Tìm kiếm bài viết theo id

Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi CANDY0125, 18/9/09.

ID Topic : 1220660
?

Con trai bây giờ liệu có còn galăng ko ?

  1. Có chứ

    45.8%
  2. Tàm tạm

    30.5%
  3. Ko

    14.4%
  4. Ko rõ , ko wan tâm !

    9.3%
Ngày đăng:
18/9/09 lúc 10:41
  1. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    gái đẹp--->giúp tận tình...đong đưa...gái xấu--->tùy tâm trạng...^^
     
  2. tientraochaomuc Thành Viên Sòng Phẳng

    Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ??? good guy!
     
  3. tdungx Thành Viên Cấp 4

    Mình xin góp vài ngu ý, trong việc giúp đỡ người khác thì chỉ cần xét 2 yếu tốt là vì mình hay vì người (vị kỷ hay vị tha). Giúp người mà còn sợ bị đánh giá này nọ thì vì người còn ít quá, "chính nghĩa" trong người mình còn ít quá!

    Chứ gặp người quân tử, nhìn bề ngoài thì hay bị mang tiếng dại, nhưng nếu vì làm một việc tốt như giúp người bị tai nạn mà bị mất chiếc xe thì mình tin họ vẫn vui vẻ thôi! Ông trời có mắt nhìn lại thôi, chẳng phải lo.

    @aaa_bbb : mình quên mất chi tiết này , hồi đó , mình đi ngoài đg gặp 1 cô bị té xe , đồ đạc rớt tùm lum , ngồi xuýt xoa cái chân , mình liền tới nhặt đồ hộ , thì cô ấy cau có : rách việc thế , có ai nhờ đâu mà làm . .. Mình cũng đơ ng , phải chi cô ấy k cần thì cũng ráng cám ơn 1 tiếng lấy lệ . Cho cùng là phép lịch sự tối thiểu thôi . .. Chắc là bị té đau nên vậy

    . Mình rất phục bạn câu cuối cùng. Làm gì làm, nếu xét trong tâm mình là ý tốt thì cứ mạnh dạn mà làm, nếu có gây chút hiểu lầm thì ráng vui vẻ bỏ qua. Thời buổi này, sự quan tâm giữa người với nhau ít ỏi lắm, ta ráng góp được chút nào hay chút đó!

    Trên đời này luôn có cái lẽ công bằng, làm được cái này đôi khi phải đánh đổi, chịu mất cái khác. Người không có trí thì nhìn thấy cái mất đã vội cười, chê bai mà đâu biết rằng sau cái mất đó sẽ được cái khác còn lớn hơn.

    Đó là mình sống đúng với lương tâm của mình, cái đức của mình sẽ càng ngày càng lớn, đức lớn thì cái tài sẽ đến sau, tài mà có rồi thì tiền sẽ đến ^^.

    Còn ai mà thấy người bị nạn mà không giúp, làm lơ sau này sẽ bị lại hoàn cảnh y chang: bệnh tật, hoạn nạn mà chẳng ai giúp cả. Gieo gió thì gặt bão thôi.

    Đừng làm cho người cái mà ta không muốn. Vậy thì hãy làm cho người những điều mà ta mong muốn.
     
  4. CANDY0125 Thành Viên Cấp 4

    E thik câu nì của bro

    Đừng làm cho người cái mà ta không muốn. Vậy thì hãy làm cho người những điều mà ta mong muốn.

    Júp người ko hẳn chỉ để dc người ta júp lại mình !
    Júp người đơn jản vì bản thân mình muốn júp , & mình cảm thấy vui khi júp dc người # !
     
  5. auwakool Thành Viên Cấp 5

    hic.tùy trường hợp nữa chứ.nếu bị ngã xe bình thuờn thì mình sẵn sàn đở.còn mấy thẵng đua xe bị đụng thì chẳng có ai đở đâu.bị cướp nhanh quá ai ma giup dc.hôm bữa minh đi trên hoc môn.thấy 1 người đụng xe.máu me hok.mình đở ng đó dậy.rồi công an lại.cho là minh đụng ng đó.ng đó còn nói vậy nữa.mà thằng đụng thì đi mất tiêu.như vậy là hết 300 ngan.hiccccccccc.
     
  6. CANDY0125 Thành Viên Cấp 4

    Mình chỉ nói 1 vài việc nhỏ thôi !
    Chứ đụng xe thì ... dễ mang vạ:amazed:
     
  7. monkey162 Thành Viên Cấp 6

    đâu phải hầu hết, theo e chỉ có 1 số thui muh ....
    lần trc' đi học bị tai nạn, may mà gặp đứa bạn cùng lớp giúp dắt xe giùm ...
    còn 1 lần lấy xe, cái tôi ẩu nên làm ngả xe ng` khac' Con trai bây giờ liệu có còn Galăng ko hay đang bị VÔ TÂM HÓA ??? vừa định xuống xe thì có 1 boy đi ngang dựng zu`m .....
    Vẫn còn nhiều ng` tốt muh ^^!
     

Tình hình diễn đàn

  1. phu266,
  2. ctv01bdstamdien,
  3. Thiết Bị Ngân Phương,
  4. tranphu0938,
  5. HONEYZ,
  6. hoi nguyen
Tổng: 560 (Thành viên: 6, Khách: 538, Robots: 16)