Mọi người nói về hạnh phúc điều đúng.Nhưng là chỉ đúng với suy nghĩ của mọi người.hehe.Nếu ai có được thì thấy là dễ tìm còn người không có thì sẽ thấy thật khó mà có được...Nó cũng đơn giản mà đúng không.Có những lúc mình nên tự bằng lòng với những gì mình đang có nhưng cũng không hẳn.Nhưng bài viết hay.Ths bạn vì đã post lên nhé.
Hay quá, thanks nhiều nhé hạnh phúc nhiều khi không phải tìm đâu xa vì nó luôn hiện hữu bên cạnh ta mà
Xin chia sẻ suy nghĩ cá nhân: HẠNH PHÚC là sống thật với chính mình, sống đủ với hiện tại, sống vẹn cho lý tưởng!
còn với tôi, hạnh phúc là sáng sáng đi làm, giờ nghỉ trưa thì lên 5s mua mua bán bán, tối về cùng vợ con dạo phố, cuối tháng lãnh lương, thế thôi!!!!
happy ư, happy...là gjống cậu, khi cậu mỉm cười thật đáng iu, cậu làm tớ thấy zui zẻ cười theo, nụ cười của cậu mang lại hi vọng và...hạnh phúc
Hạnh phúc là khi bạn hài lòng với những gì mình đang có ( mà ít ai hài lòng lắm) Người ta nói tham ái là nguồn gốc của mọi đau khổ mà.
Hạnh phúc không phải là phải có nhiều bạn, chỉ cần có một người bạn có thể hiểu mình, và mình cũng hiểu họ để chia sẻ, có thể nói ra với nhau tất cả mà không hề tính toán. Hạnh phúc là có thể sống thật với con người của mình, sống theo trái tim của mình chứ không phải núp dưới một tấm mặt nạ nào. Có thể khóc khi buồn - buồn thật sự và có thể cười khi vui, dù chỉ là một niềm vui nhỏ.
Hạnh phúc đối với mỗi người sẽ khác nhau, đối với người ngày có thể là tiền bạc, người khác lại là sức khoẻ hay tình yêu. Hạnh phúc có thể rất khó tìm vì nhiều người bỏ rất nhiều thời gian mà vẫn không tìm kiếm được hạnh phúc của riêng mình. Hạnh phúc có thể là một điều lớn lao nhưng cũng có thể chỉ là những điều bình dị.Hạnh phúc đến với chúng ta bất ngờ nhanh chóng nhưng cũng thật vội vàng ra đi làm chúng ta đau khổ. Hạnh phúc giống như một món quà của Thượng Đế ban tặng cho chúng ta và Ngài sẽ lấy đi món quá đó nếu chúng ta không biết trân trọng nó. Hãy trân trọng mỗi phút giây trong cuộc sống và làm những điều thật có ích cho mọi người, bạn đang gần tiến đến món quà hạnh phúc mà bạn đang tìm kiếm!
- Hạnh phúc đơn giản là sáng sáng được mẹ cho 500 chạy tung tăng ra quán xôi gần nhà làm một dĩa xôi còn bốc khói nghi ngút xin thêm ít dừa nạo và hành phi để rồi liếm mép khi đi về.
Hạnh Phúc là thứ ở ngay bên cạnh chúng ta, mà chúng ta vẫn cứ mãi đi tìm! Hạnh Phúc là khi Tôi mua cho Bạn trái bắp nóng khi trời trở lạnh và tôi biết bạn chưa kịp ăn tối... Hạnh phúc là khi bạn bẻ đôi trái bắp nóng đưa cho tôi mặc dù tôi biết bạn đang rất đói ... Hạnh phúc của ngày hôm qua....xa rồi...