Tìm kiếm bài viết theo id

Ý thức xả rác- Vấn đề ở người lớn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wellwell, 4/10/09.

ID Topic : 1261629
Ngày đăng:
4/10/09 lúc 21:55
  1. wellwell Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    11/12/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    799
    Hôm qua đi trên đường dạo dạo coi mấy cái đt về nhà, Tự nhiên trước xe, có 1 cặp cha con, tấp vào lề. Người cha dừng nhẹ nhàng trước 1 thùng rác công cộng, và đứa con trèo xuống bỏ cái hộp sữa uống xong rồi vào thùng rác, thiệt là làm mình ấn tượng, nhất là trong cái sài thành mà ý thức người lớn xã rác thật bừa bãi.

    Ok, đi tiếp, dừng mua bánh trung thu đại hạ giá, một bà chị đi với chồng và con. UỐng 1 bị sinh tố xong rồi, vào lựa bánh trung thu, xong leo lên xe chuẩn bị đi, chị ta không quên quăng cái "phịch" bị rác xuống lòng đường, mặc kệ ai đứng gần đó hay không. HIx, đi xe thì sang, đẹp, mà hành động thì "cực đẹp"

    Kế đến, chiều nay, đi trên đường về, 1 chiếc xe buýt đang đi trước mặt. Tự dưng cửa sổ mở ra, 1 vật lạ bay vèo ra, kèm cái gì đó phất phất bay. Nhìn lên là một cô bé(chắc sinh viên) quăng 1 bị gì đó xuống, làm nó tung bay theo chìu gió, mà quăng ngay ngã 6 mới ghê, lúc đang kẹt xe nữa. Và dĩ nhiên vụ xe buyt quăng rác là chuyện thường tình, đi thêm vài đoạn lại gặp "a repeated action", 1 cái bịch ai mới an xong(có lẽ là trái cây) vèo bay vô lề với vận tốc tuyệt vời, làm mình chưng hửng.==> 1 chị khá chững tuổi.

    Đậu xe tại ngã tư, 1 vài bạn phát tờ rơi(hình như có luật cấm rồi), thực ra nhận 1 tờ giấy không khó, nhưng làm sao cho đẹp lại càng khó hơn. Không hiểu sao 1 chị đi xe bóng bẩy, an mặc thì là nhân viên 1 công ty nào đó, cầm tờ giấy khẽ thả nhẹ vào xe, và nhờ gió đưa đi(ko phải chỉ mình bà chị này), ít ra bà này cũng biết xã rác có ý thức xả rác, nên thả nhẹ.

    Càng đi ngoài đường, càng thấy ý thức xã rác, ko phải chỉ là cho mình thiệt là phổ biến, nhất là các chị lớn tuôi và các em bé nhỏ. Theo mình người lớn có tác động rất lớn trong việc giáo dục ý thức cho con nhỏ.
     
  2. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    có lần mình ra bến xe,thấy có ng trong xe vứt bịch mía ra đường mà hình như còn nguyên,bà bán trái cây gần đó thấy vậy chạy lại lụm,tưởng bả có ý thức, ai dè lụm xong,canh ng khác ko để ý bả cho vào lồng kính bán tiếpÝ thức xả rác- Vấn đề ở người lớntừ đó cạch tới già mấy xe bán trái câyÝ thức xả rác- Vấn đề ở người lớn - 1
     
  3. anhky47 Thành Viên Cấp 1

    éc, ghia quá đi thôi!
    mình thấy đúng là người lớn phải làm gương mấy vụ này. mà giờ đi đường gặp vật thể ko lạ bay hoài à. nào là bịch nước mía, hộp sữa, vô tư luôn. nhiều người đi xe bóng bẩy, quần là áo lượt, ra vẻ trí thức nữa, mà còn xui con vứt "toạch" ra đường, chẳng thèm xem coi có trúng ai ko. đúng là 1 hành động ko đẹp, ko đẹp, ko đẹp, nhưng dường như ý thức là 1 điều xa xăm, ko hề ảnh hưởng tới hòa bình thế giới, vậy mà làm sao kỳ vọng con lớn lên thành người giỏi, thanh lịch... được chứ!
     
