Tìm kiếm bài viết theo id

Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyễn thúy vy, 5/10/09.

ID Topic : 1262945
Ngày đăng:
5/10/09 lúc 13:29
  1. Malice Thành Viên Kim Cương

    Ây chà anh em mồi đợt này xuống Prodard quậy vui ahQuá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard!, có gì cho mình tham gia với
     
  2. terry Thành Viên Cấp 3

    số 11 Nguyễn Thiệp hình như là Gloria Jean Coffee thì phải?
     
  3. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Em chưa gặp vậy ở Brodard.chắc tại bác chủ topic xui Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard!
     
  4. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Nghe bà con nói quá , lúc nãy rảnh ghé thử 1 chi nhánh của Brodard ở đường Thành Thái , vắng te @_@ , mình là khách hàng duy nhất , ko thấy ai trông xe hết mà thôi , để ở ngoài vọt vào mua lẹ cái roài đi ra nên chắc ko sao .

    Nhân viên bán hàng thì cũng bình thường , ko tươi cười vui vẻ nhưng cũng đàng hoàng lễ phép 0.0 , hỏi bánh cheese cake bao nhiu 1 miếng ( tại ko thấy giá ) thì cũng vui vẻ trả lời " dạ 18k đó a " , mua 2 miếng , 1 miếng tiramisu và 1 miếng cheese cake , tính tiền ra về ,thấy nv ko mặt nặng mày nhẹ , làu bàu gì =)) , tóm lại là ổn ko vấn đề gì cả , chỉ hơi thiếu nụ cười thôi =))

    Muh bánh của bọn này về ăn thử xong thấy cũng bt -.- , ko ngon lắm @_@ , chắc tại bụng cũng hơi no no nên cảm giác vậy >.<
     
  5. vũ_trụ_nhất_gia Thành Viên Cấp 2

    biết là thế đấy, mà dân mình cứ chịu vậy mà được ăn,thế mới biết miếng ăn là miếng tồi tàn,các bác bị 1 làn vẫn ghé tới ăn lần 2 lần 3 là đã chấp nhận vậy để được ăn rồi,than thở cái gì nữa
     
  6. Trùm Laptop Thành Viên Cấp 5

    bánh broadcom à ? nghe tên giống card wireless laptop thế nhỉ? thế có ăn được không Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard!
     
  7. angle87 Thành Viên Cấp 2

    cha,bua nao vo mua thu coi,no ma ca chon la choii cai bah vo ma lun chu o do ma lao toet.nghe anh em ke ma nong mau ghe,mua chu co an xin dau ma ghe vay
     
  8. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    hix hum qua tức quá, gõ xong thì nó chả lên cái j ............

    mà em thấy mọi người chê thằng brodard dữ vậy thì thui, cứ cạch nó ra, xán vô rùi về nhà ôm cục tức chi ta?????

    gặp mình mà cái con bán hàng nó khìn, là cho nó ăn cái đĩa bánh, cộng kêu đám bạn lên chửi + nhổ nước bọt hội đồng, bảo vệ thích thì cứ vào.... bất quá thì cho nó lên báo cùng mình... =.='
    Bỏ tiền ra ăn, mà cái cảm giác ngang ăn xin thì cho dù bánh có ngon cũng đập nát bét chứ ở đó mà còn nghe làu bàu .....

    hixx... mà thái độ bán hàng của người VN mình thì chắc ko chỉ ở Brodard, hum trước tung tăng lên MNG mạc thị bưởi coi đồ, mình mặc quần đùi áo thun, dép lào.. mà cái đám bán hàng nó liếc giống ăn mày lần đầu lên tỉnh ..... điên cả ruột ... cạch mặt mấy cái chỗ xàm đó... mà nghĩ lại, nó ko bán cho mình cũng đúng, toàn hot girl/ hot boy mặt trên trời vô mua, mình người phàm vào mấy chỗ sang, nó coi như chó ghẻ
     
  9. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Tội nghiệp bạn chuột quá , mình thấy tốt nhất là qua Malay lại thì vào store mua cho nó lành =) chứ mấy kiểu khinh khách này ở vn nhiều lắm Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! , mà thiệt chứ niềm nở quá như 1 số cửa hàng cũng ngại ngại sao ấy , hehe
     
  10. nguyễn thúy vy TRANH GẠO cực HOT!

    Đồng cảm với bạn Chuột vì mình cũng hay quần short dép lào tung tăng ngoài đường lắm.

    Thangcb nàh, dù sao thì niềm nở cũng vẫn tốt hơn nhiều so với thái độ lạnh như băng hoặc khinh khỉnh nhìn khách bằng nửa con mắt Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 1 Chỉ có điều lúc đó nếu hok mua hàng mình cũng phải nói khéo một chút rùi cáo lui. Hehe, chứ hok thì cũng kỳ. hehe
     
  11. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Thật ra niềm nở quá mức cũng ko phải là cách phục vụ hay , nhưng mình ko phản đối hay khó chịu gì chuyện đó lắm Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! , lâu lâu coi đồ gặp vài nv cứ bám theo sau lưng hỏi hỏi liên tục , mình nói : e chỉ nhìn thui anh/chị ơi mới tha cho =)) =))
     
  12. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    :byebye: nói chứ mình đi mua hàng ít khi vồ tùm lum các shop lắm, :canny:níu shop nào cà chớn là vô black list địa điểm đó, cả đời ko bén mảng lại... :amazed:còn mí chỗ mà vui vẻ, nói chuyện dễ thuơgn thì dù đồ xấu 1 xíu cũng sẵn lòng bỏ tiền ra mua cái j đó ủng hộ
     
  13. hienstriker Thành Viên Bạch Kim

    tính mình nóng lắm, cũng may là chưa vào chỗ này mua bánh, ko thì ầm ĩ quá
     
  14. zhangmontague Thành Viên Kim Cương

    nghe nói bánh của brodard là girval wa!
     
  15. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    cảm ơn chủ thớt update blacklist thà không vào còn hơn vào mà nghe chửi
     
  16. Oh My God Thành Viên Cấp 4

    Cái nào đúng thôi,phải ko bro???
     
  17. thong2142 Thành Viên Kim Cương

    chủ topic nói đúng đó ,mặc dù mình rất thích mua bánh ở tiệm này ( từ hồi nhỏ đã mê rồi) nhưng thái độ của nhân viên ở đây rất là bố láo , mua bánh chỉ cần đổi ý 1 chút thôi là nv ở đây cằn nhằn nhăn nhó liền ,mấy lần mua mà mình muốn gây lộn >.< , bv thì toàn đứng nhìn *** biết giúp gì dc cho khách, bữa nào keu 1 đong bánh xong *** mua nữa cho nó biết .
     
  18. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Nói về hồi nhỏ thì ghiền nhất givral ( ko biết ghi đúng ko nữa >.< ) , lâu lâu đi học bố chở vào đó mua cái bánh có viền chocolate , bên trong có nhân như kem vậy , hình như là 7k/cái thì phải , thấm thoắt đã gần chục năm .... Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard!
     
  19. girlovely Thành Viên Bạch Kim

    đúng rùi, tiệm brodars sao = TLJ, thấy ế ơi là ế lun, chi nhánh nào cũng thế
     
  20. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    haizz, nhắc Givral mới nhớ.... Noel năm ngoái, đêm 24 tính qua Givral làm party, trên đường ra chổ hẹn thì té xe =.= , rốt cuộc phải vào 115 làm party =.= , ăn cháo suốt cả tuần.....

    1 đêm đáng nhớ Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 1Quá kinh hãi vì thái độ phục vụ của bánh Brodard! - 2