Tìm kiếm bài viết theo id

Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyễn thúy vy, 5/10/09.

ID Topic : 1262945
Ngày đăng:
5/10/09 lúc 13:29
  1. icedragon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chắc tụi NV chưa gặp ai hổ báo một lần cho tởn, chứ nhóm em có 1 đứa gấu lắm, kiểu này là chết cha với nó (nó chửi cho sập tiệm, mà chửi thâm ko à :beautyQuá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard!.
    À mà Tour le Jous bánh so với kinh do thì có mắc hơn ko nhỉ, thấy sang quá mà túi tiền có hạn Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 1
     
  2. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    vào givral điQuá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard!phục vụ tốt+bánh ngon,chỗ ngồi lãng mạnQuá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 1
     
  3. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    chưa ăn ở tiệm này bao giờ,cũng ko nghe tiếng tăm gì cả!!!
     
  4. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    tous les jours cao cấp hơn kinh đô broQuá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 2giá trung bình 15-30k/cáiQuá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 3 đc cái khách hàng vào đc tiếp đón nồng hậu lắmQuá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 4
     
  5. Kẹo Bông Shop Thành Viên Cấp 4

    Tình hình là Brodard nên thay đổi ngay đội ngũ nhân viên và xem lại cung cách phục vụ! Không thì chúng ta cứ tẩy chay Brodard đi là tốt hơn cả! Đi mua bánh vừa tốn tiền vừa bực mình, ăn cũng chả thấy ngon nữa!
     
  6. icedragon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vậy hok biết có ngon ko ta, tớ thì tớ cũng khoái ăn quà vặt lắm:byebye:
     
  7. HTM Thành Viên Bạch Kim

    Yes, tai tiếng quá nhiều. Chưa đi thử, cũng mún tới thử xem cái tiệm này để biết cảm giác Y!most 1 lần. đó giờ tính mình thấy mấy vụ này hay ngứa miệng, mấy con bán hàng kiểu này là xong với mình.

    Chủ topic hay anh em nào có ý định quay lại để mua hàng, sẵn bum bum bum mấy con bán hàng giơ tay, đi chung, chửi 2-3 người là nó teo liền à ^^ Nhân viên tiệm này nổi tiếng lỗ tai trâu, 1 khách chửi ko có áp phê Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard!Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 1Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 2
     
  8. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    nhân viên bán bánh mà làm như cha người ta vậy:matrix:gặp mình dù bánh ngon cỡ nào mà thái độ như vầy ăn cũng mất ngon,mắc công rước cục tức vào người thì mệt:matrix:
     
  9. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    tùy người cảm nhận thôi bro:byebye:theo mình thì thấy cũng ok,mà mình lâu lâu mới ăn thôi,học sinh nghèo vào mấy tiệm này hoài chắc chếtQuá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard!
     
  10. lelongvtvn Thành Viên Cấp 4

    gặp em là em làm loạn lên rồi, bọn mất dạy, chúng nó cũng là công nhân làm việc kiếm tiền mà chảnh.
     
  11. Malice Thành Viên Kim Cương

    Mình nói thiệt chứ tiệm này ăn cũng bt chứ ko xuất sắc , mấy cái khác thì mình ko bít chứ bánh kem mình thấy nó trang trí ko đc đẹp với lại thấy bánh kem nhiều lúc ăn thấy khô khan sao đó. Mà nghe các bạn nói thái độ của nv như vậy nữa thì cũng pó tay. Tụi này phải chửi vô mặt nó vài lấn mới tởn, cùng là cái thứ đi làm công cho người ta mà bàt đặt ra vẻ nạt nộQuá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard!,làm như là chủ ko bằng, sớm muộn có ngày đụng ai hổ báo là tụi nó chết ahQuá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 1
     
  12. nh0c_20 Thành Viên Mới

    cái tui Brodard thì nói làm gì , em vào mua bánh lúc 9h40 , e hỏi thằng giữ xe : để xe ở đâu anh , nó nói : để đại đó gì còn hỏi gì nữa . . . . thấy là bực bực rùi . Vào trong kêu lấy e 1 cái tiramisu chị ơi , nhỏ đó lấy xong , gói vào tính tiền đưa e , e nói cám ơn , nó nói lầm bầm trong miệng nhưng e nghe đc : " mua trả tiền thôi chứ cám ơn gì Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! . . . bó tay với tụi thiếu văn hoá này Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 1
     
  13. phuthienne Thành Viên Cấp 3

    Nó phải cảm ơn ông chứ, ông mất công cảm ơn nó làm chi Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 2
     
