Tìm kiếm bài viết theo id

VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 22

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lovelykitten14, 3/10/09.

ID Topic : 1259669
Ngày đăng:
3/10/09 lúc 22:56
  1. lovelykitten14 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    17/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    9,926
    CHƯƠNG XXII
    "Xin chào, Hoàng Tử nhỏ nói.
    - Chào cháu, người bẻ ghi nói.
    - Bác làm gì ở đây thế? Hoàng Tử nhỏ nói.
    - Ta sắp xếp hành khách, thành từng tốp 1 nghìn người, người bẻ ghi nói. Sau đó ta cho họ lên những chuyến tàu sẽ đưa họ đi, lúc thì về bên phải, lúc thì về bên trái."
    Và 1 chuyến tàu tốc hành sáng rực, gầm lên như sấm, làm ca-bin của người bẻ ghi rung lên.
    "Họ có vẻ vội vã quá, Hoàng Tử nhỏ nói. Họ đang tìm gì sao bác?
    - Chính người lái tàu cũng ko biết cháu ạ", người bẻ ghi nói.
    Và 1 chuyến tàu sáng rực nữa, gầm lên như sấm, lao đến theo chiều ngược lại.
    "Họ quay trở lại hả bác? Hoàng Tử nhỏ thắc mắc...
    - Họ ko phải là 1, người bẻ ghi nói, họ đổi chỗ rồi.
    - Họ ko vừa lòng với chỗ họ ngồi sao?
    - Người ta ko bao giờ bằng lòng với chỗ ngồi của mình cả", người bẻ ghi nói.
    Và 1 chuyến tàu tốc hành sáng rực nữa lại gầm lên.
    " Họ đuổi theo những hành khách đầu tiên hả bác? Hoàng Tử nhỏ hỏi.
    - Họ chẳng đuổi theo cái gì cả, người bẻ ghi nói. Họ ngủ trong đó, hoặc họ đang ngáp. Còn trẻ con thì cọ mũi vào cửa kính.
    - Chỉ có trẻ con mới biết điều mình đang tìm, Hoàng Tử nhỏ nói. Trẻ con dành thời gian cho những con búp bê vải, và búp bê vải trở nên rất quan trọng, vì thế nếu có ai đó lấy đi búp bê vải, trẻ con sẽ khóc...
    - Chúng thật may mắn", người bẻ ghi nói.

    CHƯƠNG XXIII
    "Xin chào, Hoàng Tử nhỏ nói.
    - Chào cháu", người lái buôn nói.
    Đó là 1 người chuyên bán những viên thuốc thần kỳ có tác dụng làm dịu cơn khát. Mỗi tuần ta chỉ cần uống 1 viên là sẽ ko cần uống nước nữa.
    "Sao bác lại bán loại thuốc này? Hoàng Tử nhỏ nói.
    - Đây là một cách tiết kiệm rất nhiều thời gian, người lái buôn nói. Những người giám định đã tính toán. Họ thấy rằng mỗi tuần ta có thể tiết kiệm 53 phút.
    - Vậy 53 phút đó để làm gì?
    - Ta thích làm gì thì làm..."
    Hoàng Tử nhỏ tự nhủ:" Nếu mình có 53 phút rảnh rỗi, mình sẽ đi từ từ đến chỗ vòi nước..."
    VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 22
     
  2. lovelykitten14 Thành Viên Kim Cương

    VH nước ngoài: Le Petit Prince (Hoàng Tử Nhỏ) part 22
     
  3. Người Đãng Trí Thành Viên Cấp 3

    :still_dreaming:Hèm hèm hèm... Chương bị thiếu... Chừ mới có...:still_dreaming:
     

Tình hình diễn đàn

  1. DucLe,
  2. choi_trieukhuc,
  3. chinhchu812,
  4. MCT
Tổng: 1,238 (Thành viên: 5, Khách: 1,210, Robots: 23)