Trái tim là 1 phần rất quan trọng đối với chúng ta, từ trái tim có thể cảm nhận được sự ấm áp của tình mẹ cha, tình yêu, tình người, bó thật sự rất diệu kỳ. Khi trái tim ngừng đập có nghĩa chúng đã về 1 nơi rất xa rất xa. Các bạn có biết rằng có rất nhiều em nhỏ gia cảnh nghèo bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Các em không biết được rằng mình đang phải đối mặt với một căn bệnh chỉ tính bằng ngày, bằng tháng nếu không kịp thời được thay tim. Các em vẫn cười, vẫn hát rất trong sáng và hồn nhiên, liệu tiếng cười ấy có mãi mãi hay không hay đến ngày nào đó sẽ được thay thế bằng tiếng khóc, những giọt nước mắt .Hãy vì 1 thế hệ mới, hãy dùng trái tim cảm nhận, hãy nắm tay “Vì trái tim trẻ thơ” nhé mọi người!
Mình không có tiền nhưng mình sẽ giúp băng tinh thần.Hy vong các em sẽ vượt qua ca mổ.Ôi chúng ta thật may mắn khi sinh ra không bi làm sao cả.
Mình thấy rất tội nghiệp họ. Tại sao tạo hoá lại sinh ra những con người tội nghiệp đến vậy. Nhìn mà buồn. Ông trời ơi, mắt ông có đui có chột không, mà sao ông khiến cong người bất hạnh vậy???
ông ttrowif đúng lắm bạn àh.bạn thấy người này bệnh bạn cho là tội nghiệp.nhưng người này có thật sự là tội nghiệp hok thì bạn phải sống với người này trong 1 thời gian dài mới hiẻu được >.< nick minh la auwakool
thay bằng cái gì vậy bạn!!! Đùa thôi,rất thích chương trình này nhưng mình còn là SV,chưa làm ra tiền nên ko giúp được gì cả!!