Tìm kiếm bài viết theo id

Làm gì khi biết rằng mình chỉ là người lấp đầy khoảng trống?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Marc1086, 25/4/09.

ID Topic : 881134
Ngày đăng:
25/4/09 lúc 16:11
  1. Xấu Nghèo Thành Viên Mới

    Có lẽ quyết định cuối cùng vẫn là ở chúng ta phải không bác,nếu đã quyết định rồi thì phải chấp nhận và ko bao giờ hối hận
     
  2. Co_Khong Thành Viên Cấp 1


    Sao biết hay vậy, nó nói àh, hay đoán,
     
  3. girlovely Thành Viên Bạch Kim

    có thể lúc trc là như vậy, nhưng wen nhau 1 tg rồi nảy sinh tình cảm thật sự thì sao, cái này cũng khó nói lắm, tốt nhất là 2 ng nên nói chiện thẳng thắn với nhau, chứ cái bóng suốt đời chỉ là cái bóng, khi "hình" muốn trở về thì cái bóng sẽ bị bỏ rơi đó, lúc đó thì thật là thê thảm, hix
     
  4. kelamat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    làm sao mình bỉết đc mình là ng che lấp?
     
  5. that_tinh Thành Viên Cấp 5

    níu nhắm lấp vừa thì lấp,níu thật sự yêu thì hãy chấp nhận.tình iu "có thể" sẽ chuyển huớng.nguời ta nói iu là lỗ níu chấp nhận iu thì bạn hãy "banh" tấm chân tình của mình ra truớc mặt cô ấy và hi vọng vào 1điều tốt đẹp