì. Đang định quay về lại trạm vì đã đi quá xa sợ trể xe thì có cô bé bán báo đi xe đạp chạy đến mời. Mình mua tờ Thanh Niên 3500 đ. Cô bé khá vui tính hỏi mình đi đâu mà vội vàng thế , trong khi chờ thối tiền mình phàn nàn ở đây không có gì ăn sáng, cô bé bán báo nói mình lên xe cô ấy chở dùm tới quán Phở gần đấy thôi . Mình cám ơn và lên xe, cô ấy chở qua hai ngã tư thì đến.Quán khá đông, mình mời cô bé vào ăn nhưng cô từ chối, chỉ đường cho mình về KS lại xong thì chạy đi bán báo tiếp.
    Ăn xong ( tô phở gà 20.000 đ) mình đi bộ về KS.
    Trời Nha Trang sáng nay không mưa nhưng u ám.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 41 Nha Trang
    Xe đã chờ sẵn , mình lên xe. Đây là xe loại 45 chỗ ngôi không giường nằm ( do đi vào ban ngày nên không cần nằm ) , ghế trống phía sau còn khá nhiều. Mình ngồi ghế số 10 giửa xe.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 42 xe đã chờ sẵn tại số` 10 Biệt Thự - Nha trang
    Nhatrang-MuiNe-Hcm:

    Xe xuất 7 :50 xe xuất phát đi T/P.Hcm ,chạy qua những con đường Nhat Trang rồi ra ngoại ô tiến về phía Nam. Đã đến Nha Trang nhiều rồi nên mình không háo hức gì nhiều, ngồi trên xe chụp vài tấm ảnh bâng quơ. Lòng vui vì đây là chặng xe cuối. Trên xe khách Tây chiếm đa số.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 43
    Xe rộng răi, thái độ tài xế lịch sự, nhiệt tình. Xe không toilet nên khi khách có " nhu cầu" mà chưa đến trạm dừng chân ,chỉ cần "hú " một tiếng, tài xế sẽ dừng xe ngay cho khách " xã". Điều này thật là trái ngược với chuyến xe mà mình đi từ HN đến Huế. Do đó không có gì ngạc nhiên khi khách Tây , khách du lịch chọn dịch vụ của Sinh Càphe rất nhiều. Bản thân mình cũng vậy, sau này có dịp đi chơi , đi công tác miền Trung, có thời gian và tiết kiệm thì đây sẽ là sự chọn lựa của mình.
    Xe chạy đến 10:10 thì ghé vào trạm trên đường. Đây là quán ăn tên gọi là " NHA TRANG QUÁN ", khách xuống xe thư giãn, vệ sinh.
    Quán rộng. sạch, nhân viên thân thiện.
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 44 Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 45 Nha Trang Quán
    Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 46
    Bảng MeNu quán phóng lớn để các bạn nhìn rõ giá tiền.
    Sau chừng 20 phút xe tiếp tục lên đường.
    12:10 xe đã đến Mũi Né ( Phan Thiết)
     
  2. Lùm Xùm VÌ ĐỜI LÀ THẾ !

    Đắt hơn cả đất sài gòn, sài gòn cao lắm 250k.đêm >_<
     
  3. Alves Thành Viên Cấp 6

    Đúng rùi, KS ở mấy khu du lịch đắt lắm nhìn VT là biết
     
  4. OHHO Thành Viên Cấp 1

    Bị chém vì dêm rùi không ở thì ra đường
     
  5. Shea Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao bác đi đắt thế, ko lựa ngày nào vé jeststar khuyến mãi mà đi!
     
  6. pit Thành Viên Cấp 3

    ...đã bảo đi gấp mà lị...mà kinh quá nhỉ?SG hết cỡ là 300k,ngon lành luôn.còn ngon lành mà rổ giá mềm hơn thì qua khu PXLOng nhỉ?...
     
  7. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    400 1 đêm là cao, nhưng mà gấp với lại đi xa phải vậy, tui nhớ lúc tui đi nha trang cũng vậy, ks mắc đồ ăn cũng mắc, ổ bánh mì ốp la xài gòn có 5k, ra đó chém 15k
     
  8. Ối giời đất ôi ! Thành Viên Cấp 3

    Nếu bác là người Nam, nói tiếng Nam ra đó bị chặt chém. Xe buýt từ Nội Bài về TP chỉ có ok thoi
     
  9. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    HN nó thay đổi chóng mặt mà bác này kêu 4 năm ko thấy thay đổi nhiều
     
  10. HaiToanViet Thành Viên Cấp 2

     
  11. Manna Thành Viên Vàng

    sắp đi hn rùi nhớ cái nè
     
  12. tetete123 LẤY VÀNG THỬ NGƯỜI IU

    ra hn đi ngắm mấy e teen cho đã mắt nha bro keke
     
  13. Ối giời đất ôi ! Thành Viên Cấp 3

    hô hô, về chưa bác, kể tiếp đi, lâu rồi chưa ra HN không biết thay đổi thế nào, bỗng dưng hèm phở gà với cháo lươn, hic
     
  14. st0ne777 Thành Viên Cấp 5

    Giá phòng thế là hợp lý rồi,em lần nào ra Hn cũng ở Trâu Vàng trên Hàng Trống.Giá phòng cũng tương đương nhau.Nhưng em không biết sao chứ mấy ks ở HN cũ quá,nhỏ nữa không bằng ks trong Tp.
     
  15. minh_anh_bui Thành Viên Cấp 1

    đợi report lun rùi chửi 1 thể
     
  16. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Đi HN ko bao giờ ở quá 3 ngày, cái gì cũng đánh nhanh rút gọn, vé mà mua 1 tuần là chắc mẩm có 4 ngày ở Sapa, dù chỉ là leo lên đó ăn với ngủ. Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS..

    Đi xuyên Việt tốt nhất lần sau chặng đi bằng xe open bus, về thì bay thẳng từ HN. Kinh nghiệm cho thấy cứ liên hệ khách sạn nhà nghỉ ngay từ lúc ở TPHCM, kêu nó gửi email confirm giá cả. Đi xuyên Việt , ai quan tâm giá xe , giá KS.. - 1
     
  17. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Ủa cái này là đi HN thôi mà chứ đã xuyên việt gì đâu bro, có đi đâu nữa thì report nhanh cho anh em biết mà né.
     
  18. nấm lùn Thành Viên Cấp 4

    Đợi post bài tiếp đọc để biết kinh nghiệm...
     
  19. HaiToanViet Thành Viên Cấp 2

    Từ từ đã, sẽ report Hanoi-Hue-HoiAn-MuiNe-Hcm bằng xe mà,những tấm hình trước cơn bão lich sử nữa đó nha các bác. Sẽ nhanh chóng post cho ace xem cho vui
     
  20. GhostBoss_2.0 Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    Bị chém đẹp chứ Nha Trang làm gì có bánh mì 15k!!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. trang961932,
  2. trang437487,
  3. hoangquan094,
  4. phamhong1610,
  5. Muatruyentranhcu
Tổng: 497 (Thành viên: 5, Khách: 485, Robots: 7)