  4. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    vứt rác còn đỡ.vài người cứ phun phèo phèo ngoài đường mà đứt dây thân kinh xấu hổ,có lần em bị 1 bãi phi thẳng vào xe em.may ra ko ngay mặt.ngay mặt em "nóng trong người" ko bít làm gì thằng đó quá
     
  5. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    chuyện thường ngày!!!Ngày nào cũng thấy,ngay cả trong lớp mình có vài đứa cũng y chang thế!!!
     
  6. Red Apple Up thuê , Bid mướn

    trẻ con thấy người lớn làm là nối tiếp cha chú liền
     
  7. loc282 Thành Viên Cấp 6

    nhưng thành thông lệ rồi... cũng do 1 phần VN,ở nước ngoài cách vài mét có 1 thùng rác ở VN có khi cách cả cây mới thấy
     
  8. gemini_gemini Thành Viên Cấp 4

    Có những sự thật rất phũ phàng nhưng ta buộc phải sống chung với nó! Ý thức xả rác- Vấn đề ở người lớn - 2
    Tối hôm qua trung thu ngoài đường đông nghịt, ngay đèn đỏ NTMK-CMT8 toàn xe với xe. Một chú lớn tuổi ngồi cao chễm chệ trên buýt, gió mát mẽ nên tức cảnh sinh tình phun cái vèo xuống đường trước sự ngạc nhiên sững sờ của một chị đứng chờ đèn đỏ ngay phía dưới. Vậy mà chú đó tỉnh như ruồi tiếp tục ngắm cảnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

    Mình không trúng đạn nhưng vẫn thấy bực trong mình vô cùng. Không hiểu sao lại tồn tại loại người vô văn hoá như thế!
     
  9. imp Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhất là mấy cha vô ý thức hút thuốc ngoài đường ( trong đó có papa imp , nói riết mới giảm đc , nhưng imp vẫn rất ghék >.< ) , bay vào mắt là ú ớ lun Ý thức xả rác- Vấn đề ở người lớn
     
  10. Malice Thành Viên Kim Cương

    Cái này khỏi nói dân Vn ý thức kém có tiếng , có mấy lần thấy người nc ngoài đi ngang mà tụi nó quăng bịch nước ra đường mà thấy quê với nhục gì đâu,tụi nó còn dửng dưng nữa như ko có gì, ko bít tụi nó là loại gì nữa.Như Singapore xả rác bừa bãi là nó phạt tù rồi, vì thế nc người ta mới sạch và đẹp, nghĩ lại thấy chán.
     
  11. wellwell Thành Viên Cấp 3

    nói dân VN thì quơ cả tuổi trẻ àh. Mình thấy, nên giáo dục đầu tiên là trẻ nhỏ, nên người lớn phải làm gương.
    Hiện nay các bạn trẻ đã và đang cố gắng thay đổi ý thức đó thoi
     
  12. Khoẻ & Đẹp Thành Viên Cấp 6

    Nguyên nhân hoàn toàn do người lớn. hồi đó mình ở c/c 727, đối diện nhà có con bé kháu khỉnh lắm, ngày nào nó cũng sang nhà mình chơi . mình vất vả lắm mới dạy nó được cách vứt rác đúng nơi đúng chổ . vậy mà 1 hôm kia . nó xách trái dừa qua nhà mình ngồi uống ngon lành rồi chạy ùa ra cửa sổ thảy xuống cái vèo ( nhà mình tầng 10). mình bực quá kéo nó lại la 1 chặp :

    " cô N dạy con làm sao ? quăng rác là phải quăng vô thùng rác sao con còn quăng ra cửa sổ nữa ? con hết nghe lời cô ròi fó hôn ?"