  14. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    phép lịch sự mà bro , mình đi mua hàng gì xong cũng cảm ơn người bán cả 0.0 , còn người bán mà lèng èng câu như trên thì ko còn gì để nỏi =))
     
  15. yanz Thành Viên Cấp 2

    Trời , cám ơn nó , nó k biết ơn mình thì thôi ....Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 2 . Nhịn gì thì nhịn tới nó nói vậy là chửi vào mặt nó liền . Có ở với nó cả đời đâu mà lo ace nhỉ ..
    E mua mà chưa thấy ai có thái độ vậy ... , tụi nó chỉ k niềm nở thôi , mặt gì lạnh tanh như con cá chết Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 3
     
  16. xxrapgirlxx Thành Viên Cấp 4

    Bánh Tour Les Jous cũng ngon đấy mấy bạn,1 cái bánh bèo lắm cũng 9k/cái, bánh đa số mình thấy hơi khô,ít ngọt ^^ ăn cũng lạ miệng.Mà tiệm này sang lắm,chi nhánh nào trước cửa cũng treo nguyên cái LCD,nhìn là sock rùi
    Bánh Onore thì mình kết nhất bánh Mehico và Capuchino Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! lớp bột mềm ngọt,nhân socola mềm tan chảy ăn là ghiền lun nhưng muh ăn ít thui ko thì béo lắm.Mấy cái bánh còn lại mình chỉ mới nếm qua bánh Su và bánh Donut-->kết luận là cực ngán =.= bột bánh để làm bánh Su,Donut ăn vào là bít ngay cùng 1 công thức làm bánh Mehico và Capuchino,thực sự là ko hợp tí nào,nhất là khi ăn cùng với Socola-->quá ngọt.Anyway đó là cảm nhận của riêng mình ^^
    Còn cái tiệm bánh Brodard Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 1 hừm mình ko phủ nhận là nó ngon,tiền nào của nấy muh,nhưng cái lũ nhân viên ở đó...grừ grừ...có 1 lần em mình vào tiệm đó mua bánh,nó nhìn cái bánh kem socola để trên giá,có cắt sẵn ra thành từng miếng,rùi bên dưới để giá là 24k/miếng,nó nói chơi chơi với mình là "sao 1 miếng mà tới 24k mắc quá chị ha" rồi con nhân viên kế bên nghe thấy,nó nói "mắc thì thôi mua mà còn bày đặt chê" :O mình thì hơi sock vì lần đầu tiên thấy 1 con nhân viên láo như thế,nhưng con em mình thì dữ lắm,nó xực lại liền:"Ủa tui là khách tui có quyền khen chê gì kệ tui,chị là nhân viên bán hàng thì lo bán đi nha" >"< mình thấy ko ổn nên mua bánh lẹ rồi kéo nó đi ra đến trước cửa con em mình còn phán thêm 1 câu "Đồ xấu mà chảnh" Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 2 chắc con nhỏ đó tức dở ẹc haha
     
  17. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    có lúc sáng nào cũng ăn sáng ở Onore hoặc bánh Brodard , cũng hay wa Brodard mua bánh với mua kem, chưa thấy bị nhân viên xài xể gì cả Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard!, chắc tại số hên Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 1

    Còn Tour Le Jours thì thấy làm ăn dễ thương Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 2 , zô là toàn bộ nhân viên chào mình liền, roài lúc lựa bánh thì cũng có nhân viên lại hỏi xem cần giúp lựa ko Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 3. Nước uống của TLJ cũng ngon, kết cái Iced Chocolate của nó Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 4
     
  18. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Ôi mình 2 lúa ít khi đi ăn mấy cái này , chắc bữa nào có tí tiền ghé qua ăn thử mới được , bà con thấy ai cũng rành =))

    Mà có hỏi Tiramisu trong Brodard này nó nhiu tiền hem ai trả lời hết Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard!
     
  19. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    trước h mua bánh ở Đứ Phát à, chưa vô đây mua lần nào, làm vậy chắc chắn 1 ngày ko xa, mí tiệm đó sẽ đóng cửa thui, doanh thu giảm thìnv sẽ bị khiển trách dài dài, và bị khiển trách thì thái độ càng tệ, thái độ tệ thì khách càng vắng => CLOSED là tất yếu Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard!
     
  20. nguyễn thúy vy TRANH GẠO cực HOT!

    Hix, tự nhiên nhớ cái cảm giác đi vào TLJ được nhân viên chào dài dài từ lúc vào đến lúc ra, bực mình cái đám Brodard này quá.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 938 (Thành viên: 2, Khách: 926, Robots: 10)