Tìm kiếm bài viết theo id

Buồn quá anh em ơi....chia sẻ mình với...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi DavidBi, 13/9/09.

ID Topic : 1208595
Ngày đăng:
13/9/09 lúc 17:00
  1. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    không sống đc với nhau nữa thì chia tay là đúng rồi, kéo dài thì làm cho mình và những người xung quanh đau khổ thêm thôi em cũng vậy nhưng Dad mà Mon em chi tay lúc em 18t giờ mom em cũng wuen người khác rùi đó là cuộc sống của họ e ko có ý kiến hy vọng bạn kia sẽ vượt qua đc
     
  2. DavidBi Thành Viên Kim Cương

    Thanks các Bạn nhé...
     
  3. THEROCK0708 Thành Viên Cấp 3

    chỉ cần 1 ngưởi lắng nghe và chia sẻ thôi Buồn quá anh em ơi....chia sẻ mình với...23 rồi chứ có phải 13 đâu bạn. cũng đã trưởng thành rồi.Buồn quá anh em ơi....chia sẻ mình với... - 1 vả lại là boy mà.Buồn quá anh em ơi....chia sẻ mình với... - 2
     
  4. condaonhan Thành Viên Cấp 1

    không ngờ không ai chia sẽ, minh chia sẽ cái nhào vô quá trời, cũng tốt,...
    Anh thì vẫn làm tour Côn Đảo, tết Tây này dự kiến 1 chuyến nè, có ai tham gia không. Người từng trải rùi thì làm chuyên gia tâm lý cũng không sao,,,,,mà nhiều lúc chuyên gia này cũng mắc bệnh thườntg xuyên, nhứt cả đầu .
     
  5. DavidBi Thành Viên Kim Cương

    Thanks các Bạn lắm....
     
  6. mtrung Thành Viên Cấp 4

    nguy cơ tan vỡ rất cao nhưng vẫn chưa tan vỡ mà fải ko. bạn của bạn cũng lớn rồi sao ko tìm cách làm cho ba mẹ làm lành với nhau. Còn nếu vì 1 chuyện gì đó mà hai người ko làm lạnh được thì hãy tôn trọng quyết định của người lớn đi. Bạn của bạn cũng đã trưởng thành 23t thì có thể sống tự lập đc rồi tuy ko có tình cảm gia đình thì cũng bùn thiệt nhưng hãy chứng tỏ mình là 1 người đàn ông đi. Ko bít khuyên vậy oki ko nữa.
     
  7. Mr.Long_Rat Thành Viên Mới

    chà chà
    thời gian sẽ chữa lành mọi vết thưong
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...
Tổng: 791 (Thành viên: 10, Khách: 657, Robots: 124)