    Bà con biết nó trả lời sao hôn ? em nghe xong muốn đập đầu chết wách cho òi , nó nói chớ : " nhưng cô N ơi mẹ con nói cửa sổ cũng là thùng rác muh"...

    Ý là em đã dạy nó ko quăng rác bừa bãi nhưng quên dạy là khng6 quăng ra cửa sổ . mẹ nó lợi dụng sơ hở tập nó quăng ra cửa sổ cho tiện tay . Trái dừa ngày hôm đó chắc là không trúng vào ai nhưng thế nào cũng có ngươi bên dưới chửi fong long hà ... Em không biết đã làm cha làm mẹ mà họ còn thiêế ý thức như vậy thtì con cái họ lớn lên sẽ thế nào ...>..<
     
  13. Malice Thành Viên Kim Cương

    Thực ra mình ko có ý nói ai cũng vậy , nhưng thấy mấy cái này hoài cũng bức xúc lắm ,ý thức người dân còn kém quá, cái này mình nghĩ nhà nc nên xử phạt những trường hợp xả rác bừa bãi thiệt là nặng thì may ra mới ko còn tình trạng này
     
  14. [L] nh0c Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hehe .. bữa nào pro thấy ai đi ati wăng rác vô thùng là em đấy nhaz' .. em ăn uống gì hết cũng cầm trên tay có thùng rác mới dám bỏ ( bị con vợ nó chửi là rảnh wài à .. ) ^__^
     
  15. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    ngay xe là "làm việc" được rồi đó Kimi (trước giờ cứ tưởng là girl chứ)

    cách đây cũng lâu lâu từng đập 1 thằng cha gần 40 tuổi cũng vì nó phun xém trúng mình, chỉ vì mình chửi nó còn chửi ngược lại
     
  16. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    hheheheh em thì hiền hơn mọi người ...... đi ngoài đường có lần bị cái bãi bọt của 1 thằng điên nào đó phát trúng ngay tay ... lên khều khều anh í'.... rùi cho nguyên cái bãi nước bọt ngay mặt... ...

    còn bản thân thì tự hào... lỡ có cầm gì trên tay thì 1 là nhét túi... ( túi đầy rác )... còn ko là đi kiếm cái thùng rác bỏ vào, mà VN mình ít thùng rác thiệt , từ thủ đô cho đến tp... nhìu lúc kím mòn con mắt ko thấy cái thùng rác nào, mà chỉ thấy rác với rác nó khắp nơi
     
  17. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    mình lâu lâu treo băng rôn cho dữ tạo thành phố xanh sạch búa xua, cuối cùng đâu lại vào đấy, cứ thử làm như thằng Sing coi ai bỏ rác bữa bãi bắt nhốt 7 ngày xem còn dzám nữa ko , ai phá thùng rác ( nhất là mấy thằng nhóc lang thang ) phạt lao động 1 tháng là xong.
     
  18. trivo_1983 Thành Viên Cấp 4

    hom bua ban gai minh mua may cai banh an, an xong con cai bao nilon thi kiem cho bo rac, tu nhien co 2 con nho xi du (khoang chung lop 9) noi "bay dat bat chuoc nuoc ngoai an xong kiem cho bo rac", moa dung la may cai thu gi dau ko y thuc ma con ham an, ham noi ---> xa rac da thanh thoi wen cua nguoi vn hichic
     
  19. chieu_quan Thành Viên Cấp 3

    Cái này tùy theo cách dạy con thôi các bạn ah! Mình thì có uống nước thì vào quán uống xong rồi đi, còn có mang gì theo thì ôi thôi mang về tận nhà. Nhiều khi mang vậy mọi người nói " Mang rác về làm gì vậy " mà mình mang về xong lại vứt xọt rác chứ có bỏ lung tung đâu. Hix! Vấn để toàn xã hội ở Việt Nam
     
  20. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    chuyện thường ngày, muốn ko xảy ra tình trạng này nhà nước phãi có luật, cứ xả rác thì phạt mới hết thôi
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 965 (Thành viên: 4, Khách: 917, Robots: 44)